1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài phun nước qua góc chụp điện thoại

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi truongmanhtn, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongmanhtn

    truongmanhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đài phun nước qua góc chụp điện thoại

    Ngày xưa hồi còn bé nhà mình ở ngã tư đồng Quang cách chẳng bao xa đường tròn trung tâm là mấy nhưng tuần nào mình cũng theo bố ra cơ quan là sở giao thông chỉ để trèo lên tầng thượng ngắm ra phía cột đồng hồ thành phố. Mình thích được ngắm nhìn nó từ đấy bởi cái cảm giác nhìn dẻo đường chạy xa tít tắp từ đường tàu uốn lượn về phía thành phố với những con người bé ti ti đến chiếc cột đồng hồ làm cho mình thích thú vô cùng, có cảm giác như chiếc đồng hồ như là trái tim của thành phố vậy. Người ta vẫn trêu nhau : Thái Nguyên có cột đồng hồ / 4 kim 4 mặt 4 giờ 4 giây ;công nhận để mà nói thì độ chính xác của chiếc đồng hồ hơi kém thật , thỉnh thoảng lại phải có người trèo lên chỉnh làm mình cứ phì cười mỗi khi đi qua nhưng chiếc đồng hồ dường như đã đi sâu và là biểu tượng của tp qua bao thế hệ, lễ tết mùng 2/9 trẻ em khắp nơi háo hức đạp xe ra thành phố chơi và nhiều khi chỉ để ngắm chiếc đồng hồ thật cho biết chứ không phải ngắm nó trên tivi trong buổi phát sóng hàng ngày.
    Cách đây vài năm chiếc đồng hồ cũ kỹ đã được thay thế bời giàn phun nước hàng nhiều tỉ đồng với màu sắc sặc sỡ của đèn nước, những đường phun đa dạng nhiều khi phun cao dến mức gió to người đi đường ướt hết mặt ^^ .Trong lòng nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng biết làm sao được vì thị hiếu và cái đẹp luôn thay đổi , đi làm rồi thỉnh thoảng lên cơ quan tìm bố mình vẫn trèo lên sân thượng, hay thỉnh thoảng ngồi trên tòa nhà 8 tầng victory để ngắm ra đó nhưng thực sự cảm giác bây giờ của mình là trống trải và lạnh lẽo quá, nước thì ko thể phun suốt ngày nhưng đồng hồ có thể đứng mãi cho mọi người ngắm. Thôi thì đành lưu giữ trong trái tim những hình ảnh kỷ niệm vậy, nhưng thực sự mình luôn ao ước giữa giàn đèn nước đủ màu sắc đắt tiền kia vẫn là chiếc đồng hồ, tại sao người ta lại không thể làm như vậy nhỉ ?


    Đây là vài hình ảnh đẹp mình vồ được khi buổi tối vận động thanh niên phường mình ra phối hợp cùng công an gt làm công tác tình nguyện nhắc nhở mọi người không đỗ xe quây quanh đài nước khi nó mới được đưa vào hoạt động, ảnh không nét mọi người xem tạm. (bài này anh viết để hưởng ứng cho việc đi vận động bài viết của bé thỏ ngọc nhé ^^)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    adm Luongngocquyen.net
    Trương_Mạnh
  2. truongmanhtn

    truongmanhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ối mod sửa hộ cái ảnh cho bé đi cái mình mới mò vào diễn đàn tìm mãi ko thấy sửa bài ở đâu cả, ảnh tràn hinh thế này khó coi quá nhìn bé bé đẹp hơn :((
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bị hỏng hết rồi bạn ơi chả thấy cái j cả
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    bé vẫn thấy anh ới
  5. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ở Thái Nguyên mình để kiếm một nơi sôi động cũng khá khó. Trung tâm thành phố là nơi nhiều người tìm đến nhất. Đặc biệt với Đài phun nước. Nhiều lúc về Thái Nguyên nghe đứa cháu cứ thứ 7 là háo hức rủ chú đi xem Đài phun nước. Ra tận nơi thấy cũng đẹp. Những lần thấy nước phun lên rồi hạ xuống giống như những bản nhạc vậy. Với một tầm nhìn của người làm du lịch, tôi thiết nghĩ, tại sao thành phố chúng ta không cho lắp một hệ thống âm thanh quanh đài phun nước nhỉ.
    Với hệ thống âm thanh này, mỗi tối thứ 7 và chủ nhật sẽ được phát những bản nhạc không lời vui tươi, nhẹ nhàng du dương theo nhịp nước với một tần số vừa đủ không làm ảnh hưởng tới giao thông quanh vùng binh. Đó cũng là một cách thu hút sự lưu tới của những người dân thành phố và khách du lịch.
    Kết hợp với sự cải tạo Đài phun nước. Thiết nghĩ tỉnh mình cũng nên có thêm một phố đi bộ ở trung tâm. Đây sẽ là nơi buôn bán, vui chơi giải trí của thanh thiếu niên vào mỗi tối thứ 7 - cn. Thái Nguyên là một thành phố có dân số trẻ, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh. Khu trung tâm lại rộng lớn và có nhiều điều kiện để tổ chức một khu phố dành cho đi bộ vào cuối tuần.
    Một đài phun nước tựa như một sân khấu nhạc nước, một phố đi bộ sầm uất phải chăng sẽ làm cho Thái Nguyên thêm sinh động về đêm? !
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngân sách thì ít
    Nghiện ngập thì nhiều
    Tham nhũng thì vô kể
    Làm xong cái kể hoạch của bạn nì thì không biết thêm bao nhiêu cái nhà to thật to mọc lên nhở
  7. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái yếu nhất của Thái Nguyên chính là an ninh, an toàn và trật tự xã hội. Nhưng cũng không thể trách nổi vì Thái Nguyên gần như nằm ở trung tâm của khu vực phía bắc, là nơi hội tụ dân cư của nhiều vùng miền do có nhiều trường Đại học, cao đẳng cũng như trung cấp. Là khoảng giữa của miền núi và đồng bằng.

    Thái Nguyên có rất nhiều người tài, có thể nói Thái Nguyên đã, đang và sẽ còn chảy máu chất xám. Phần lớn những người giỏi ở Thái Nguyên đều về Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng hay vào tận miền nam để gây dựng sự nghiệp..... Với những thế mạnh như Thái Nguyên, có thể nói nơi đây thừa sức để xây dựng một thành phố Tri thức, công nghệ, công nghiệp kỹ thuật cao và phát triển dịch vụ, người dân sẽ giàu có hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng tư duy phát triển công nghiệp và cung cách quản lý (trong đó có cả tham ô tham nhũng) đã làm thay đổi bộ mặt của Thái Nguyên rất nhiều và có lẽ 50 năm hoặc hơn nữa, Thái Nguyên mới có thể gọi là một thành phố Phát triển về kinh tế, xã hội.
    Hiện nay, Thái Nguyên rất cần những người có năng lực thực sự về để xây dựng quê hương nhưng lại không có một chính sách hợp lý để thu hút người tài. Cũng giống như một chủ doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh nhưng lại đỗi đãi với nhân viên quá tệ vậy. Thật là đáng tiếc.
    Trở lại vấn đề Đài phun nước và phố đi bộ. Thực sự chi phi không cao. Việc làm này nó giống như trang trí đèn nhấp nháy lên cây thông noel vậy, tôi nghĩ một vài tiếng nhạc sẽ làm cho đài phun nước thêm rực rỡ và hấp dẫn hơn. Một con phố đi bộ thu hút những người bán hàng và người dân thì đều có lợi cho cả nhà nước (thông qua thuế) và người dân (đi chơi xung quanh quảng trường và vườn hoa trung tâm cùng mua xắm, vui chơi, ăn uống cũng là một thú vui sau một tuần làm việc vất vả).
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ mơ đi nhá, đợi khi nào tớ làm chủ tịch thỉnh tớ dẹp hết mấy cái vụ tham nhũng thì thành phố mới sạch, làm mấy cái ý tưởng của bạn mới đạt hiệu quả như mong muốn.
    Còn bây giờ mỗi lần muốn ra đài phun nước mà có nhạc thì mang theo cái máy nào phát được nhạc mình nghe là đủ
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    A hôm trước em lên TN ! Qua chỗ này nè :P ! đẹp ơi là đẹp :D

Chia sẻ trang này