Đại tiện lâu Chào các bác, Em có 1 vấn đề khá tế nhị liên quan đến việc "đi vũ trụ". Chả là em có vấn đề về tiêu hoá, tiền sử dạ dày và rất nhạy cảm. Thường em "đi" vào buổi sáng, mất chừng 1 tiếng mới thấy nhẹ nhõm. Cũng không hẳn là táo, chẳng qua là "nó" ra quá chậm. Hết lượt này đến lượt khác, sốt hết cả ruột. Hôm nào em vội vàng phải kết thúc sớm là bức bách không yên, đến trưa phải làm 1 phát nữa để dứt điểm. Em rất khổ tâm. Sắp đi du lịch với bạn bè mà thế này thì chết. Mong các bác giúp đỡ, em vô cùng biết ơn!!!
Hi Hi nhân tiện cho tui hỏi luôn , tui thì đi cái đó không lâu , nhưng thường là không hết , nhiều khi sáng dậy đi rồi sau khi ăn xong lại phải đi lần nữa mới nhẹ nhõm trong lòng .
Buổi sáng thức dậy, uống 1 ly lớn nước lạnh (nuớc lã) để phân tái hấp thu nước, nhão ra. Uống xong, đi bộ khỏang 15 phút (đi nhanh, tay vung mạnh), để tăng nhu động ruột, giúp thúc đẩy phân từ đại tràng xuống trực tràng. 99% là sẽ ra tuốt tuồn tuột. DrZhivago
Theo tôi, bạn đã có tiền sử dạ dày thì việc rắc rối khi đi đại tiện là 1 triệu chứng trên nền của 1 bệnh khác. Cách uống nước buổi sáng và vận động cũng hợp lý nhưng có lẽ chỉ tránh được phiền toái. Muốn tìm ra căn nguyên và trị được bệnh, bạn nên đến khám ở khoa tiêu hóa của 1 trung tâm y tế có uy tín. Ở Hà Nội có bv Bạch Mai. Chúc bạn mau khỏi.