1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại sứ quán QUẢNG NAM tại box Đà Nẵng: xin chút đất, mong mod, mem box Đà Nẵng chiếu cố !!! Anh em,

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VietSeism, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Đại sứ quán QUẢNG NAM tại box Đà Nẵng: xin chút đất, mong mod, mem box Đà Nẵng chiếu cố !!! Anh em, dâu rể, cháu, chắt, chít ...

    Do Quảng Nam chưa xin được đất trên ttvnol.com, xuất phát từ tình nghĩa anh em với box Đà Nẵng, anh em Quảng Nam xin phép cả nhà một mảnh đất nhỏ để sinh hoạt ...
    Boà con mô hết rùi, vào đây ta mần en (mà mần cái giề ở đây nhỉ ) ... thôi ... làm ly Hồng Đào ... chưa uống đã say ... mà rượu em mời khách hết rùi, thôi ta làm ly La-Ru giải khát
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Anh em Quảng Nam đang xin phép (từ lâu rùi) để thành lập box Quảng Nam. Bà con vào đây ủng hộ nhé:
    [topic]737892[/topic]

    [topic]832816[/topic]
    Chào cả nhà !
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ từ lúc chưa có cái thông báo này rồi! Chênh nhau có vài phút!
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quảng Nam: Lật ghe giữa hồ, 6 người chết
    20:57'''' 15/07/2007 (GMT+7)
    [​IMG]
    Người thân của các nạn nhân đang ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ! Ảnh: Vũ Trung
    (VietNamNet) - 15h chiều nay, hai chiếc ghe nan chở 17 thanh niên đi chơi giữa lòng hồ Phú Ninh trên đường vào bờ bị gió giông lật úp. 11 người thoát chết, 6 người thiệt mạng. Đến 21h vẫn chưa tìm thấy xác các nạn nhân.

