1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nói là ác độc e không chính xác. Cả Trương Tam Phong và Vương Trùng Dương đều phải khen -có điều Hoàng DS, MSP không có đủ phần thượng và phần hạ nên luyện không đúng cách. Đến Cô gái Đồ long, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ vì hấp tấp muốn oai trấn võ lâm nên mới ra tay độc ác thế
    Kiên
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời cho bằng hữu, bản dịch của Cao Tự Thanh tiên sinh là chính xác, vì địch theo bản nguyên tác đã qua chỉnh lý của Kim Dung tiên sinh. Bằng hữu có thể an tâm về lai lịch của Cửu Âm Chân Kinh.
    Thêm nữ võ công trong Cửu Âm Chân Kinh là của Đạo gia. Đạt Ma ***** là người của Phật môn, không thể là tác giả của bộ kinh sách này được.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trong Ỷ thiên đồ long kí có đoạn:
    "Trương Vô Kị quay đầu nhìn, thấy hoàng y mỹ nữ đang cung Chu CHỉ Nhwợc giao đấu dữ dội. Hoàng y Mỹ nữ tay không, CCN tay phỉa dung roi, tay trái đoản đao nhưng xem lại ra lại túng thế. Võ công của hoàng y mỹ nữ tựa hồ cùng một lộ với CCN, phiêu diêu linh động, vô cùng biến ảo, song mọi động tác tay chân của nàng đều là chính chứ không tà, nếu bảo hình dánh CCN như quỷ mị thì phong thái của hoàng y mỹ nữ chẳng khác gì thần tiên..."
    Đó chính là điểm khác biệt giữa Cửu Âm chân kinh chính thống với Cửu Âm chân kinh luyện vội vàng không theo đầu đuổi trước sau.
    Châu Tấn đóng Hoàng Dung cũng xinh, nhưng lũc nói trông điệu quá thể, mất cảm tình. Công nhận Hà TÌnh đóng Bao Tích Nhược kiêu sa quý phái thật. Thế chẳng trách Hoàng Nhan Hông LIệt phải tranh đấu, bày mưu.
    [pink]usagi
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đọc lại đoạn giữa của ahxđ, thấy vô lý quá thể. Thật ra HD là một con nhóc 15 tuổi, tính như hiện nay thì mới tốt nghiệp trung học cơ sở, thế mà trong đầu đã đầy thủ đoạn, cứ mấy chương đòi giết người một lần.
    Càng đọc càng thấy chán ghét HD.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Dung là con gái của Đông tà Hoàng Dược Sư chúa đảo Đào Hoa, làm gì mà không mưu mô quỷ kế đầy đầu chứ.
    Thêm nữa Hoàng Dung mất mẹ từ sớm, cha lại lạnh nhạt, trên đảo toàn người câm, cho nên tính tình mới quái dị. Cái này chắc phải nhờ đến Phân tâm học của Freud rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vấn đề là dã giết được ai đâu ạ.Chó sủa là chó ko cắn mà huynh .Còn nếu theo kiểu tính tuổi để rồi áp dụng vào hiện nay ,thì chắc cư dân KH cốc, thành gia lập thất, dăm năm nữa lên bà ngoại, ông ngoại rồi.
    Mà HDFC đâu hết cả rồi nhỉ ,để HD bị chê thế này à?(HD trong AHXĐ còn đỡ hơn trong TĐĐH)
    Tiểu ma nữ
  7. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay 2 chân với heoconlonton ! Tỷ đọc TĐĐH trước khi đến với AHXĐ nên thấy ghét Hoàng Dung quá chừng. Người đâu mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm chia rẽ hạnh phúc của người khác. Thế nên dù ai có ca ngợi HD đến đâu thì tỷ vẫn ghét cô nàng này lắm. Ấn tượng ban đầu sẽ là mãi mãi mà.
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai,...các bác cứ nói nữa thì HDFC thế nào cũng phản ứng, nhưng tôi thấy phàm cái gì được miêu tả là đẹp quá, thông minh quá, giỏi quá như HD dễ bị người ta đem ra moi móc khuyết đỉểm rồi bị... ghét lắm !!!!
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh đệ tỉ muội và cả người iu mãi một đời của ...... anh Tại hạ tái xuất giang hồ rùi đây.
    Chời ơi, mới kim bồn tẩy thủ được mấy ngày mà tựa như mấy năm vậy. Vào lại cốc thấy các cao thủ cả tân lẫn cựu xuất chiêu ào ạt như nước chảy mây trôi tại hạ thấy khâm phục quá. Cả heoquay tiểu muội từ trước tới giờ cứ tưởng chỉ bít mấy chiện iu đương ướt át giờ thấy trổ tài trong tô bích Tam quốc mà ngưỡng mộ vô biên
    Công nhận với terrorist1812 cô nương, phụ nữ nhất là phụ nữ phương Đông thiệt thòi quá. Thảo nào tài ba như nàng Kiều lại long đong quá vậy. HD hoàn hảo tuyệt vời như vậy, chỉ có mỗi tội là quá thông minh tài giỏi vậy mà cũng bị ối người ganh ghét hí hí... với những người này thì con gái chỉ nên tam tòng tứ đức, e thẹn ngồi cả đời trong động với phu quân là tốt thui. Thời đại tân tiến rùi nhưng nhìu anh giai cứ hễ thấy chị em thông minh giỏi giang hơn mình là ghen tức bới móc ngay, ấy vậy mà còn cả một số chị em cũng bị nhiễm cái tư tưởng đáng bùn này thật tiếc quá. HD phải là niềm tự hào của phụ nữ mới đúng Tại hạ không mong lấy được người hoàn hảo như HD, chỉ mong được như ....... là được rùi

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng là một phần, nhưng nói như thế thì vẫn nhẹ cho HD quá.
    Tại hạ đọc nv nữ đầu tiên chính là cô này . Nếu nói ấn tượng đầu thì cũng kha khá thích. Nhưng càng về sau, đọc lại, nghĩ lại, càng chán.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này