1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đăk Nông _ miền nhớ !!!

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi vodanh6b, 27/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đăk Nông _ miền nhớ !!!

    Đăk Nông_ đồi cao lộng gió, nơi ghi dấu những kỷ niệm khó quên. Nơi có dáng hình người ấy. Đăk Nông_ mùa hè ấy khắc sâu trong tâm trí tôi, mùa hè ấy có em, với những chiều mưa tầm tã, với những giọt nước mắt đớn đau, những nụ hôn nồng cháy. Dù bây giờ đã xa rất xa, nhưng miền đất xa thẳm ấy vẫn luôn hằn sâu trong trái tim tôi. Nơi ấy có em tôi những chiều ngồi ngắm mưa rơi, những đêm buồn một mình thao thức. Nhớ lắm miền cao ơi, nhớ lắm người yêu ơi !!!
  2. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Thị xã Gia Nghĩa _ cách đây vừa tròn 1 năm. Nhớ! đồi pháo, nhớ cafe Giáng Hương, nhớ quán bánh khoái những đêm buồn lang thang, nhớ thằng bạn thân những trưa bên quán nhậu, nhớ phường Nghĩa Trung nơi nhà em ở đó. Thanh Hoá giờ buồn và cô đơn quá!
    Nhớ và yêu em nhiều lắm em biết không ???
  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đường vô xứ quảng quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
    Quảng Khê_ chiều mưa tầm tã, nhớ quá_ dáng hình em trên con đường ngoằn nghoèo khúc khuỷu.
    Nhớ cái lành lạnh của miền cao nguyên, nhớ nụ hôn đầu đời bên bờ hồ đêm ấy.
    Nhớ khói thuốc của những đêm không ngủ, nhớ giọt nước mắt chia ly đêm ấy.
    Nhớ cái cảm giác lần đầu đặt chân lên miền xa ấy, nhớ cái hồi hộp xúc động lần đầu tiên gặp em sau bao năm xa cách.
    Đăk Nông, chiều mưa rừng không ngớt, ngồi 1 mình trong quán cóc, miệng nhâm nhi ly rượu mà lòng buồn khôn tả.
    Đăk Nông ơi ! nay xa rồi, lòng còn lưu luyến, rồi 1 ngày ta sẽ trở lại nơi đây để được dạo trên những con đường đầy dốc, để được sống lại cái cảm giác ngày ấy, được ôn lại những giờ phút đã qua.
  4. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Con gái Dak Nong xinh k bạn???
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Xinh lắm bạn à ! Gái Tây Nguyên mà lị !
    Nếu chưa đến Đăk Nông bạn thử đến một lần xem, chắc đi không muốn về đâu !
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ở Đắc Nông có địa danh nào để tham quan không bạn. Mong bạn tư vấn dùm vài điểm tham quan và quán ăn ngon ở đắc Nông nhé. Tháng 11 nhóm mình sẽ làm 1 tour bụi xe máy từ SG lên Đắc Nông theo đường qua Di Linh rùi về SG.
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đăk Nông, những quán nhậu thâu đêm, ngồi nhâm nhi ly rượu đế mà nghe lòng buồn man mác.
    Có lẽ dù sau này cuộc sống có đưa ta về đâu thì những ký ức ngày đó vẫn mãi trong tôi, một Đăk Nông buồn và lãng mạn, một thị xã Gia Nghĩa có hình bóng em, có dáng thằng bạn lâng lâng trong men nồng, có những những nụ hôn nồng cháy trong cái lành lạnh của vùng cao.
    Nhớ lắm Đăk Nông ơi ! Nhớ lắm người yêu ơi !
  8. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

  9. nguyenanh07

    nguyenanh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    DakNông buồn vô kể! Một năm! Một năm Dak Nông fải thay đổi rất nhiều rồi vodanh ạh
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Ừ ! Đăk Nông sau 1 năm đã có nhiều thay đổi, một năm rồi mới quay lại. Nhiều nhà lớn mọc lên, nhiều công trình đang thi công.
    Nhưng có 1 thay đổi mà tôi không thể ngờ tới Nguyen anh à ! đó là người yêu của mình bây giờ đã có người khác. Sao mỗi lần lên Đăk Nông lòng tôi lại buồn đau khó tả như vậy.

Chia sẻ trang này