1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Sảnh : Cafe $ Điểm tâm mở cửa: Sáng - Trưa - Chiều - Tối - Khuya (^.^)( Cấp cho Em cái giấy phép

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soimi4mat, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cái cố Giang này, có cãi nhau mới biết lòng nhau được, tthương nhìu thì cãi nhìu mừ ... RD nhể
    Mà nhà chị, Anh Cô ko ở chứ đi đâu ...
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới , Wéooo còmmm!!
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bữa trưa anh em ơi...Sáng nay dậy muộn quá
  4. soimi4mat

    soimi4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    trừ lương chứ mài nhá, làm dziệc đê ...
    @ MA: quán sá ko coi, lượn lờ đâu roài nhờ?
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chả biết trút giận vào đâu, vào quán mình vậy ...
    Thật là buồn cười quá, ko biết Ta cư xử có gì thiếu tế nhị gì không để dễ mà gây nhiểu nhầm ...
    Biết như vậy rồi có lẽ hạn chế và cố gắng đúng mực những lời nói và giao tiếp ...
    Chỉ mong là những người bạn vui vẽ, Anh chị em thân thiết ...
    Những ngày vừa qua nóng quá, trời đêm se se, thích chạy lòng vòng Tp nhưng đi một mình thì chán thật ...
    Công việc củng chán, ko tin vào nhân viên của mình, đại ngộ và giữ nhân viên theo một cách hết sức là ngớ ngẩn, Còn thiếu gì cách, Chỉ cần một chút quan tâm và một chút tình thế thôi ... Tết còn trực tết, tin tưởng nhỉ? dek cần, cần thời gian thư giản lắm lắm rồi ...
    Nhiều lúc tự nghĩ những mối quan hệ này là như thế nào? đến đâu và ra sao? nhiều lúc thấy chán gì đâu nhưng củng ko thể phủ nhận những thời gian thật dễ thương và đáng yêu ... Chịu con người mình , phúc tạp và vớ vẫn ...
    Sao ko thể đơn gián hóa mọi chuyện mà lại cứ nghỉ cho nhiều vào ... sao có nhiều lúc mệt mõi và chán nãn đến vậy ? là do thiếu tình yêu à ...
    Rất là sung sức trong công việc mà ... rất là cố gắng mà, hixhix Mạnh mẽ củng cần cố gắng, hình như ko phải tự nhiên mà mạnh mẽ ... Nhưng mạnh mẽ làm Ta mệt mõi ... nhiều nhiều và nhiều ...
    Đi mua nồi cơm điện cho mama, tối mai đi học về ghé mua, chắc mama vui lắm, vui ko phải được cái nồi, mà vui vì nồi con gái mua ... nhớ mama quá ... Chủ nhật lại lượn chợ, mua cho papa cái túi, ông nhất quyết là cứ đòi dùng mãi cái túi được cấp từ hồi bộ đội bi giờ nó rách hết trơn ... thương papa wớ ... hixhix Ôi con gái nhớn 24 tuổi òi ...
    Cứ nhắc đến chuyện nhà là lòng lại nhẹ lại, mong sau này Ta củng có một gia đình ấm áp như nhà mình ... Một ông chồng để iu và những baby để thương và chăm sóc ... Ôi xa xôi wá hixhix
    Tham gia vào cái nhà Broken hớt, hình như tim dần dần bình yên lại rùi hay sao ấy , chập nhận một cách nhạ nhàng, trôi qua một cách nhanh chống, và mong sẻ là bạn ... sẻ cố gắng ...
    MA à, tất tần tật là phía trước, ở tương lai ... ở tương lai đấy , hiện tại quyết định tương lai MA nhá, HIện tại quan trọng lắm, QK ... hãy để nó là những hổi ức đẹp đẽ ko ám ảnh ...
  6. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đang có tâm trạng buồn vui lẫn lộn, khách khứa ra vào đề nghị đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên, không làm náo động đến không gian yên tĩnh của quán, giờ này mà khách vẫn đông ghớm, chúc bà chủ quán làm ăn phát đạt, Sài Gòn đang nóng mời bà chủ quán 1 cốc beer uống cho mát lòng,mát ruột, bớt đc một số bực tức trong người
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vai nhá ... Mời bác một ly nào ...
  8. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    cho xin 1 chân rửa bát nhá, được không?
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Đập bàn ! cảm xúc vớ vỉn ! mang chai rượu cộng đĩa lạc ra đây!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đón chào ngày mới .... Chúc quý khách ngày mới công việc tốt, có nhiều niềm vui
    @ Raudai: bàn quán em mà bác đập thế làm sao em bán buôn được ạ?
    @ Chimsẻ: Wéo còm, quán đang tuyển mà,

Chia sẻ trang này