1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại sứ quán Box BKHN tại Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Mr_elephant, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Phút bình yên trước trận đánh, yên lặng quá !Híc híc híc

    NOTHING GONNA CHANGE......
    M_E
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao mà mọi người có vẻ quá khích thế nhỉ ? Thôi để những cơn mưa rào HN ngoài này hạ nhiệt giúp cho nhá, cụng với mấy bác vài ly nào . Ai thích đọc bài tường thuật của box BKHN hôm 29/6 vừa rồi thì click vào cái chữ ký của em nhé, rảnh rỗi nữa thì lượn qua cái album ảnh mà nghía, hì hì không cấm bình luận.
    Tường thuật buổi offline lần N của box BK !!!
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ( hình như kía bài vừa rồi của sea đã làm ....tổn thương nghiêm trọng đến tên đệ tử duy nhất tụi nghịp của sea, sea thật lòng xin lỗi đệ tử , đệ tử đừng giận ha!)
    mà sea lói thiệt là ko phải việc sea ghét người Hà Lội là ko có nguyên nhân đâu ! Để sea hôm lay bộc bạch cho mọi người hỉu nỗi lòng thầm kín bí lâu của sea.
    Lăm sea ....5 tủi: 1 đêm lọ, trăng séng dzằng dzặc, có một tên trộm vào nhà sea , quơ một đống đồ, và nhân tiện quơ lun cái...con heo tiết kiệm của sea, cái mà sea dự định để dành mua một bộ đồ hàng mới...hic---> đau đớn khôn xiết! Và tên trộm đó sau lày bị bắt ---> hắn là người Hà Lội
    Lăm sea học lớp 5: một tên con trai mới chuyển vào lớp và nó suốt ngày ngồi chọc sea , cụ thể: viết bậy vào vở, bứt tóc , chọc sea khóc giữa lớp....----> đau đớn khôn xiết đến lỗi phải chuyển trường ! Và ló là người Hà Lội
    Lăm sea học lớp 10, lần đầu tiên con tim bé nhỏ của sea dzung động vì hắn, hắn ta lói hắn ta thương sea , hắn ta nguyện chít vì sea , suốt đời chỉ iu mình sea ...... nhưng sau khi xem hình sea ,....chắc vì hắn thấy hắn ko thể xứng với người ...đẹp như sea nên ...lơ lun ----> đau đớn khôn xiết ! Và hắn là người Hà Lội
    Lăm sea học lớp 11, có một tên cũng nói iu sea....sau đó chia tay ---> đau đớn khôn xiết. Và hắn là người Hà Lội

    Lăm sea học lớp 12.........
    Thật ra còn nhiều điều khủng khíp lém mà người Hà Lội đã gây ra cho sea , nhưng mà điều đó thì nhằm nhò gì so với việc ...ở nhà sea có một ông, ông đó là người ...chồng của mẹ sea(!) và....ông í là người Hà Lội (cái này ko dám phát biểu xúc cảm đau đớn khôn xiết!)
    Ngoai ra sea còn có một ông anh hai ..là người Hà Lội và một tên đệ tử cũng là ngươì Hà Lội tút !! thử hỏi với vô vàn lý do đau thương như vậy làm sao mà sea ....thích người Hà Lội được cơ chứ, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuh
    I hate myself for loving you
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp sea quá, người Hà Nội thật nà khó ưa, dám đối xử với sea vậy.
    Ny không ghét người Hà Nội, mà ngược lại rất thích. Nghe giọng người Hà Nội thấy hay ghê, nại êm ái nữa. Lúc trước, đang ngồi buồn bã, chán nản, thì bỗng có một giọng nói rất êm ái cất nên "Sao ngồi buồn thế bạn?". Nghe sướng cả nỗ tai, không hiểu sao người HN có chất giọng mềm vậy, nghe xong nà quên hết nỗi buồn.
    Con trai HN cũng có tính cách nắm, tuy hơi bị độc đoán nhưng nại biết chiều con gái, sea để ý đi, con trai HN nào cũng ga năng hết .
    Nên nắm núc quen với người HN cũng thấy no, sợ mấy người đó thấy mình yếu kém quá không thèm chơi với mình thì nỗ to.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  5. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt bác Voi xin chào mừng các bác ghé chơi ĐSQ, tiện thể mời các bác ghé bước qua quê hương thứ hai của các bác tại Hà Nội cái.
    Còn về vấn đề con trai Hà Nội thì theo tớ có lẽ là con trai Hà Nội hơi gia trưởng ...nhưng mà lại được cái là khá chung thuỷ khi đã yêu và cũng khá galăng với chị em...
    Chuyện này còn dài dài...em nói ít thôi còn lại để các bác khác còn tiếp tục "bốc"....
    Em thì em thích nhất giọng con gái Sài Gòn, sao mà dễ thương dữ dzậy...........Hồi 7 hay 8 tuổi theo papa vô Sài Gòn rùi mê giọng Sài Gòn từ đó luôn...chỉ biết là mỗi lần mình vô Sài Gòn thì y như rằng giọng của mình bị "lai" mấy tháng....
    Chú nào hâm mộ anh quá thì nhớ vote 5 * đừng vote 1 * làm "tụt" sao anh
    Được Trien Chieu sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 05/07/2003
  6. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ACC trục trặc nên chưa lên được kịp update thông tin !
    Đúng là anh em hiểu nhau sao bác TRiển giống mình thế, lâu rồi không vào SG,hồi vào mình chẳng biết chị em xinh đẹp thế nào nhưng mê ngay giọng nói của chị em, nghe nhẹ nhàng sao mà ngoan hiền thế ( nhưng có ngoan thật không cũng chẳng biết, chỉ biết hồi đấy mê tít ) 4-5 năm rồi chưa vào SG không biết bây giờ có khác không ?
    Em sea_wolf như thế là có duyên với con trai Hà Nội rồi phải có dịp nào ra " Lội " chứ! Em yên tâm sẽ không thất vọng đâu !

    NOTHING GONNA CHANGE......
    M_E

Chia sẻ trang này