1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tui nhớ không lầm thì phải là cảnh Quách Tỉnh biết được Hoàng Dung là con gái đâu có phải là cảnh Hoàng Dung ngồi đánh đàn đâu nhỉ?các bác nhắc lại hộ tui xem vì tui xem truyện và phim này cách đây gần chục năm rồi ,không biết có phải là nhớ nhầm không nữa, nhưng tui nhận thấy là Châu Kiệt không thể hiện được cái gian ngoan của Dương Khang , mà nói chung là 4 vai chính này cứ thế nào ấy ,diễn giả tạo không chịu được , mất hết cái hay của truyện .
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Theo bản dịch mới của Anh hùng xạ điêu (Cao Tự Thanh tiên sinh dịch) thì Quách Tĩnh (Tĩnh dấu ngã nhá, chứ không phải Tỉnh dấu hỏi như chúng ta vẫn viết) gặp Hoàng Dung ở hồ, nàng này ngồi trên thuyền hát líu lo (chả biết bài gì nhưng thằng bé trơ ra há hốc mồm nghe như uống lấy từng chữ, quên phéng cả ông lão Vương Xử Nhất đang nằm trong bồn nước mát xa trừ độc).
    Hờ hờ, công nhận là 4 vai chính này đều không đạt. Dương Khang thì có vẻ gian xảo cố tình, hơi trẻ con và ngô nghê. Trong truyện Dương Khang xảo quyệt một cách quý phái và kín đáo chứ mắt có đảo như rang lạc như thằng cha Châu Kiệt đâu! Mà cái tình huống ở địa lao hôm qua, gớm bố mẹ Dương Quá cúc cu nhau ngay trước mặt ông lão Mục Dịch (khổ thân ông già) xem bực cả cái mình.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    HIc hic! Mai Siêu Phong lần nào xuât hiện cũng thấy kì bí ,nhạc nhẽo nghe cũng hấp dẫn.Nhưng mà muội nhớ trong truyện làm gì có cái vụ DK đem cả người hầu xuống cái giếng hoang nhỉ ,với lại đem tử tù xuống cho MSP bóp sọ đâu.
    À ,HD hơi xấu nhưng mà cũng ko đến nỗi bị chê nhiều thế nhỉ ,muội thấy cũng tàm tạm.Mục Niệm Từ thì ổn ,ghét 2 nhân vật nam quá.Đứa cần ngu thì gian gian ,đứa cần gian thì ngu ngu.
    Tiểu ma nữ
  4. little_frodo_bee

