1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đệ kết bài trên hơn hê hê,có ời tàu nghe mãi cùng nhàm lấy lời kia dịch sang tiếng Hán mà hát hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thảo nào Cướp đệ thích thần điêu hl đến thế tỷ khoái cái bài begin hơn, càng nghe càng hay bằng chứng là từ ngày down được nó về nghe vẫn chưa chán
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tỷ tỷ cho đệ cái đường link để nghe nhạc phim cái lào !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ ráng năn nỉ Hàn Thu Nguyệt cô nương để xin cái địa chỉ rồi vác ổ cứng tới chép luôn cho nó tiện.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    he he, cái bài này thì phải cám ơn kiều đệ mới phải chứ. Dicavaily đệ (tên khó nhớ quá, nghĩa tiếng việt là gi vậy ta, để sau này gọi cho dễ) vào cái site www.yeuamnhac.com đó, đợi tỷ lấy cái link cho đệ luôn:
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?s=&threadid=29012
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm qua mới tìm được cái này. Đây là 2 cái clips của phim AHXĐ cũ (82-Huỳnh Nhật Hoa - Ông Mỹ Linh). Thử xem đi.
    http://api.ece.uic.edu/yxshi/param/web/movies.htm
    hic, nghe mọi người khen cái phim này quá trời, xem xong 2 cái clips này thật không biết nói thế nào, đưa ra nhận xét thì phiến diện quá (mới có 1 tẹo) dưng mà để nó xứng đáng với lời khen của các bác thì có lẽ tớ phải đập đầu vào tường cho nó tỉnh.
    Cái clips đầu tiền là cảnh QT biết HD là con gái
    Điều 1: HD sao mà già thía không bít
    Điều 2: HD sao mà điệu quá trời.
    Diều 3: Ngoại cảnh, hic, cái hồ nước gì mà.... toàn đá là đá, trông như suối cạn ấy, mà tự nhiên lại mọc ra 1 cái thuyền (trông bẩn bẩn a`), không hiểu tại sao cái thuyền lại ở đó được (chắc trong khi chờ QT đến, HD đã vận 12 thành công lực đẩy cái thuyền ấy lên đến đó )
    Hơ, bi giờ mới nhận ra HD của Ông Mỹ Linh và HD của Chu Ân có 1 điểm chung: ca2 hai lúc nào cũng đưa tay lên vuốt vuốt 2 cái dải tóc
    Ha, khủng bố bà bà đâu rồi, xem xong đưa ra nhận xét dùm cái, mà cái clips sau là đoạn nào vậy ta, tớ không đoán ra được
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Chu Ân bắt chước Ông Mỹ Linh cái vụ đó mà.
    Ông Mỹ Linh già sẵn rồi, kô có gì lạ. Nhớ có xem cái phim AHXĐ thời xưa của Đài Loan, do Trần Ngọc Liên với Lý gì Hân đóng thì Hoàng Dung phim đấy đẹp hơn nhiều. Nhạc nghe cũng hào hùng, phê lắm. Có điều ngoại cảnh và võ thuật thì siêu tệ.
    Còn điệu thì kô hiểu ý tỷ nói như thế nào. Nếu về quần áo thì TVB hồi xưa toàn chơi đồ hiệu kô, nhìn láng coóng. Còn nếu về chắc là 2 đoạn đó Hoàng Dung đang e lệ.
    Cái thuyền thì đúng là bó tay.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuy tôi thích thì thích thật nhưng cũng phải công nhận với các bác là hồi đấy phim có mấy cái chuối, chuối nhất là quần áo đầu tóc. Đây là sai lầm của cả một thời đại phim HK. Cái tôi khen hay ở đây là diễn xuất của diễn viên ấy, kể cả cái kiểu điệu mà bác kêu là điệu quá, cũng là một phần làm cho nó hay. Nếu các bác xem hết cả bộ chắc sẽ thấy hay, nhưng cái này hơi khó, vì bây giờ có phim hiện đại rồi khổ gì mà xem đồ cổ, với lại cũng khó tìm, băng của tôi thì mốc hết mất rồi !
    Tôi đọc truyện sau đó xem mấy bộ phim, thấy chỉ có HD của ÔML là giống cái cô HD tôi tưởng tượng trong đầu nhất. Chu Ân thì bắt chước trắng trợn rồi, cái này báo chí HK nói nhiều phát ngấy. Tương tự như xem TLN, tôi chỉ thấy Trần Ngọc Liên đóng là đạt nhất. Mà cái này cũng còn phải kể đến ấn tượng nữa, cũng có khi xem cái gì trước thì sẽ thấy cái đó hay nhất. Như bác Krew thì lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi Lý Nhược Đồng, trong khi tôi thì thấy Lý cô nương (xin lỗi) trần tục bỏ xừ ra ! ha ha
    Vụ cái thuyền thì tôi quên mất rồi, đang load dở cái clip thì máy khởi động lại cái oạch ! bó tay ! $#&#(*^&
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đúng là còn tuỳ cách xem của mỗi người, tớ thì tớ không chịu nổi cách "e lệ" kiểu đó
    Hơ, hết phim rồi. Cái tập cuối hôm qua vừa hay vừa dở, hay vì 2 trận đánh nhau coi được , đoạn anh hùng luận cũng được nhưng mà dở một chỗ là nó cắt mất nhiều quá, mấy trận uýnh nhau hay quên sầu mà không dựng, tức ơi là tức.
    Giời, lại 1 lần nữa khẳng định báo chí lá cải hết chỗ nói. Có mỗi Hoàng Nhan Hồng Liệt tự sát thôi, đào đâu ra Mục Niệm Từ nữa. ==&gt; Nói túm lại: đây là 1 phim xây dựng gần nguyên tác nhất mà tớ từng được xem. Một phim đáng xem
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện phim ảnh, làm một cái so sánh nhỏ bằng ảnh (only images not review). Các phiên bản 2003-94-82 và có thể là cả 88 (đài loan)
    Anh hùng xạ điêu qua các thời đại​
    1. Quách Tĩnh
    Hồi nhỏ
    Trong bộ trang phục mông cổ
    Trong trang phục trung nguyên
    2. Hoàng Dung
    Tiểu khiểu hoá Dung Nhi
    So baby
    Dễ thương
    3. Dương Khang
    4. Mục Niệm Từ
    Có đôi có lứa
    Quách Tĩnh - Hoàng Dung
    Dương Khang - Mục Niệm Từ
    Quách Tĩnh - Hoa Tranh
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 12/09/2003

Chia sẻ trang này