1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại sứ quán của Chelsea Fan Club

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi DRACULA11a12, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đá mấy cúp này thì đc tiền với cả quảng bá thêm tiếng tăm cho CLB nhưng mà hao tốn sức lực lắm. Ông Wenger phản đối các trận đấu giao hữu giữa các ĐTQG thì có lẽ cũng ko mấy ủng hộ đội tham gia cúp này ...
    Xinh !.. Despite the distance, I love you so much ...
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nói chung FA cup là một giải đấu có uy tín nhưng nói thật thì nó là một dịp để cho khán giả viêt nam được xem một trận chung kết của Anh thui !! Em thấy nếu bỏ bớt mà giành thắng lợi được ở C1 vẫn hơn. Xem mãi những trận đỉnh cao như Arsenal - MU, Arsenal-Liverpool, Chelsea rồi thắng được Real, AC Milan thì mới sướng !!
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân khách trong trận đấu tối qua đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của CLB thành London tại giải Ngoại hạng so với các đối thủ hiện nay. Ngoài ra, đương kim vô địch còn gia tăng cách biệt với MU lên thành 5 điểm khi các học trò của HLV Ferguson bị cầm hoà 1-1 trên sân Bolton.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã triển khai tấn công ào ạt và vô cùng sắc bén trong những pha kết thúc. Trong khi đó, với cặp tiền đạo nguy hiểm Anelka - Fowler nhưng Man. City không thành công trong việc gây áp lực lên khung thành của thủ môn dự bị Stuart Taylor, bắt thay cho Seaman ở trận này. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà thường bị bẻ gãy ngay từ giữa sân nên không thể cung cấp bóng cho tuyến trên. Chính vì thế, họ chỉ tạo ra được một vài pha nguy hiểm, chủ yếu dựa vào những nỗ lực cá nhân. Kết quả
    Man. City - Arsenal: 1-5
    Trận đấu đã được định đoạt trong vòng 20 phút đầu tiên. Phút thứ 4, Dennis Bergkamp đưa đội khách vượt lên dẫn trước. 8 phút sau, Robert Pires nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 9 của anh tại Premier League, cho dù anh đã phải nghỉ dưỡng thương tới tận tháng 11 năm ngoái. Phút thứ 15, Arsenal lần thứ ba làm tung lưới đối phương sau màn trình diễn hoàn hảo của Thierry Henry. Khống chế bóng kỹ thuật từ khoảng cách hơn 10 m, tiền đạo người Pháp tung cú sút không thể cản phá làm ngay cả Peter Smeichel, ngồi trên khán đài, cũng phải tỏ vẻ thán phục. Như vậy, Henry tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 19 lần lập công. Trong thế tấn công như sóng dồn ấy, Sol Campbell cũng đóng góp một bàn thắng, từ đường phạt góc của đồng đội phút 20.
    Đá thế này thì MU cứ gọi là còn chạy theo dài dài!!!

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  4. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Arsenal và Chelsea phải tái đấu ở tứ kết Cup FA