    little_frodo_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các huynh đệ trong Kiếm hiệp cốc. Đây là lần đầu tiên muội tham gia vào diễn đàn sôi động này, mà thấy các huynh tỉ đệ bàn luận sôi nổi quá, muội k0 kìm được cũng xin được góp vài lời cùng. Thứ nhất muội xin nói là muội không phải là một con sâu truyện kiếm hiệp. Nhưng muội lại đọc khá nhiều truyện kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long (và khằng định rằng truyện của Kim Dung ăn đứt Cổ Long về quy mô, tình tiết và xây dựng nhân vật nhưng Cổ Long hơn hẳn Kim Dung về khoản đi vào tâm lí nhân vật). Tuy nhiên, ba năm nay do phải học cấp ba nên muội cũng không được đọc nhiều truyện nữa. Bộ AHXĐ muội đã đọc cách đây 4 năm, khi học lớp 8 nên thành thử cũng không nhớ rõ lắm các tình tiết, tuy nhiên cũng đủ để trở thành Long Vũ hay Quang Huy tại gia đối với cha mẹ và thằng em yếu như sên nhưng cực khoái phim chưởng. Về bộ phim mới này, từ lúc khơi chiếu trên đài truyền hình đến gờ muội chưa bỏ một tập nào. Và vì thế, muội nghĩ muội đủ khả năng để đưa ra một vài ngu kiến.
    Thứ nhất, mặc dù mới chỉ lần thứ hai dựng phim của Kim Dung, nhưng em nghĩ chắc Dung tiên sinh rất hài lòng với các hãng phim Trung Quốc vì bộ phim này tương đối trung thành với nguyên tác, từ trang phục cho đến lời thoại. Hoành tráng và quy mô là điều thường thấy ở các bộ phim lịch sử, dã sử và giả sử của Trung Quốc (do có lợi thế về diễn viên quần chúng và phim trường cực rộng). Với một bộ phim mang tính chất lịch sử như AHXĐ thì việc có thể dựng lại trận đánh của Thành Cát Tư Hãn, quay những cảnh ngựa chạy tung bay trên thảo nguyên hùng vĩ như thế quá đúng với tinh thần của tác phẩm. Đó là cái hay thứ nhất. Em cảm thấy có lẽ sau khi đã chán chê mê mỏi với những cảnh quay studio và kĩ xão cũ kĩ của các phim chưởng TVB thì đây là một món ăn mới đối với khán giả phim truyền hình. Rõ ràng dù sinh sau đẻ muộn nhưng phim chưởng TQ đã chứng tỏ mình chẳng thua kém đàn anh. Thậm chí nhiều ưu điểm đã được khai thác triệt để.
    Âm nhạc trong phim thì miễn chê. Không hiểu sao em thấy nhạc trong phim của Trung Quốc lúc nào cũng ăn đứt nhạc phim TVB ở độ hoành tráng và thích hợp với chủ đề. Giọng ca Trung Quốc đại lục cũng vượt hẳn về độ truyền cảm. Năm ngoái, thân phụ của em xem THành Cát Tư Hãn mà đến tận bây giờ vẫn phê bài hát của bộ phim này. Thêm vào đó, nhạc trong từng giai đoạn của bộ phim cũng cực kì thích hợp với bối cảnh. Cho nên phải cộng thêm điểm nữa cho bộ phim này.
    Thêm nữa, đó là về các cảnh võ công. Vào hồi những năm phim trưởng thịnh hành lối sử dụng kĩ xảo trong phim thừ hầu như phim chưởng bộ nào cũng tràn những màn đánh nhau xanh xanh đỏ đỏ, giả tạo hết chỗ nói. Bộ phim mới này của TQ áp dụng phương pháp chiến đấu chân phương, chỉ áp dụng một vài kĩ xảo đơn giản trong cảnh Khưu Xử Cơ và Giang Nam Thất Quái hay Mai Siêu Phong với bọn tay sai của Hoàng Nhan Hồng Liệt nhưng hiệu quả phết. Khing Công cũng ấn tượng. NÓi tóm lại em ủng hộ màn chiến đấu trong bộ phim này, rất chân phương nhưng đẹp mắt và hiệu quả.
    Về các diễn viên, em thấy các bác chê nhiều mà khen ít. Em thấy về Lý Á Bằng, diễn viên đóng vai Quách Tĩnh vừa dễ thương diễn xuất rất chân thật, có gì mà gượng ép hay cố tình đâu. Chấu Tấn - Hoàng Dung tuy hơi giản dị nhưng đoạn nàng xuất hiện trên thuyền bên sông trong cuộc hẹn với Quách Tĩnh cực kì ấn tượng, có ai chê không? NÓi tóm lại, không phải cứ phẩi là hoa hậu thí mới đóng được vai này. Em chưa xem một bộ AHXĐ nào nên em thích hai diễn viên này nhất.
    Dương Khang của Châu Kiệt đúng là hơi khác truyện thật. Đọc truyện em ghét nhân vật này từ đầu đến cuối, nhưng xem phim thì ghét không nổi. Có lẽ tại Châu Kiệt quen đóng vai người tốt rồi nên gặp vai phản diện này hơi bị non tay.