    Người thân của các nạn nhân đang ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ! Ảnh: Vũ Trung.
    Họ là một nhóm bạn học 17 người,rủ nhau ra hồ Phú Ninh chơi và câu cá.
    Do có người thân tại thôn 6, xã Tam Ngọc, nên số thanh niên này mượn hai chiếc ghe nan của bà con trong vùng đi lấy củi để bên bờ đập chính Phú Ninh, chèo ra lòng hồ.
    Hai chiếc ghe nan đã cũ, không hề được trang bị phương tiện cứu sinh nào.
    Nhiều người dân trong vùng cho biết, một chiếc ghe nan chỉ có sức chở khoảng 3 - 4 người.
    Sau khi câu cá và vui chơi tại chân núi Cấm, khu vực lòng hồ Phú Ninh, cả nhóm lên hai chiếc ghe nan và chèo vào bờ đập chính để về nhà.
    Khi chèo ra giữa lòng hồ, cách bờ đập chính khoảng 800m, bất ngờ một cơn giông lớn tràn tới; hai chiếc ghe bị gió đẩy lật úp, toàn bộ 17 người trên đó rơi xuống hồ.
    Rất may, những người câu cá ven lòng hồ đã phát hiện tai nạn, đã kêu cứu.
    Lập tức lực lượng kiểm lâm đang tuần tra trên khu vực lòng hồ và các cán bộ thủy nông đang trực tại khu đập chính đưa hai ghe ra cứu được 11 người. Còn lại 6 người bị chìm dưới lòng hồ ở độ sâu khoảng 15m.
    Sáu người thiệt mạng là những thanh niên sinh năm 1977 - 1979, hiện đang công tác tại một số cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Các nạn nhân gồm Lê Văn Phước (trú tại Tiên Kỳ, Tiên Phước), Bùi Đình Phụ (Tam Thăng, Tam Kỳ), Nguyễn Bá Huy, Nguyễn Văn Hải, Vũ Công Qui và Vũ Tiến Minh (cùng trú tại xã Tam An, huyện Phú Ninh).
    Đến 21h cùng ngày, vẫn chưa tìm được xác 6 nạn nhân.
    Anh Trần Văn Khánh, cán bộ thuỷ nông đang trực tại đập chính Phú Ninh, người trực tiếp cứu được 4 thanh niên kể:
    [​IMG]
    Anh Trần Văn Khánh đang kể lại chuyện cứu người. Ảnh: Vũ Trung
    Vào khoảng 15h45, khi đang trực trong phòng, anh nghe tiếng kêu cứu dưới lòng hồ, đã lập tức cùng 3 cán bộ khác đưa ghe ra cứu. Nhưng do ghe quá nhỏ, nên không dám ra khu vực hai chiếc ghe nan bị đắm. Toàn bộ 4 người được cứu sống đã bơi vào cách gần đập chính khoảng gần 200m, và tất cả đều đã kiệt sức.
    Anh Văn Lý Thanh, một trong 11 người được cứu sống kể, anh không biết bơi, nhưng may mắn bám vào một thùng xốp đựng đá, nên nổi lên mặt nước và được lực lượng kiểm lâm cứu sau hơn 30 phút.
    Một số người sống sót kể lại rằng, 6 thanh niên thiệt mạng có thể do bị hai chiếc ghe lật úp đè lên,lại đã uống rất nhiều bia và không biết bơi...
    Trung tá Nguyễn Văn Liễu, Công an huyện Phú Ninh, người trực tiếp tổ chức cứu hộ sau khi tai nạn xảy ra cho biết, công tác tổ chức cứu nạn gặp nhiều khó khăn, do trời tối, cũng như phương tiện không đảm bảo. Khu vực hai ghe nan bị lật lại cách xa bờ, và ở độ sâu hơn 15m nước.
    [​IMG]
    Ghe cứu hộ quá đơn sơ. Ảnh: Vũ Trung
    Ông Nguyễn Lâm, nhà ở thôn 6, xã Tam Ngọc, gần khu vực đập chính Phú Ninh cho biết, toàn bộ số ghe nan của bà con để tại lòng hồ có sức chở khoảng từ 2 đến 4 người, trên ghe lại không có bất kỳ phương tiện cứu hộ nào.
    Vậy mà, 2 chiếc ghe gặp tai nạn chở đến 8 người/ghe (chưa kể bia, nước đá và thức ăn mang theo).
    Nhiều người dân trong khu vực cũng cho biết, tại khu vực lòng hồ Phú Ninh vào buổi chiều mùa hè thường có giông tạo cơn lốc và kèm theo sấm sét. Nhưng số thanh niên này không biết, nên khi chèo thuyền nhỏ, gặp gió giông, thuyền bị lật úp.
    Hiện Công an huyện Phú Ninh phối hợp với cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm xác của 6 nạn nhân. Tuy nhiên do trời tối, nên công tác tìm kiếm số người bị nạn đang gặp khó khăn.
    Theo một cán bộ có trách nhiệm của huyện Phú Ninh đang điều hành công tác tìm kiếm, hiện trời tối, khu vực lòng hồ quá rộng và nước quá sâu, nên phải đợi đến sáng mai, dùng lưới quét, lưỡi câu hoặc thuê thợ lặn mới có thể tìm được xác những người xấu số.
    Vũ Trung
    (theo http://www.vnn.vn)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    - Hồ Phú Ninh là địa điểm du lịch mà làm ăn tắc trách quá thể ... không hiểu mấy ông quản lý thế nào mà để chừng đó người (chưa kể hàng hoá bia bọt ..) leo lên 2 chiếc thuyền nan ... không phao cứu sinh ! Du lịch nghỉ mát mà như tham gia ... thể thao mạo hiểm thì bố nào dám vãn với lai ... thật chẳng muốn cay cú nhưng cứ
