1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mấy cái mà Usagi sư tỷ nói rất đúng, mỗi tội diễn xuất diên viên VN dở ẹc, ***g tiếng thì kém, đã thế lại ngoại cảnh chọn như dở hơi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 25/07/2003
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem cảnh chị Mục Niệm Từ ôm nhau với Dương Khang trong khi Dương Khang bị trói, rồi 2 người sụt sịt sụt sịt thấy mà thương quá.
    Ai đời con gái người ta xinh như thế kia, lúc nào cũng yêu mình như vậy mà bố Dương Khang bố ấy chả bỏ quách mấy cái ngai vàng gác tía đi mà dẫn em ấy đến chỗ nào phong cảnh hữu tình mà sống với nhau cả đời cả kiếp đi.
    Thử hỏi ở cuộc sống này mục đích cuối cùng là gì, có học đến Tiến sĩ tài năng vang khắp thiên hạ cuối cùng vẫn cô đơn với con chữ của mình. Tìm được một nửa đích thực của mình sao không nhận thấy nó là quan trọng nhất. Dương Khang ơi, có bao nhiêu tiền thế ăn cắp của ông Nhan Liệt đi rồi trốn chạy, hoặc cứ hỏi thẳng ông ấy là cho con xin mấy đồng con đi có tí việc.
    Dương Khang ơi, chị Niệm Từ của tớ xinh như thế kia sao Dương Khang không biết đường mà giữ lấy, để về sau cả 2 người cùng tự vẫn mà chết. Sao số phận tình yêu gì mà hẩm hiu thế hả giời.
    Sống không hưởng thụ tình yêu, lúc chết thì biết cái gì mà yêu đương nữa .
    Lâu rồi không gặp chị Mai Siêu Phong, hôm qua thấy chị gầy hơn trước, nói thật, sau chị Mục thì em quý chị Mai nữa, và cũng thương chị nữa. Em ghét bọn Giang Nam Thất Quái, đánh con gái nhà người ta đến nông nỗi này, thử hỏi nghĩa hiệp cái quái gì hả zời. Thù với chả oán, chán các anh lắm cơ.
    Bây giờ trên phim chỉ còn mỗi 2 người chị em yêu quý. Hoàng Dung thì có Quách Tĩnh yêu rồi. Em tiếc cho 2 chị. Tình yêu không trọn vẹn. Cứ khắc khoải mà sống.
    Em nói thật, 2 chị chui ra ti vi đi. Em chờ!

    (Mình viết nhầm từ ăn cắp thành anh cắm nên phải sửa lại, nhưng mà tức lắm, vì nó có chữ sửa chữa ở dưới, ghét từ sửa chữa và gửi lên lắm, ứ thích)
    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 25/07/2003
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hai nàng mà chui ra thì thí chủ để dành cho bần tăng một nàng nhá.
    Gớm, lâu lắm không có hồng trần để mà nhuốm rồi. Nhớ thế.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, tại hạ cứ tự hỏi tại sao mọi người khen MSP thế nhỉ? Theo ngu ý của tại hạ, MSP được mỗi dáng người đẹp thôi, chứ mặt thì bình thường, so thế nào được với dáng vẻ trong sáng tinh khiết của Châu Tấn?! Tại hạ cứ thấy các vị tiền bối chê Châu Tấn, tò mò liếc lại "Anh hùng xạ điêu", bụng cứ lạ thầm sao mình thấy Châu Tấn diễn đạt thế, như Hoàng Dung từ truyện bước ra vậy. Vẻ đẹp của Hoàng Dung so với Châu Tấn rất khớp nhau, nhất là Hoàng Dung mới 15, 16 - cái đẹp mới ở độ trăng náu trong mát tươi tắn.
    Trong phim chỉ thấy có ba nhân vật nữ trông khả ái nhất: Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, và Bao Tích Nhược. Trong đó Bao thị đẹp mặn mà, tuyệt vời nhất.
    Còn tại hạ cũng phải công nhận là Châu Kiệt mà đóng Dương Khang thì làm hỏng mất nhân vật này đi. Trong truyện tả Dương Khang rất đẹp trai, thế mà xem phim thì... Lại thêm Hoàng Dược Sư nữa! Tại hạ cứ mong chờ vị Đào Hoa chủ đẹp trai phong nhã, tướng mạo phi phàm, tiếc là Trung Hoa đại lục rộng lớn không kiếm nổi một nam nhân phù hợp. Thôi đành tự an ủi, họ tìm được Bao Tích Nhược, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Mai Siêu Phong thế là giỏi lắm rồi.
    Tại hạ theo dõi TV, bây giờ đang hồi hộp mong chờ Trình Dao Gia và Anh Cô...
    ...who knows where the road will lead us...
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoàng đảo chủ thì chắc lúc đầu cũng đẹp trai phong nhã thật! Cơ mà vợ chết, gà trống nuôi con 15 năm, nó vừa lớn tí đã bỏ nhà theo giai, mỗi đêm ngồi thổi "Bích hải triều sinh khúc" thì kô tiều tụy mới là lạ.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    mới có 15t mà đã dạt nhà rồi,hư quá.Thằng cha QT cũng thật là?con gái nhà người ta mới có 15 tuổi(học lớp 9 bi giờ )mà đã dụ dỗ rồi
  7. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì con nó hư bỏ nhà theo giai cũng cú thật, tiều tuỵ thật, nhưng cao nhân tiều tuỵ vẫn có dáng cao nhân chứ bác Hoàng lão tà này trông giống ông nông dân mất sổ gạo thật.
    Ngày xưa hồi tôi xem bộ này, còn nhớ có đứa em họ mới có 5 tuổi xem chẳng hiểu gì nhưng xem xong không hiểu sao cứ tự nhận mình là Hoàng Dược Sư ! Haha. Còn bây giờ con cháu gái 3 tuổi của tôi tối nào cũng ngồi chờ Mai Siêu Phong, thấy MSP là bắt cả nhà ra xem, kêu: MSP đẹp không ! MSP đẹp nhờ ! đẹp nhờ ! Ai mà không khen đẹp thì có mà chết với nó !
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Chị Mai xinh thế còn gì nữa, không ai được chê chị Mai của tớ đâu .
    Ông sư TTT không được hoàn tục đâu, ai đời đi tu rồi mà thấy 2 chị của tớ xinh một cái là lại đòi nhường 1 nàng là không tốt đâu nhé!


