1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Có một số đoạn phim lãng mạn thật, có cảnh phim chiếu một đàn chim bay trên sông, dưới là những cây bông lau nhẹ rung.
    Cảnh vật vắng vẻ, hiu quạnh. Chim bay đi thì sông với cây lại ngắm nhìn nhau mà thôi.
    Cảnh này buồn thật, sao phim Trung Quốc lúc nào cũng buồn thế. Nhìn đàn chim ấy nghĩ đến Mục Niệm Từ, một thân một mình trên giang hồ, không có ai yêu thương. Cứ một mình vò võ, thân gái liễu yếu đào tơ, lại có nhan sắc. Thử hỏi còn có ai đáng thương hơn nàng. Mắt lúc nào cũng buồn man mác. Cả khi đang trong lòng Dương Khang cũng chẳng thấy vui hơn.
    Nhưng bầy chim còn có đàn, còn chị Mục thì lúc nào cũng một mình mà thôi.
    Chị Mục, em là fan của chị.em hâm mộ chị . Hình tượng chị trên phim làm em không thể nào quên.Ôi, đôi mắt của chị.Em không biết nói gì hơn.


    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  2. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này bao nhiêu lâu thấy thiên hạ toàn chê (kể cả mình) có mỗi bác Viethuy này chịu khó khen ! Vote cho bác 5 *****
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  3. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phim thế là rất hay rồi các bác ạ. VN sau bao nhiêu năm nữa mới có thể làm được nhưng bộ phim như thế này?
    Các bác thấy phim VN nhiều phim đạt giải đúng không? Nhưng mà các bác đã được xem phim đó ở nhà trên TV của nhà các bác chưa?
    Có để xem là thích rồi. Đừng phàn nàn nhiều.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  4. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    người đang đi tìm sao
    Chào cả nhà . Tất cả mạnh khẻo chứ? . Thay cả nhà bàn luận xôn xao nên tớ cũng góp ý một chút hòng tim kiếm được môt hai sao của cả nhà vote cho mình đây. Thật ra Việt Nam mình có nền móng lịch sử và võ học chảng kèm gì TQ nhưng chủ yếu là những hãng phim của chúng ta không có đủ điều kiện và kinh phí nên không thể cho ra mắt các bạn xem truyền hình những bộ phim lịch sử dài tập như ông anh TQ được . Cả nhà cứ nghĩ xem VN mình cũng đã cho ra mắt công chúng những bộ phim dạng kiếm hiệp và lịch sử tuy không dài chỉ có 3 đến 4 tập là hết nhưng cũng ấn tượng với khán giả vậy tôi nêu ra những ví dụ sau
    1, Phạm Công_Cúc Hoa
    2, Đêm Hội Long Trì
    Và còn nữa nhưng xin lỗi vì bây giờ tôi chưa nhớ tên nhưng tôi tin nhà mình sẽ có người nhớ nữa .Vậy ai nhớ xin nhắc hộ tôi với nha xin cảm ơn cả nhà
    Người đang đi tìm kiếm sao
    [r37)
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Lê nhất thống chí.
    Coi 1 đoạn tắt TV kô thèm coi nữa. Đau lòng thay cho điện ảnh VN!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 25/07/2003
  6. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy phim này cảnh võ thì có một tí một tẹo, cảnh yêu nhau thì sao mà lâu thế.
    Hình như cách quay mấy đoạn đấu võ có vẻ không hay lắm thì phải, em xem chả thấy ấn tượng tẹo nào, so với cái phim gì buổi trưa thì không bằng, cũng chẳng biết có đúng không nữa
  7. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Phim Liêu Trai à, tại hạ cũng máu lắm đó.

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi, nhắc đến phim VN làm gì cho nó đau lòng con quốc quốc hả giời. Công bằng mà nói thì lịch sử và võ học VN không thể bằng TQ được đâu, nghe thì có vẻ chẳng yêu nước tí nào, nhưng mà sự thật đấy. Hơn nữa trình độ làm phim của mình cũng thê thảm. Thà cứ làm mấy cái phim chiến tranh bắn nhau ầm ầm còn hơn là bắt chước người ta làm phim "chưởng", có đợt tự nhiên xuất hiện một lô phim kiểu như thế, bà giáo của tôi có nói một câu bất hủ : Phải xem, xem nó....tho^''i đến đâu ! (sorry nếu chạm vào tự ái của bác nào thích phim VN)
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  9. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì em chỉ chờ MSP
    --------------------------------------------------
    You''re free to leave me but
    Just don''t deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  10. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chịu khó đầu tư một chút, kĩ thuật cao hơn một chút tì chắc phim lịch sử của Việt Nam chắc cũng hay chẳng kém phim phim Trung Quốc. Lịch sử VN nhiều giai đoạ cũng lâm li rắc rối kém gì Trung quốc đâu. Taihạ đang đợi xem Trùng Quang tâm sử với lại LỤc Vân Tiên được dựng như thế nào đây. CHứ lại nhu kiều Hoàng Lê nhất thốg chí, nửa phim nửa kịch mà phát ớn.
    Nhìn Hồng Thất Công trong phim mà ngao văn ngán. Ăn nhiều như lão mà trong gay còm qua thể!

Chia sẻ trang này