    Henry và Jeffers tận hưởng niềm vui chọc thủng lưới Chelsea.
    Đêm thứ bảy, tại sân Highbury, hai đội bóng thành London đã bất phân thắng bại (hòa 2-2) trong cuộc giao chiến sớm nhất của vòng 8 đội cuối cùng. Như vậy, hai CLB này sẽ phải gặp lại nhau trên sân Stamford Bridge của Chelsea để xác định vé vào bán kết.
    Arsenal vào trận với đội hình thiếu Pires, Wiltord (dự bị), nhưng có đủ hai gương mặt đã xuyên thủng lưới Chelsea tại chung kết Cup này mùa trước là Ljungberg và Parlour. Chelsea không gặp khó khăn về nhân sự, và cũng xuất quân với đội hình mạnh nhất.
    Không ngại sức nóng trên sân Highbury, Chelsea dồn lên vây hãm cầu môn Arsenal ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ nhất, Zola đột phá tốc độ bên hành lang phải và tung cú sút chéo góc bằng chân phải ngay trong khu 16m50, buộc Seaman phải trổ tài. Chưa đầy 2 phút sau, HLV Ranieri đã có dịp vỗ tay tán thưởng pha chọc thủng lưới Arsenal của Terry. Trung vệ này đón bóng ở cách khung thành khoảng 7 m sau đường chuyền từ cự ly chừng 18 m của tiền vệ Gronkjaer, rồi bay người đánh đầu chính xác trong tư thế không người kèm.
    Lịch đấu
    Arsenal - Chelsea (0h15, 9/3)
    Sheffield - Leeds (18h30', 9/3)
    Watford - Burnley (20h30', 9/3)
    Southampton - Wolverhampton (23h, 9/3)
    Với bàn dẫn trước, Chelsea lập tức chuyển sang áp dụng đấu pháp phòng thủ phản công quen thuộc. Các hậu vệ áo xanh tổ chức phòng ngự khá tốt ở 30 phút đầu trận, vô hiệu hoá những pha ép thành liên tục của đội chủ nhà. Thủ môn Cudicini cũng phản xạ tuyệt vời, từ chối nỗ lực ghi bàn của Arsenal ở chấm phạt đền vào phút 20. Chính thủ thành người Italy đốn ngã tiền đạo Jeffers trong khu cấm địa. Tuy nhiên, anh đã bình tĩnh ngả người đúng hướng (sang phải), đẩy thành công cú sút penalty bằng chân phải của sát thủ Henry.
    Nhưng sau đó, những pha ra vào bất hợp lý của Cudicini đã phải trả giá với hai bàn thua liên tiếp ngay trong hiệp một. Phút 35, Arsenal cân bằng tỷ số 1-1. Babayaro phá trượt bóng sau cú sút của Ljungberg ở bên trái khu cấm thành, tạo điều kiện cho Jeffers dứt điểm ở cự ly gần khi Cudicini đã để cầu môn bỏ trống. Bóng bật chân Terry đứng chặn ở ngay phía trên vạch vôi, trước khi bay vào lưới. Chỉ khoảng 60 giây sau, Cudicini lại thất bại khi băng ra định cản phá Henry. Nhưng cột dọc đã từ chối cú sút chìm chéo góc của tiền đạo người Pháp. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Arsenal gia tăng cách biệt. Henry bắt tốc độ sau đường chuyền dài từ gần giữa sân của Vieira, anh khống chế bóng gọn gàng bằng chân phải rồi lập tức xoay người loại Cudicini ở sát vạch 16m50, nhẹ nhàng sút bóng vào lưới trống. Trong khi hai tiền đạo của của Arsenal đều "nhả đạn trúng đích", thì trái lại, Zola và Hasselbaink của Chelsea hầu như không gây chút khó khăn nào đối với hàng thủ đối phương.
    Sang hiệp hai, Chelsea đẩy cao đội hình và tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và lẽ ra họ đã có thể đưa hai đội trở lại thế cân bằng ở phút 60, nếu Seaman không nhanh chân phá được pha sút bóng hiếm hoi của Hasselbaink ở trong khu 16m50. Những phút tiếp theo, quyền kiểm soát thế trận lại hoàn toàn thuộc về Arsenal. Phút 70, Ljungberg và Jeffers ra nghỉ, nhường chỗ cho Pires và Wiltord. Khoảng 5 phút sau, đội khách tăng cường sức tấn công bằng việc đưa tiền đạo Gudjohnsen vào thay tiền vệ trung tâm Petit. Phút 85, Chelsea quân bình kết quả 2-2. Sau quả phạt góc của Zenden, Melchiot đánh gót tiếp bóng tạo ra pha lộn xộn trước cầu môn Arsenal. Edu cố gắng phá bóng lên nhưng trượt, và tiền vệ trung tâm Lampard lập tức sút sệt vào giữa khung thành của Seaman, buộc hai đội phải tái đấu. Chứng kiến cảnh các học trò đánh mất chiến thắng trong tầm tay, HLV Wenger thất vọng, thỉnh thoảng lại lắc đầu buồn bã khi những cố gắng cuối cùng của Arsenal lần lượt qua đi mà không mang lại hiệu quả.
    Đội hình xuất phát
    Arsenal: Seaman - Lauren, Keown, Campbell, Bronckhorst -Ljungberg, Parlour, Vieira, Edu - Jeffers, Henry.
    Chelsea: Cudicini - Melchiot, Gallas, Terry, Babayaro - Gronkjaer, Lampard, Petit, Morris - Hasselbaink, Zola.


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  5. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Arsenal đã đá hoà Chelsea, Bóng hôm qua là: Arsenal chấp hoà, ai ngờ hoà thật, may mà em đi Chelsea. Thế là lại có trận tái đấu rồi!!!

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  6. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc xong mới biết là đã từng đọc rồi ( Only_Ars nhà ta cũng post bài này mà ... )
    Xinh !.. Without you, I'm just a soul in the middle of nowhere ...
  7. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Pires - Cầu thủ xuất sắc nhất Premiership tháng 2
    Tiền vệ cánh trái của Arsenal Robert Pires đã được nhà tài trợ giải Ngoại hạng Anh Barclaycard trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Premiership. Pires đã ghi cả hai bàn thắng khi nhà đương vô địch giải Ngoại hạng Anh bắt đầu tháng 2 bằng chiến thắng 2-1 trước Fulham. Cầu thủ người Pháp này cũng đóng góp một bàn trong trận Arsenal đại thắng ngay trên sân Maine Road của Manchester City với tỷ số 5-1, và chơi khá tốt trong trận hoà 1-1 với Newcastle. Cuối mùa bóng năm ngoái, Pires đã từng bị chấn thương rất nghiêm trọng khiến tiền vệ này không những phải nghỉ thi đấu ở những vòng đấu còn lại với Arsenal, mà còn vắng mặt tại cả World Cup 2002. Tuy nhiên, Pires đã đánh dấu sự trở lại rất thuyết phục của mình trong mùa bóng năm nay bằng một phong độ như ở trong thời kỳ đỉnh cao.


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  8. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Pires nhé, em cũng thấy đây là một điều tát yếu sau những gì anh đã cống hiến cho Arsenal trong thời gian vừa qua!!!


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  9. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , Dũng ơi , cuối cùng em cũng nhận ra chân lí hả , anh Pires nhà chị lúc nào đá chả tuyệt , mấy lần được dnah hiệu cầu thủ xuất sá rồi đấy nhờ
    Hôm nay chị đang vui --> sẽ vote cho em 1 *
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh Pires àh đá hay khi thi đấu cho Arsenal thôi !! Còn hồi trước thì không có cơ hội để phát triển một cầu thủ ở OM đá rất thường tôi còn nhớ những lần OM gặp Mu !!

Chia sẻ trang này