1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Nakata, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bạn PVNhanDan gửi thông tin từ nguồn không hợp lệ với nội dung vi phạm quy định TTVNOL. Hạn chế bạn 1 tuần để nghiên cứu [topic]64974[/topic]
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Dạ! Có những người kô đáng để phận em với bác coi là kẻ thù chứ đừng nói những người vĩ đại họ để mắt đến.
  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chúc cụ sống khỏe mạnh hơn trăm tuổi
  4. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Được gặp Đại tướng là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại tớ cảm thấy tiếc ghê gớm là không xin được chụp ảnh riêng với cụ vài kiểu, chỉ có một tấm chụp chung với cả cụ và bác Hà, thêm 2 ông nữa. Khi bắt đầu nhìn thấy cụ, quả thật có cảm giác choáng ngợp, không hiểu sao một con người bé nhỏ hiền từ như thế mà chiến công thì lẫy lừng.
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    tớ được bay cùng cụ Giáp và phu nhân 2 lần . 1983 và 1986 . cụ lùn thấp và hay mặc áo panto Nga màu xanh cỏ úa . nhưng đều là hành khách nên tất cả ai ai cũng có khuôn mặt tỉnh bơ . không chào không hỏi không nói và cũng không thèm biết .
  6. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Anh-sờ-tanh từng nói khi đến Mỹ:
    "Ở đây chẳng ai biết tôi là ai"
    Một thời gian sau, ông nói:
    "Ở đây ai mà chẳng biết tôi".
    Người "hữu xạ tự nhiên hương" thì như vậy đấy, người vĩ đại thì như vậy đấy.
    Ngược lại một số chỉ "tồn tại" cho đủ 6 tỷ thằng, tìm mọi cách để người khác nhớ tới, nhưng người ta cũng chỉ nhớ tới như đá phải lon gỉ trên đường thôi.
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

     
    Tôi thực sự buồn và cú với Do re mi. Không ai có thể phủ nhận tài thao lược của Đại tướng. Toàn bộ các tướng lĩnh của Pháp và Mỹ đều cho rằng công phá Điện Biên Phủ là điều không thể với quân đội ta vào thời điểm đó, nhưng kết quả ra sao thì chắc cả thế giới đều biết. Đó là một trận đánh thể hiện nhãn quan quân sự sắc sảo của Tướng Giáp, cả thế giới đều công nhận điều đó. Dù chì chiết nhau trên diễn đàn là không hay nhưng ...(Đã biết không hay thì không nên nói thế - MLTR_SG xóa)
     

    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 05/10/2008
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Cụ Giáp có tài hay kô kô cần quan tâm, cái chúng ta quan tâm là cụ kô qua trường QS nào, kô fải con nhà nòi nhưng lại đc vinh danh là 1 trong 10 danh tướng kiệt xuất của TG nói chung và của VN nói riêng, cái mà những người như Đờ-cát và Mác-ma-ma-ra kô làm đc
    Ngày trc chúc cụ trăm tuổi các bác kô đồng ý thì bây giờ em chúc cụ " vạn tho vô cương "
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Em tưởng vu 1 trong 10 kia l à khong có that?
  10. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Thì các pro bảo là 1 trường Đại học nào đó ở Anh ( hình như là trường Quân sự ) có đúc tượng vàng 10 danh tướng tài giỏi nhất TG trong đó có Cụ Trần Quốc Tuấn và Cụ Giáp nhà ta
    Hạnh phúc là đấu tranh !

Chia sẻ trang này