1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại từ điển : Yêu là gì ? Thế nào là yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungds, 30/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý. Có điều tớ thật sự vẫn thấy mơ hồ với khái niệm "duyên số". Có thể định nghĩa được không?
    @nambeo: như anh nói cái gì đã quá dễ dàng thì khó tin tưởng. Vậy đừng tạo ra cho mình những thứ nhanh chóng như thế
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Duyên số thường được viện đến khi người ta không rõ, ko hiểu lý do tại sao họ có thể gặp nhau, yêu nhau và...giải tán nhau ( có thể ).
  3. ohyeah84

    ohyeah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cần hiểu rõ thật nhiều về nhau trước khi nói lên lời đấy, nếu không sẽ làm cho ng ta, mình đều cảm thấy mất mát và cuộc sống , chính con người đổi thay --> mất mát ít nhất về mặt tình cảm!
    Yêu tốt nhất là trong sáng đến lúc không trong sáng được nữa = lúc cưới!
    Được thế mới trọn vẹn gọi là Tình Yêu
    Nhỉ?
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu là trộn lẫn jữa đam mê,khao khát,hạnh phúc,niềm vui,nỗi buồn,nỗi đau.Trộn lẫn í,chứ chả rõ ràng ra cái j
    Biết đau mới bíet thế nào là yêu.Nhưng mà yêu chả thix đau đâu,nhưng mà thừong thì đau mới là yêu
  5. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Yêu là hình thái thôi miên tinh thần của ý thức
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    yêu là mất trong nhà 1 ít
  7. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Yêu....là một cái gì đó mệt mỏi...chán nản...
    Cốc chén mà không được gây ra ức chế ********.....và hành vi thế bị gọi là Hiếp dâm tinh thần....
    Yêu là một cái gì đó làm cho người ta giảm cân...lòng thù hận sâu đậm....Sự ghen ghét....lòng đố kị muốn đạp đổ....
    Yêu làm cho con người ta tàn tạ....thành người xấu...cụ thể là ko ăn được thì quay sang nói xấu đối phương....
    Nói chung tốt nhất đừng yêu...chỉ cốc chén thôi....
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đầu mấy chục xuân xannh rồi mà suốt ngày thơ với thẩn
    Tình yêu như bát bún riêu
    Bún bao nhiêu sợi bấy nhiều lằng nhằng
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi "xích ty"
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    biết rồi ... có ai hỏi lại đâu, đang ca thán mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này