    - Nhắn dentai: ừ, vẫn biết giai đoạn này xin giấy phép xây dựng, xin đất trên ttvnol.com rất khó khăn ... nhưng cứ cố vậy ... hi vọng được các quan trên chiếu cố
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 16/07/2007
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Vietsiesm xin admin xoá database cái box LQĐ đi rồi thay box QUẢNG NAM vô đó. Cái box LQĐ đó chẳng có ma nào vào đâu, có chỗ riêng rồi.
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Việc resign một box (ngay như box đó đã-đang chết) cũng ko đơn giản đâu dentai à. Mình cũng biết chỉ vì lý do kỹ thuật nên chức năng lập box mới ko thực hiện được ... nên anh em nhà ta đành chờ admin chọn resign một box nào đó vậy !
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhé, mình lực bất tòng tâm, nguoidungthoi thì đúng là ngườii dưng thật, mong rằng bạn sẽ cùng các bạn khác giúp thành lập được cái box Quảng Nam.
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bác ntran muốn ăn đòn à bác tưởng bác bận còn tui thì rãnh chắc. HUhuHu đã cố gắn giữ lửa cái topic QN bên 4room địa phương đó mà. Vậy mà Bác về đây chít với Tui. .
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    hihi, cố lên bạn nhé, bạn ở Hội An, bữa nào tổ chức off ở HA cho box Quảng Nam được không, lúc nào tui về, đi đập phá nhé, bạn lấy vợ rồi thấy phong độ sa sút hẳn ( chuyện thường tình ăn chơi vô độ hay làm việc quá sức ấy mà)
  10. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thả xác heo bệnh xuống sông để... diệt dịch tai xanh!
    04:32'' 17/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Heo chết hàng loạt, bán không ai mua, lại không đủ sức khiêng xác đem chôn, nhiều hộ chăn nuôi Quảng Nam đành đẩy xuống sông sau nhà, yên tâm rằng dòng nước sẽ đưa dịch ra biển!
    Xã Bình Đào (huyện Thăng Bình) là một trong những địa phương bị dịch heo tai xanh nặng nhất ở tỉnh Quảng Nam. Mấy ngày qua, hàng ngàn hộ dân thuộc 2 thôn của xã đang sinh sống gần đoạn sông này phải sống trong mùi hôi thối bốc lên từ những xác heo đã trương phình trôi dật dờ trên sông.
    Ông Nguyễn Đăng Lâm (nhà bên bờ sông Trường Giang) kêu trời trong bầu không gian đầy mùi xú uế. Ông cho biết, một số hộ dân nuôi nhiều heo đã không đủ sức chôn heo chết dịch, đành vứt xuống sông Trường Giang.
    Nhiều người dân sống dọc sông này tại huyện Thăng Bình cũng cho biết, tình trạng heo chết vứt xuống sông chỉ xảy ra trong mấy ngày gần đây. Trước đó do chính quyền địa phương chưa phong tỏa các ổ dịch nên toàn bộ heo bệnh, heo chết được người dân mổ thịt đem bán.
    Ông Nguyễn N, ở Bình Giang, huyện Thăng Bình, thật thà kể: nhà ông nuôi một đàn heo hơn 20 con, đều mắc bệnh, gia đình muốn đem bán nhưng không ai mua. Khi heo chết, cả hai vợ chồng không đủ sức khiêng heo đem chôn, nên đã vứt toàn bộ xuống sông phía sau nhà...
    Đâu chỉ mỗi gia đình ông N vứt heo chết xuống sông Trường Giang, mà như lời ông kể, tất cả bà con nuôi nhiều heo như ông đều đem vứt xác heo. Nhà gần sông thì vứt xuống sông, nhà không gần sông thì đem vứt lên nổng cát...
    Chúng tôi đi dọc theo bờ sông Trường Giang, men theo con đường ven biển từ Duy Xuyên vào đến Tam Kỳ. Đi đến đâu cũng nghe bà con sinh sống dọc sông Trường Giang than trời vì heo chết nổi lềnh bềnh trên sông, gặp nắng nóng bốc mùi hôi thối. Nhiều đoạn sông, xác heo dày đặc, trương phình.
    Ông Lê Văn Sinh, nhà ở Bình Nam, huyện Thăng Bình kể, mấy ngày qua ông không dám đưa nước từ sông vào 4 sào ruộng tôm nuôi sát đó. Vì lo sợ nguồn nước sông ô nhiễm, gia đình ông quyết định thu hoạch tôm sớm trước hơn nửa tháng.
    Một cán bộ Sở NN-PTNT sau khi tận mắt chứng kiến cảnh người dân ?obán heo chạy dịch?, rồi nhìn những xác heo trương phình vứt lăn lóc trên những đụn cát và trương phình dưới sông Trường Giang đã lắc đầu bảo rằng, người dân cứ vứt heo chết xuống sông thế này, thì dù có vung tiền tỉ cũng khó mà thắng nổi dịch tai xanh.

