1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! sao mà bố Dương Qua xấu trai thế hả trời ,(hình như còn sâu răng nữa) .Hic hic ! Thế mà Mục Niệm Từ phải lấy hắn.
    Càng nhìn Quách Tỉnh càng ghét ,đang yên đang lành thì có mấy hành động cố tình tỏ ra ngu ngu,phản cảm ko chịu được(giống kiểu "gặp nhau cuối tuần ",rặn ra để cười.)
    Tiểu ma nữ
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Quách Tỉnh này có mấy cái động tác gãi đầu gãi tai và sờ gáy trông rõ là giả ngu lộ liễu ! Hoàng Dung thì sao tôi thấy cứ như ...hâm hâm ấy, hay tại mấy đoạn này cường điệu quá !
    Phụ huynh gái của Dương Qua trông được nhể ! Xem 2 phụ huynh đấu nhau mát con mắt ra phết !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bà của Dương Qua mới gọi là lòi con mắt... không biết sau này làm tiếp Thần Điêu Đại Hiệp thì Tiểu Long Nữ sẽ thế nào đây
    [​IMG]
  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Phải nói trông Dương Khang mà chán ngán, thiệt không chịu nổi. Còn vụ tỷ võ chiêu thân nữa chứ, trông cứ như đang múa với nhau như chẳng phải đấu. Em xoay mọt cái, anh xoay một cái, cả hai chúng ta đều xoay... Chuối nguyên nải. mà tại sao cứ đôi nào gặp nhau thì cũng phải một người rớt từ trên cao xuống, người kia chạy ra đỡ, cả hai xoay vòng vòng ý nhỉ?
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là tạo dáng muội ạ!
    Hị hị, sau cảnh Quách tỉnh Hoàng Dung gặp nhau, TIO thất vọng đâm ra chẳng muốn xem xét gì nữa! Trong truyện làm gì có cảnh Hoàng Dung ăn cắp bánh bao (hay màn thầu gì đó) rồi giở khinh công bay lượn vèo vèo rồi Quách Tỉnh ra đỡ nàng, bốn mắt nhìn nhau choáng váng như thế đâu. Môđifê cũng vừa vừa thôi chứ, môđifê kiểu này coi như xuyên tạc luôn một phần chủ đạo của truyện còn gì. Trog truyện thì Hoàng Dung yêu Quách Tỉnh vì tên này thật thà hào phóng. Xem phim thấy hai chúng nó yêu nhau như sét đánh!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận là rất khó chịu với tay Quách Tỉnh này!
    Trong truyện đã túc rồi thì chớ, đúng là một thằng cha đần đần mà đỏ dữ dội............lên phim lại được một cha đẹp trai đóng giả ngu như kịch truyền thanh .............. cú wá.........

    Độc hành

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế là được rồi, các vị khó tính quá. Hoàng Dung công nhận hơi xấu. Dương Khang cũng xấu. Xem ra cả phim này được mỗi MSP.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,phải rồi MSP
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,đệ lại bồ kết Hoa Tranh hơnm,he he,nhìn có vẻ nhí nhảnh he he,còn MSP có vẹ lạnh lùng quá,hổng biết mụ ta mà đóng TLN coi bộ lạnh cỡ lào

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tranh cũng ổn . Còn Cướp đệ nói năng linh tinh gì thế, nếu em này đóng TLN thì úp sọt anh đạo diễn luôn

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này