1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài truyền hình Hà Nội chiếu Anh Hùng Xạ Điêu bà con ơi!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Muội thấy bộ này theo sát nguyên tác đến sợ luôn, từ lời thoại đến tình tiết. Nhưng mà rõ ràng là Quách Tĩnh phải ra đời trước Dương Khang chứ nhỉ? Mấy ông đạo diễn này nghĩ ra trò sinh cùng giờ cùng ngày cho thêm phần gay cấn à?
    Nhạc phim nghe ổn thật đấy, mà nghe lão Thạch dịch lời xem ra cũng có ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh phim ra phết. Phải công nhận là Trung Quốc làm phim rất chú ý tới nhạc phim, từ ca từ đến âm điệu, bài nào cũng hoành tráng, nghe phê luôn.
  2. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em vẫn đang có thắc mắc về bà Anh Cô. Thứ nhất là sao bà ý trẻ thế nhỉ, không biết dùng kem chống nhăn gì hiệu quả thế ?
    Thứ hai là em tưởng đến tận đời Dương Qua mới có bà Anh Cô chứ nhỉ ? Bởi chính Dương Qua là người mời Châu Bá Thông đến gặp bà Anh Cô, và sau đó bộ ba Châu Bá Thông - Anh Cô - Đoàn Nam Đế mới sống cùng nhau chứ. Hay là em nhớ nhầm nhỉ ?
    Mới lại thất vọng về trang phục của các nhân vật quá. Em còn nhớ trong truyện, Kim Dung mô tả là Hoàng Dung ăn mặc đẹp, chăm chút vẻ ngoài lắm cơ mà, đâu có đơn giản như Tiểu Long Nữ. Thế mà thấy Châu Tấn mặc toàn đồ xấu mù.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cái đoạn Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung đi tìm Nhất Đăng Đại sư chữa bệnh đã gặp bà Anh Cô rồi. Bà này còn tráo thuốc độc cho Nhất Đăng uống. May mà có sư đệ của Nhất Đăng là Thiên Trúc thần tăng (ông này sang Thần Điêu vì chữa bệnh cho Dương Qua mà lặn lội đến Tuyệt Tình Cốc, cuối cùng ngủm củ tỏi vì Lý Mạc Sầu), thì Nhất Đăng đã đi bán muối rồi, còn đâu mà lấn sang Thần Điêu mà vui vẻ sống cùng Châu Bá Thông và Anh Cô trong Bá Hoa cốc nữa.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trời ! làm sao mà quên được cái đoạn HD và QT đi tìm bà Anh cô chứ ! HD còn giải hộ bà Anh cô cái bài toán ma phương nữa. (thời buổi này thì trẻ con cũng biết làm) Tôi khoái nhất cái đoạn Lão Ngoan đồng bị HD lừa vào gặp Anh cô, mới nghe thấy bài thơ và nhìn thấy sau lưng của Anh cô đã sợ đến râu tóc dựng ngược rồi chạy té ! ha ha ha ha
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đâu ,cái đoạn giải bài toán là do bị tên nào đó oánh cho chạy mất dép đó,qua chỗ Anh Cô mama thì ở đó,roài giải bài toán trong 5 giây,hie hie,ctrong khi mụ kia giải mãi không ra,
    Mà theo đệ nghĩ Usagi sư tỷ ạ,người ta cho 2 cảnh sinh song song là có dụng ý của nó,cụ thể là so sánh giữa 2 nhân vật ,1 kẻ chỉ sống trong nhung lụa từ bé,còn người còn lại thì ngay cả lúc đẻ cũng khổ sơ,đẻ ở bãi chiến trường,hie hié so sánh 2 con người thôi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Úi, tại sao em lại không hề nhớ ra vụ này nhỉ ? Chết thật, phải đọc lại Anh hùng xạ điêu mới được. Cũng tại em mê mệt đôi Dương Qua - Tiểu Long Nữ quá nên quên hết các thứ liên quan đến Quách Tỉnh - Hoàng Dung.
    Chẳng biết thế quái nào mà em lại chỉ nhớ đoạn Dương Qua đi bắt con chồn trắng của bà Anh Cô thôi. Hoá ra từ thời Hoàng Dung thì Châu Bá Thông đã gặp bà ý rồi à ? Chậc chậc, em mới mon men vào kiếm hiệp cốc nên các bác đừng trách em thiếu hiểu biết nhé.
    Nhưng mà dù sao thì em vẫn không khoái bà Anh Cô trên phim này tí nào. Trông trẻ chả kém gì Hoàng Dung ý.
    Ah, bác gì cho em hỏi cái, có phải Tần Khả Khanh trong Hồng Lâu Mộng là bà phi tần của vua không nhỉ ? Có lần bà ý về thăm phủ Giả có mấy ngày mà chuẩn bị mất mấy tháng đúng không nhỉ ? Thế thì cũng xuất hiện trên phim có một tẹo nên em chẳng nhớ mặt. Em đọc Hồng Lâu Mộng cách đây gần chục năm rồi nên cái gì cũng thấy mơ mơ màng màng, chỉ nhớ mỗi đoạn Lâm Đại Ngọc chôn hoa thôi.
  7. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tần Khả Khanh là vợ của Giả Dung, phải gọi Giả Bảo Ngọc là chú. Còn bà phi của vua tên GIả Nguyên Xuân, chị cả của Bảo NGọc. NHân vật này chết hơi sớm nên ít người nhớ mặt. CÒn nhớ phim Bảo Tiêu Hà Gia Kính đóng, vị này là người yêu của Hà Gia Kính trong phim đó (phần mấy thì tịa hạ nhớ không rõ, đâu như phần hai thì phải). Bây giờ tại ạh nhớ được tên rồi, là Hà Tình đó chư vị.
    Hôm nay xem cảnh đánh nhau trên đại mạc công nhận hay thật đó. Nhất là cái cảnh Truật XÍch bắn tên. Công nhận phim Trung Quốc làm hoành tráng hơn hẳn, chịu khó đâù tứ ghê. Nhưng đâu có chuyện chưa gì Quách Tĩnh đã đòi lấy Hoa Tranh. Quách Tĩnh mà lanh thế sao?
  8. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên đóng mẹ Dương Khang tên thật là gì vậy, có bác nào biết không. Chị này phim Thuỷ Hử đóng Lý Sư sư thì phải. Tiếc là xuất hiện hơi ít.
  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong phim, Mai Siêu Phong trông xinh quá trời Không kém gì Hoàng Dung. Lại còn mắt xanh tóc nhuộm như girl Hàn Quốc phê tĩ tã. Thảo nào bác Chu Thông mấy lần cầm quạt xỉa mà không dám đắc tội xỉa vào chỗ hiểm

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,sư huýnh nói chí phở,mẹt lạnh như rứa mà đóng TLN là ổn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này