1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại từ điển : Yêu là gì ? Thế nào là yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungds, 30/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    -Nguyễn Kim Anh-
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    __________________
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Với bất kể động cơ nào, khi người ta đã yêu nhau rồi thì chẳng còn gì quan trọng Yêu vì sắc, tiền tài hay gì cũng thành tình yêu được hết Lưu ý là động cơ tiến tới tình yêu thôi nhá
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Mấy khi yêu mà lại đc yêu
    Xuân Diệu đã từng nói thế nhwng theo em ă ít thôi chưa đủ .Nếu như chỉ một ít thôi thì ng ta đã có thể quên đi ng mà mình yêu ă cách dễ ràng
    yêu là 1 động từ mà mỗi ng cảm nhận 1 cách riêng của họ
    nói chung là ko định nghĩa đc hết chữ yêu
  4. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Yêu là forget và restart
  5. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Spam ác quá. Yêu thực chát là quá trình tự kỉ ám thi. Chấm hết.
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em rất sợ đièu này đúng
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nói chung yêu là yêu...thế thôi...
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không có tính xây dựng
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã từng hỏi tại sao lại yêu ng này mà ko yêu ng kia.Nếu như nói yêu vì đẹp hay vì tiền ..thì nếu hết đẹp và hết tiền = hết yêu àh.
    Yêu chỉ đơn giản bạn mún cùng với ng ấy chia sẻ mọi thứ ........và yêu tất cả những gì thuộc về ng đó . Ko ai bik dc tại sao mình yêu chỉ bik đến 1 lúc nào đó tại sao ánh mắt của mình chỉ nhìn ng đó........và cảm nhận tim đã ko còn là của riêng mìh nữa...................
    Và một kết thúc có hậu nhất là dc sống cùng ng mình yêu .........mang tính xây dựng chưa chủ topic
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đôi chút về tình yêu 1
    BEGIN
    Phóngviên : Xin lỗi anh , tôi là PV của báo X muốn phỏng vấn anh đôi điều về cuộc sống đựơc không ạ?
    Iamsana : Ồ rất vui lòng , nhưng cụ thể là điều gì thế , chị có thể nói trước cho tôi biết đựoc không?
    Phóngviên : À, về tình yêu lứa đôi chẳng hạn?
    Iamsana : Đề tài hấp dẫn đấy, vâng mời chị bắt đầu.
    Phóngviên : Theo anh thế nào là yêu?
    Iamsana : Yêu là chết trong lòng một ít?đôi khi là vài lít có khi cả mấy chai(tốn nhiều tiền lắm,ai nghèo đừng có dại); yêu đôi khi đưa ngưòi ta đến thiên đưòng, mà có khi lại là địa ngục
    Phóngviên : Anh có thể cho bíêt rõ hơn?
    Iamsana : Là thế này : khi yêu mà đựoc đáp lại thì đó là thiên đưòng ,còn khi chỉ là tình đơn phưong hay đưòng ai nấy đi thì còn hơn xuống địa ngục ấy chứ.
    Phóngviên : Vậy theo anh tình yêu là do đâu mà ra..?
    Iamsana :
    Đố ai định nghĩa đựoc tình yêu?
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Đôi ta gặp nhau nơi nhà xí
    Anh nhưòng em trứoc thế là yêu
    Theo tôi tình yêu là do duyên phận, có duỵên mà không phận thì cũng chẳng bền lâu
    Phóngviên : Vậy anh cho rằng tình yêu đôi khi chỉ là sự may mắn ?
    Iamsana : Không hẳn là chỉ trông vào sự may mắn, đôi khi cũng cần t ìm ki ếm , nắm bắt ; tình yêu cũng như một cơ hội trong cuộc sống ,đến và đi rất nhanh , đôi khi nó đến gõ cửa phòng ta rất nhẹ, mà nếu không lắng nghe nó sẽ như cơn gió vụt bay đi mất.
    ***** *Có khi nào trên đường đời tấp nập
    *****Ta vô tình đã lướt nhẹ qua nhau
    *****Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    *****Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    Phóngviên : Anh nghĩ thế nào về tình yêu sét đánh ?
    Iamsana : Theo tôi đó chỉ là tình yêu hình thức và ít bên vững?
    Phóngviên : Tức là chắc chắn sẽ tan vỡ ?
    Iamsana : Nếu biết trận trong và tìm hiểu kĩ càng ngưòi mình yêu thì vẫn có cơ hội thành ?otình yêu đẹp?
    Phóngviên : Anh vừa nhắc về ?otình yêu đẹp?, theo anh thế nào mới đưọc coi là tình yêu đẹp
    Iamsana :Tình yêu đẹp Là tình yêu giữa hai ngưòi (3 ngưòi thì là tình yêu bão tố rồi),họ yêu nhau say đắm có thể chết vì nhau ,vựot qua bao nhiêu gian khó và cuối cùng sống với nhau đến răng lòng đầu bạc.Nhưng phải có thêm một yếu tô cực kì quan trọng là?.
    Phóngviên : Là gì vậy anh??
    Iamsana : Cưòi?.. Là một trong hai người không phải là tôi?..
    Phóngviên : Cưòi? Đa số đàn ông đều thiếu chung thuỷ trong tình yêu, anh nghĩ sao về vấn đề này
    Iamsana : Cái này là do xã hội
    Phóngviên : Sao lại do xã hội?
    Iamsana : Vì ngày nay , nữ nhiều hơn nam, mà nam vốn là phái mạnh , muốn che chỡ cho các cô gái yếu đuối thì một anh đôi khi phải che chở cho 2-3 cô ?.
    Phóngviên : Vâng cám ơn những ý kiến của anh về tình yêu , hẹn gặp anh vào dịp khác, chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống và mau chóng tìm được tình yêu đẹp cho riêng mình.
    Iamsana : Vâng cám ơn chị , chúc chị luôn hạnh phúc và có cuộc sống tình cảm như ý.
    THE END
    Monday June 4, 2007 - 12:10pm (PDT)
    @Khoe tẹo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này