    1.260 tấn thịt heo chết đi đâu?
    Đến thời điểm này, dịch tai xanh trên đàn heo ở Quảng Nam đã bùng phát với tốc độ ?ophi mã?. Thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, đã có hơn 21.700 con heo bị dịch bệnh chết tại 41 xã của 6 huyện, thị. Điều đáng nói là dịch bệnh bùng phát từ các vùng đông của huyện Thăng Bình và Quế Sơn, đến sáng ngày 16/7 đã lây lan với tốc độ chóng mặt tại các xã của vùng tây ở hai huyện này.
    Một cán bộ có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam sau khi trao đổi với PV VietNamNet đã làm một phép tính nhân đơn giản rằng với hơn 21.000 con heo bị dịch chết trong những ngày vừa qua, bình quân mỗi con heo khoảng 60 kg, thì khối lượng xác heo chết do dịch đã lên đến... 1.260 tấn!
    Đây là khối lượng quá lớn, khó mà tiêu huỷ đúng qui trình nếu không có sự giám sát.
    Nghĩa là số lượng heo bị chết đã được người dân đem chôn lấp sơ sài đâu đó, hoặc đem vứt ra kênh mương hoặc sông suối.
    Riêng tại xã Bình Đào (địa phương bị dịch nặng nhất), khoảng 2.000 trong đàn heo 6.500 con đã bị dịch chết, nhưng mới chỉ tiêu huỷ và chôn được... 60 con! Vừa tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên heo, chính quyền xã đã phải xé nhỏ lực lượng để điều 2 ghe và hơn một chục thanh niên xung kích đi dọc trên sông để vớt số heo trôi trên sông đưa về điểm tiêu huỷ, đồng thời dùng hoá chất phun tiêu độc khử trùng.
    Nghiêm trọng hơn, theo lời kể của một số hộ dân có heo bị chết tại đây, đã có hàng chục xác heo được chôn ở khu vực đội 5, thôn 3 xã Bình Đào, nhưng một số kẻ lợi dụng đêm tối đã đào heo lên mổ bụng để lại bộ lòng rồi chở thịt đem đi nới khác tiêu thụ!
    Một số chủ lò mổ còn mua heo chết giá rẻ đem mổ thịt rồi sấy khô và làm dăm bông, hoặc làm nem chả để dễ vận chuyển trong hoàn cảnh UBND tỉnh Quảng Nam nghiêm cấm vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng dịch.
    Tại một số địa phương ở Quế Sơn, nhiều hộ chăn nuôi heo phản ánh rằng, khi lực lượng của xã đến phun hóa chất tiêu độc, khử trùng thì thu 2.000 đồng/1 con heo. Ai không nộp tiền, không phun. Người dân than trời kêu khổ bảo rằng: ?oHeo dịch chết đã khổ lắm rồi, giờ phun thuốc mấy ổng cũng thu tiền, làm sao dân chịu thấu...?.

    Để đảm bảo cho công tác chống dịch, UBND tỉnh đã quyết định cấp cho mỗi xã 3 triệu đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch; hóa chất thì được Nhà nước hỗ trợ, vậy thu tiền của dân để làm gì? VietNamNet đặt câu hỏi với một số địa phương, lãnh đạo không trả lời được.
    Vũ Trung
    [Nguồn: Vietnam Net]
    --- mk..đọc xong bài này mún chiử thề... ko biết nói sao... Ngu dốt mà ưa làm việc tốt hay reng hem biết... Roài vài bữa ô nhiễm nguồn bệnh tới nguyên khu vực biển roài en cho hết... míe nó
    ngu chịu k duoc
    Tiền thì toàn vô tay mấy cha nội gì đâu. Mí cái nì ko mạnh tay tung tiền ủng hộ người nuôi heo, bày cách chôn & chấm dứt nguồn bệnh xem có vẻ tốt ko.
    míe nó
    ghét cái bệnh ngu & ham tiền
    ---
    Đang ko vui. Ai chửi tui chửi lại á

Chia sẻ trang này