1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat 110 năm hình thành và phát triển!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dunghoituitengi, 26/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Dalat 110 năm hình thành và phát triển!

    Tối hôm qua 25/11, Dalat như là một cô gái đã đến tuổi 18! he he! Trời Dalat thật dễ chịu! Không khí lễ hội tưng bừng tràn ngập khắp mọi nẻo đường! Trẻ em có thể tung tăng trên khu phố đi bộ mà không phải lo sợ, một quang cảnh thanh bình! Và mọi người từ nhỏ đến lớn, thanh niên với các bạn trẻ, những gia đình cùng hoà vào nhau với không khí lễ hội! Thật là một cảm giác khó tả! Nhưng cũng có những bất ngờ từ đó!
    Chúc mừng một số người bạn của tui đã tìm được một nữa của mình! Hì hì! Ai thì tự hiểu hén! Nhưng thèn bạn của tui thì tui phải chúc mừng chứ! Voanh! he he! Chúc mày hạnh phúc với một nữa của mày nha! Và tui cũng chúc mừng tui, tui cũng đã sớm hiểu được một vấn đề mà sẽ làm cho tui ......! Chúc mừng mọi người, chúc mừng tui! Mừng cho Dalat sẽ tiếp tục phát triển trở thành khu du lịch của Đông Nam Á, và ...thế giới!

    hic hic
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    He he cám ơn mày nhiều nha ku!Thằng bạn mình tốt thậtTao cũng chúc mày sớm tìm ra một điều gì đó!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    tối 23/11 tui ngồi uống cafe ở quán Cỏ Hồng, cạnh chợ ĐL xem bà con đổ xô ra đường nhân dịp khai mạc Phố đi bộ. Thấy mọi người vui quá! Các bạn trẻ cùng với những hoa đăng cùng nhau đi vòng các phố, vừa diễu hành vừa hát vang, sao tui thấy vui quá, muốn nhảy xuống để tham gia chung.
    Cái bồn nước thay thế cho cái bùng binh cũ ở đập Ông Đạo phun nước đẹp quá nhỉ? Và hôm đó trời ĐL xuống còn có 18oC. Lạnh và nhớ...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    uhm,đúng là dalat thay da đổi thịt thật rồi,mà hình như còn nhiều chương trình hay lắm thì phải,có một cái carnavan hoa nghe hay hay,110 cỗ xe ngựa,mỗi xe mang một loài hoa,mang phong cách dalat nhỉ,bữa đó có lẽ dalat mới thực sự sống,....
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    he he
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  6. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội hoa Đà Lạt - cuộc gặp gỡ tay ba...


    Nhiều đội hình hoa hoành tráng, lộng lẫy, với con số 110, là hình ảnh cách điệu của Đà Lạt tròn 110 tuổi. Tất cả sẽ diễn ra tại Lễ hội hoa Đà Lạt khai mạc vào 18h ngày 28/11/2003.
    Từ một lễ hội đặc sắc
    Thông tin mới nhất vừa được ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Phó Chủ tịch thành phố - Trưởng ban tổ chức Lễ hội hoa Đà Lạt cho vào chiều ngày 26/11/2003: So với dự kiến, Lễ hội sẽ bổ sung thêm hai đội hình hoa, đó là 110 thiếu nữ Đà Lạt đội nón có đính hoa Cúc quì và 110 em học sinh tay cầm hoa, đầu đội hoa?. Nếu không có gì thay đổi, đúng 17h ngày 28/11 hai đội hình xe gồm 5 xe hoa lớn dài 10m được trang trí đèn rực rỡ và 15 xe ngựa hoa, mỗi xe gắn 5000 cành hoa hồng cao cấp sẽ dừng trước rạp 30/4 (khu Hòa Bình). Ở từng xe đều có diễn viên thể hiện bài hát về Đà Lạt, về hoa Đà Lạt và thuyết trình nguồn gốc, ý nghĩa của tất cả các lọai hoa trên xe. Đây được coi là điểm nhất thứ nhất của chương trình. Tiếp nối, 5 xe hoa trang trí cách điệu thành phong cảnh hồ nước ở Đà Lạt, có đài sen, trống đồng, đồi núi, rừng thông và vườn hoa muôn sắc, lần lượt tiến về hồ Xuân Hương chen giữa 5 đội hình hoa. Mỗi đội hình hoa gồm 110 thiếu nữ được trang trí hoa sẽ tạo một cảnh chiếu quanh hồ. Như vậy, trên bờ hồ là hoa, còn dưới mặt hồ là vài ngàn đèn hoa do các học sinh cấp II - III thả xuống. Đây chính là điểm nhấn thứ hai. Đáng chú ý, điểm kết của các đội hình ?ođộng? là 110 thiếu nữ mặc áo tứ thân, trên vai mang gánh hàng hoa, dành để tặng cho tất cả đại biểu dự lễ khai mạc hội hoa.
    Toàn bộ hoa trang trí và phục vụ lễ hội đều là hoa tươi được trồng tại Đà Lạt. Một đội hình đặc sắc nữa là 110 sơn nữ và hoa rừng, do các em học sinh Trường PTTH nội trú Đà Lạt thể hiện. Với trang phục truyền thống dân tộc bản địa, vai gùi những gánh hoa phong lan rừng, đầu đội vòng hoa,
    các ?osơn nữ? vừa di chuyển vừa múa. Ngoài số lượng hoa khổng lồ khoảng vài triệu cành phục vụ lễ hội, số diễn viên không chuyên (các bạn học sinh, sinh viên) được huy động vào các đội hình hoa cũng không nhỏ, gần 500 bạn.
    ? Đến cuộc hội ngộ mong chờ.
    Cái ?othần? của Lễ hội hoa lần đầu tiên này không chỉ nằm ở bề nổi hình ảnh xe hoa, ngựa hoa và người hoa, mà sâu sa hơn, Ban tổ chức muốn giới thiệu về một thị trường hoa hết sức dồi dào, phong phú - đó cũng là sản phẩm chiến lược của Đà Lạt trong tương lai. Theo ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, ngoài việc du khách cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của hoa, qua lễ hội này họ còn thấy bàn tay con người góp phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp ấy. Hơn thế, Lễ hội hoa cũng là dịp ?ohội ngộ? giữa hoa, người trồng hoa và thị trường tiêu thụ hoa. Cuộc gặp gỡ ?otay ba? ngay trong đêm lễ, tại hội chợ hoa (khai mạc ngày 29/11), cũng như ở cuộc hội thảo ?oHành trình phát triển hoa Đà Lạt? sẽ chứng minh thành phố này có thừa năng lực cung ứng cả về số lượng lẫn chất lượng cho bất kỳ thị trường hoa nào.