    Mục Niệm Từ quá đúng với tác phẩm, vừa nhu mì vừa mềm yếu lại cực kì dễ xiêu lòng. Thuỷ Linh đóng vai này quá hợp và em ủng hộ cô ấy hết mình.
    Còn về cặp tình nhân già Tích Nhược - Thiết Tâm (cha mẹ của Dương Khang ấy) em ủng hộ 9/10. Đoạn hai vợ chồng chết bên nhau em khóc như mưa, thương khóc sao tả nổi. Mong là bộ phim này không làm mnhf thất vọng. Diễn viên đóng vai Thiết Tâm trông quen kinh khủng, hình như ông ấy có mặt trong phim Thuỷ Hử, vai một anh hùng Lương Sơpn Bạc, nhưng em không nhớ là ai. Còn diễn viễn đóng vai Tích Nhược, miễn chê, từng đóng vai Hiểu Tuyết trong phim nào ấy. Em chỉ nhớ có thể. Nói tóm lại, diễn xuất của họ không có gì phải bàn. Nếu mà họ chết (mjà chắc chắn là như thế) em cũng thấy tiếc lắm.
    KHen nhiều thì cũng xin phải chê cho nó cân bằng. Phim nào cũng phải có hạt sạn. Nhưng vì em không tinh mắt cũng chẳng giỏi bắt giò các phim nên em chỉ xin bám vào truyện mà kể lỗi của bộ phim này (có gì sai các huynh đệ bỏ qua nhé).
    Thứ nhất là về nhân vật Mai Siêu Phong. Trong chuyện theo cách mô tả của Kim Dung thì em mường tượng đây phải là một người toàn thân đen sì, béo tốt và cực kì xấu. NHưng mà Mai Siêu Phong của Dương Lệ Bình thì đúng là hoa hậu cũng chẳng ai không tin. Bà ấy luyện võ như múa ấy, mà trong khi em nhớ không lầm thì thế võ của Mai Siêu Phong rất kì quái cơ mà. Chính vì Song Phong trong rất đẹp, thành thử cái cách gọi âu yếm của họ cực kì phản tác dụng. Người xinh đẹp như thế mà gọi nhau là giặc với cướp thì đúng là khó nghe.
    Tuy bộ phim này giữ đúng giao kèo với với tác giả là giữ đúng nguyên tác, nhưng chắc là vẫn thay đổi tiểu tiết. Nếu em nhớ không nhầm, thì hình như cảnh Quách Tĩnh và Hoàng Dung gặp nhau là vào buổi tối trăng than gió mát kia mà. Còn nữa, đoạn mà Mai Siêu Phong nhận ra Quách Tỉnh là hung thủ giết chồng mình, đâu phải là vì Quách Tĩnh khai tên, mà là do cu cậu dại dột tự nhận con dao cắm trong bụng của Trần Huyền Phong là của mình nên mới bị Mai Siêu Phong nhận ra đấy chứ. May mà Hoàng Dung đến kịp nói dối giải cứu Sau đó thì Giang Nam Thất Quái và Mai Siêu Phong đấu một trận hết hơi đấy chứ nhỉ?
    Còn về giọng thuyết minh của *******c Thạch, thì mấy vị nào đòi đuổi bác đi thì từ nay đừng xem phim nữa nhé. Hầu như các phim TQ trên kênh Hà Nội đều do bác ấy dịch đấy. Cho nên dù giọng của bác có thể hơi chuối một chút nhưng về cách dịch phim của bác thì khỏi chê. Thế là tốt rồi còn gì nữa.

    Chung cuộc, nhận xét chung của em đây là một phim đáng xem, đủ sức để giải trí vào buổi tối. Còn về chất lượng nghệ thuật của nó, em không đủ trình độ để đánh giá.
    Cám ơn các bác đã đọc bài của em. Có gì sai sót xin được lượng thứ.

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    He he , trong truyện MSP được miêu tả là khá xinh đep ( tớ không tranh cãi nhá , muốn biết thì lật sách ra xem ) , chú đạo diễn film upgrade lên thành cực kì xinh đẹp cũng không sao ...
    Còn cái khoản vợ giặc với chồng cướp thì đúng là trong truyện Hắc Phong Song Sát gọi nhau như thế ( thắc mắc mời hỏi bác Cao Tự Thanh ) .