    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Mai Siêu Phong
    Chị Mai này, trong truyện ấy mà, em cũng không nhớ rõ ông Kim dung ông ấy có nói là chị xinh hay xấu.( Tại vì em thuê truyện đọc luôn từ tập 10 hay sao ấy. Vì phim nó chiếu qua rồi nên em không đọc từ đầu)
    Thế nhưng cho đến khi em xem phim thì thấy chị kiểu gì ấy, Khó nói lắm. Nếu em nói là xinh thì cũng không đúng, vì chị xinh cái kiểu mờ mờ ảo ảo, chứ không xinh rõ rõ ràng ràng như bao người con gái khác (Ví dụ như em Heo con Xinh chẳng hạn, gớm người đâu cứ xinh tươi roi rói roi rói, gớm cũng chẳng khác gì chị Mai).
    Ơ mà em hay lạc đề rồi. Em hỏi chị chút, Bây giờ mục đích sống của chị là gì thế, chị Mai. Người con gái sống vì tình yêu, vì sự nghiệp hoặc cái này cái nọ , Vậy mà chị lại mất chồng, lại tiều tụy như thế. Cứ lang thang phiêu bạt giang hồ như thế.
    Chị có buồn không, em xem phim thương chị nhiều lắm. Giá chị đừng có cái món võ múa may quay cuồng ấy mà, thì em cũng yêu chị nhiều hơn đấy, Tại hôm qua em thấy chị cứ múa múa buồn cười lắm chị ạ. Nhưng mà những đoạn phim mà chị cứ bay bay là là ấy mà. Hay lắm chị ạ. Hay cực đấy.
    Hay là em có đề nghị, chị vào Box Kiếm hiệp chơi đi.
    Box này vui lắm chị nhé. Mọi người ai cũng theo dõi chị hàng ngày. Có đứa trẻ 3 tuổi còn thích chị nữa cơ. Chị có thấy vui khi biết có người thích chị không. Từ người già, như em chẳng hạn (em 24 tuổi chị ạ) cho đến trẻ con 3 tuổi đều thích chị. Chị là người hạnh phúc đấy chứ.
    Tối nay em lại đợi phim để xem chị! Em chúc chị luôn được vui vẻ mà hạnh phúc. Cố gắng cười nhiều chị nhé. Mặc dù thật lòng em thích chị lạnh lùng hơn.
    Tái bút (PS): em còn thiếu Phu Nhân giáo chủ Thiên Ma giáo,
    chị xem thế nào thu xếp................
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện đi thì biết.
    Mục đích à ? : sống để trả thù cho chồng, sau đó đi theo chồng.
    Không buồn cười đâu, nếu bị mù.

Chia sẻ trang này