    trích từ http://www.lamdong.gov.vn
    hic hic
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ thì cũng vui thiệt,nhưng mà không có một nữa thi cũng bớt vui một phần,ai kiếm một nửa giúp em với hic hic
    Đường phố đông thế mà mình lại có một mình.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  8. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hổng dám một mình đâu! Xạo hoài! Chỉ có anh hai một mình, anh hai không than thôi chứ Nhóc than gì nè?
    hic hic
  9. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội hoa Ðà Lạt- sự gặp gỡ của thiên nhiên và con người


    Hoà trong màn sương mờ Ðà Lạt, giữa một không khí tràn đầy hương hoa, ánh sáng, hàng vạn người đã tham dự đêm khai mạc đầy ấn tượng của lễ hội hoa Ðà Lạt với chủ đề "Sắc hoa Ðà Lạt". Ðêm 28/11, suốt dọc con đường ven hồ Xuân Hương, từ cầu ông Ðạo tới CLB thuyền buồm, hàng đoàn xe hoa và dòng người ven hồ, tạo thành một suối người với tiếng cười và những niềm vui tưng bừng.
    20 chiếc xe kết đầy những loài hoa quý nhất của thành phố hoa: hồng, cúc, cẩm chướng, lys..., với những chú ngựa đi nước kiệu nhẹ nhàng gợi nhớ lại tiếng xe thổ mộ lọc cọc của Ðà Lạt xưa. 110 thiếu nữ với những trang phục 3 miền, áo tứ thân, áo dài..., chiếc đòn gánh duyên dáng trên vai đưa những nhánh hoa đi suốt phố. Không kém phần quyến rũ là 110 thiếu nữ trong trang phục người dân bản địa, chiếc gùi trên vai thơm ngát những nhành lan, vừa đi vừa múa theo tiếng nhạc.
    Và hàng chục những chiếc đèn ***g đủ kiểu dáng, màu sắc lấp lánh ánh nến tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong đoàn diễu hành. Mặt nước hồ Xuân Hương khác hẳn mọi đêm với hàng ngàn chiếc đèn ***g nhỏ được thả trôi bồng bềnh theo sóng, tạo nên những quầng sáng lấp lánh trên mặt hồ. Ðây là sản phẩm của học sinh và thanh niên Ðà Lạt tham dự canavan hoa.
    Canavan đêm 28/11 mới chỉ là khúc dạo đầu cho một lễ hội hoa Ðà Lạt đầy hương sắc. Trong khuôn viên công viên hoa, nơi diễn ra chủ yếu các hoạt động lễ hội, 110 chủng loại hoa quý được trưng bày chờ đợi người thưởng thức. Ðây là những loài hoa đặc sắc của Ðà Lạt được trồng theo một công nghệ tiên tiến, màu sắc và hương thơm đa dạng, riêng phong lan có gần 100 loài, địa lan có 50 loài và những giống hoa mới như tỷ muội đủ màu, ngọc thảo, mai địa thảo...
    Bên cạnh đó, hơn 30 cá nhân và doanh nghiệp đã đem tới lễ hội hoa những chủng hoa, cây cảnh đẹp, quý dành cho người yêu hoa.Không chỉ có hoa tươi, triển lãm tranh hoa khô nghệ thuật cũng được mở trong lễ hội, cho người xem một cách nhìn khác về hoa, hoa dù khô héo vẫn tạo nên những vẻ đẹp khác lạ. Lễ hội hoa Ðà Lạt không chỉ là một dịp ca ngợi hoa, đây còn là một dịp để những người trồng hoa giới thiệu hoa Ðà Lạt với bè bạn trong nước và quốc tế qua Hội thi cắm hoa, Hội thảo về kỹ thuật và thị trường hoa... Một lễ hội hoa hoành tráng và rực rỡ màu sắc, tràn ngập hương thơm. Hàng triệu cành hoa, chậu hoa được trưng bày, kết hình, tặng khách tham dự sẽ đem tới cho mọi người những cảm nhận chân thực nhất về hoa Ðà Lạt và về những con người vun xới, chăm bón để có được những cánh hoa ấy. Lễ hội Sắc hoa Ðà Lạt thực sự là một công trình ngợi ca thành phố cao nguyên tròn 110 năm tuổi, mang tới cho bè bạn bốn phương cảm nhận rõ rệt nhất về thành phố hoa.
    Theo: Báo Lâm Đồng điện tử

    Được dunghoituitengi sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 29/11/2003
  10. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he! có một người trong box mình cũng tham gia diễu hành và được lên ti vi! hổng biết có ai nhận ra không? Đứng hàng đầu luôn áh!
    hic hic

Chia sẻ trang này