    Majin-Boo

  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hì, em đã có lời xin lượng thứ thì chị cũng lượng thứ. Nhưng mà cái lập luận của em về Lý Á Bằng Châu Tấn gì gì phía trên là chị không đồng ý!
    Thứ nhất, chị mới đọc xong bản dịch gần đây nhất của truyện nên nhớ hơi bị rõ. Quách Tỉnh chưa bao giờ được Kim Dung lão nhân gia miêu tả là dễ thương. Còn diễn xuất chân thật thì... mắt em nhìn thế là chân thật chứ mắt mấy chị ở đây chả ai thấy chân thật cả! Chắc là em còn non kinh nghiệm xem phim và chưa va chạm với các anh cáo già trong cuộc sống nên mới thấy những hành động đưa tay gãi gáy, mắt nhìn lên giời, mặt nghênh nghênh vênh vênh là chân thật, chứ chị hay các chị ở đây thì không cho là như thế em ạ. Thông thường, người chậm hiểu đần độn thật thì chả bao giờ đủ trí thông minh để đưa tay lên gãi gáy hay làm những hành động bla bla đâu!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,TIO ơi ,muội cũng nhận thấy là tên Quách Tỉnh đó giả ngu mà ,chẳng lẽ muội là cáo già à?Bắt đền đấy,heo muộingoan ngoãn thật thà nhất KHC nhỉ?
    To @little_frodo_bee Đã nói là đây là phim đầu tiên xem thì làm sao có để mà so sánh "nhất" với ko "nhất" chứ,(hay đây là khái niệm mới ,nếu mà thế thì ...dành chịu vậy.)
    Nói thật thì Châu Tấn trong phim này mình cũng thấy được,nhưng chỉ đến mức "được " thôi ,chứ còn "đố có ai chê "thì hơi bị quá lời đấy (mà cần gì đố ,các bác trong này đã chê tan nát rồi còn gì)
    Hic hic,tập hôm qua ,có mấy cảnh đánh nhau cũng được nhỉ ,cả cây gỗ to uỳnh vỡ tan.
    Tiểu ma nữ
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cả một bộ phim duyệt được 3 em:
    Cụ bà Mai Siêu Phong và nông dân gái Mục Niệm Từ.
    Ngoài ra còn một nàng nữa (cháu xin lỗi gọi cô như thế, tại cô đẹp quá) .Đó là nàng Mẹ của Dương Khang.
    Phải nói 3 người này tuyệt thật. Ai cũng có nét hấp dẫn riêng.
    Nếu như vẻ đẹp của nàng Mục Niệm Từ nhẹ nhàng thì vẻ đẹp của Mai Sieu Phong thật huyền ảo và hấp dẫn. Vẻ đẹp của mẹ Dương Khang quý phái và kiêu sa.
    Ngoài ra thấy yêu yêu em thiếu niên nhi đồng Hoàng Dung . Cứ làm mình thấy vui khi xem phim.
    Nhân vật nam có bạn Quách Tĩnh chân thật quá mức. Đây chính là điểm mạnh của chàng.
    Châu Kiệt đóng Dương Khang đạt lắm. Làm nổi tính cách của Quách Tĩnh lên.
    Bộ phim này cho đến lúc này là thành công. Tôi cho là thế!
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các bạn cho tôi hỏi chút:
    Trong bản AHXĐ của Cao Tự Thanh dịch, có nói Cửu âm chân kinh do 1 viên quan triều đình tên là HOÀNG THƯỜNG tổng hợp tất cả các bí kíp võ công trong thiên hạ soạn ra
    Nhưng trong Cô gái đồ long ( không rõ dịch giả ) tại địa chỉ
    http://hello.to/kimdung - lại nói Cửu âm chân kinh và Cửu dương chân kinh đều của Đạt ma ***** ?
    Kiên
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Theo tôi đọc thì Cửu âm chân kinh là của Đạt Ma sư tổ sáng tạo ra. Nhưng mà tôi cũng nghi ngờ tính logic sao sư tổ lại tạo ra cái võ công ác đạo vậy nhẩy.

Chia sẻ trang này