1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại từ điển : Yêu là gì ? Thế nào là yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungds, 30/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đại từ điển : Yêu là gì ? Thế nào là yêu?

    Thấy tình hình giang hồ có vẻ xôn xao. " Lão làng " thì kêu gào bài kém chất lượng. gà với cáo non thì ngày ngày vẫn tung ra những câu hỏi bị đàn anh coi là "dớ dẩn". Thân em tự thấy có trách nhiệm đứng ra chủ biên cái ĐẠI TỪ ĐIỂN này . Hòng giải đáp thắc mắc cho cả triệu người mỗi ngày đều có thể gặp và tự hỏi mình.. Làm cái việc thực sự hữu ích cho gà với cáo non hơn là chửi bới. Âu cũng là cách truyền lại đôi phần phổ quyết của bản thân và các " cao thủ thực thụ " cho hậu thế. . Cứ tạm gọi là Đại từ điển....hay bí kíp tập 1
    Đôi lời về tập 1 : sẽ là các định nghĩa ngắn gọn, súc tích hoặc dài dòng văn tự. Chỉ để người đọc suy nghĩ, kiểm nghiệm và trả lời cho câu hỏi của bản thân : Yêu là gì? thế nào là yêu? Thế này đã là yêu chưa? blahblah
    Đôi lời với những người tham gia đóng góp cho từ điển : rất mong được sự giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của anh chị em, những người thực sự có nhiều trải nghiệm, hay ít ra cũng yêu một cơ số nhiều, đủ để hiểu rõ bản thân, bắt rõ triệu chứng lúc nào là " dính chưởng " rồi Âu cũng là cách đóng góp 1 phần nhỏ bé cho xã hội nhằm giảm nạo phá thai ngoài ý muốn, bớt các vụ tử tử vớ vẩn vì tình đang ngày một gia tăng chóng mặt
    Đôi lời với các em gà, cáo non, các đồng chí đồng bào mới tập tễnh bước chân vào những nẻo đường tình : Bình tĩnh lắng nghe, từ tốn kiểm nghiệm với bản thân. Tuyệt đối cấm nói leo, phát biểu lung ta lung tung Thứ tri thức này không sách vở nào dậy được đâu


    Thế là xong phần mở đầu nhá Ai muốn khai bút cứ tự nhiên. Em đi ăn cơm
  2. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy : Yêu là Chết
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Yêu là nếm cho đủ : đau khổ, vật vã, ngây ngất, đam mê, hạnh phúc, thất vọng, rồi thì mệt mỏi và trống rỗng rồi lại đâm đầu vào cái vòng luẩn quẩn đó
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Yêu Là Gì
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung, mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đọi bước chân người yêu mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà nói chẳng thành câu
    Lúc gần nhau quên đi vạn nổi sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
    Thất tình
    Thất tình nghe thấy lạ thì thôi
    Làm sao biết được thất tình rồi
    Mở mắt chào đời yêu đã có
    Tình thiếu tình thừa ở khắp nơi
    Em nào cũng gọi tiếng em ơi
    Thu buồn đông gía bảo đơn côi
    Xuân đến hè sang chưa thấy khác
    Chỉ trời mới biết có sao rơi !

  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    NGhe thì có vẻ "vớ vẩn", nhưng thực tế lại đúng là như thế và dường như mình đã được thử tất cả các cung bậc của tình yêu, giờ lại múôn đâm vào tiếp
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nếu như cái lợi trong quan hệ hợp tác làm ăn, buôn bán là về mặt vật chất thì ở đây, cái lợi trong tình yêu đích thực là về mặt tinh thần.
  7. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Kề dao vào cổ yêu hay chết
    Em sợ gật đầu thế là yêu
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khi 1 quãng thời gian dài, đêm nào cũng mơ thấy người ta
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________________
    Cũng tuỳ thôi...còn tuỳ vào bản chất của từng người....thế nên mới có câu: ( đố ai đoán được chữ ''ngờ'' )
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu lại toàn mơ thấy tiền zới....của người ta thì chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này