1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    xời, báo với chả chí. Dám đăng Dương Khang tự sát, tự sát cái gì đâu, vẫn chết vì bị trúng độc mà. Có điều chả hiểu cái đoạn chết là thế nào? tự nhiên Mục Niệm Từ từ đâu xuất hiện. không hiểu là mơ hay thực
    He he, 1 điều vô lý. Mục Niệm Từ từ lúc chia tay QT, HD đến lúc hết đấu võ ở lầu yên vũ, cùng lắm chỉ khoảng chục ngày, thôi thì 2 tuần đi, thế mà xuất hiện lúc Dương Khang chết thì bụng đã lùm lùm, còn hơn cả lúc HD mang thai 2 đứa nhóc chả hiểu gì cả. Bác nào hiểu, giải thích dùm tớ cái, chuối quá
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác này vẫn khên AHXĐ truyền hình cơ mà? Sao bi giờ lại lôi ra phê phán thế này
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phì, chỗ nào hay thì khen còn chỗ nào dở thì phải chê, thế thôi, có cái quái gì lạ đâu.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. renarde

    renarde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải giải thích, đạo diễn sợ khán giả Tàu trình độ dân trí thấp, không nhớ được MNT có bầu, nên độn vài cái gối bông vào bụng em TCC, hề hề, chứ em này có bầu bậy bạ, chả cưới xin gì cả, phải dấu tịt đi chứ lị. Nhưng theo em thì có lẽ lúc đấy thằng cha DK nằm mơ, nên thấy bụng bầu là phải rùi..
  5. demon_warrior

    demon_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hơ hwo,mơ thấy mình được chôn với cả mơ thấy QT đến viếng mộ à??Hài hước vật
    À,cho đệ hỏi cái:tên T.Anh của chu tấn là rì nhỉ
    Demon_warrior:To live is to die...
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lý Á Bằng - Li Ya Peng
    Châu Tấn - Zhou Xun
    Tưởng Cần Cần/Thủy Linh: Jing Qin Qin/ Shui Ling. Cái từ "Jing" hình như sai
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có thông tin rồi đấy nhé! Từ ngày 13/9 sẽ chiếu hàng ngày trên HTV7 lúc 17.00. Hãy thử xem nội dung có hấp dẫn như đã được các bác KH cốc quảng cáo miễn phí bấy lâu nay không?
    vic_hcm@yahoo.com
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hình như Tưởng Cần Cần phải là Jiang Qin Qin chứ không phải ?oJing?
    Ơ thế hoá ra sắp hết rồi à, hồi này tôi chả xem, tối qua mới ngó qua một đoạn, thấy diều bay tung toé. Chẳng hiểu sao chỉ thích xem lại mấy bộ cũ rích, dù biết là không hay bằng ! Chỉ có Tiếu ngạo giang hồ hồi trước là không sướng, bộ cổ lỗ sĩ Châu Nhuận Phát đóng LHX thì quá tệ, còn bộ gần đây của TVB LHX còn tàm tạm nhưng Doanh Doanh thì hỡi ôi. Hy vọng vào Tiếu ngạo mới của TQ vậy !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài hát trong Anh Hùng Xạ Điêu này !
    Nghiệp bá nghìn năm trải trăm trận mới dành thắng lợi.
    Dậy bốn phương trời tiếng gió rền như tiếng hát mừng công.
    Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn.
    Cả Đất Trời như nằm gọn trong ta.
    Cát bụi cô đơn, đường dài muôn dặm.
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa.
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai?
    Sống chết bên nhau trên bước đường dài,
    Gặp chuyện lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận.
    Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn.
    Cả Đất Trời như nằm gọn trong ta.

    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 09/09/2003
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối phim nè !
    Tấm lòng thành như hồ nước mùa xuân, gió nhẹ thổi cũng xôn xao rung động.
    Si mê chàng nào có tội tình chi, nguyện dâng hiến chẳng có gì không được.
    Dù kiếp này phải theo chàng mãi mãi, đâu cần biết chàng là ai, phải trái thế nào.
    Bỏ qua hết mà chẳng hề oán hận.
    Tình yêu đôi ta vô cùng trong sáng, khổ sở đắng cay vẫn cùng nhau chịu đựng!
    Tình yêu đẹp thật vô cùng cao quý, vì đôi ta đã đóng góp cho đời.
    Chỉ cần sớm tôi bên nhau đến lúc bạc đầu, đâu cần biết là thành hay bại.
    Ngày tháng sau này dù có đau thương, ta cũng sẽ sẵn sàng đối mặt.
    Dẫu phải trải bao nhiêu trắc trở, vẫn sẵn sàng chờ đón tương lai !

    Hết rùi !
    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 09/09/2003

Chia sẻ trang này