Dalat đi bộ ... Nhân dịp kỷ niệm Đàlạt 110 năm hình thành và phát triển, phố đi bộ đã được khai trương. Nó sẽ được duy trì vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng, cùng gia đình hoặc người yêu đi bách bộ và cùng vào quán nhâm nhi một tách cà phê nóng ngắm nhìn mọi người.Thật là thú vị phải không các bạn ? N. Chương
cũng nhờ có khu phố đi bộ mà LDC mới sôi nổi dắy nhau đi chơi chứ không thì bùn chết được Dalat mình bây giờ tiến bộ quá,càng ngày càng thấy dalat đẹp.hihì Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người. Đối với một con người em là cả thế gian.
Cái chuyện chuối nhất là ở cái phố đi bộ đó chẳng có một hàng quán nào kinh doan ăn uống hết. Đáng lẽ ra là phải có vài xe đẩy bán bắp nướng, cá viên, hay là bắp rang bơ hoặc nếu có điều kiện thì thêm vài cái fast food nữa thì oki rồi nhỉ? Tưởng tượng xem, vừa đi bộ, vừa gặm bắp hay là xuýt xoa cái miệng bởi vì cá viên nóng quá, hehehe, thế thì còn gì bằng nhỉ? Người yêu tôi quá xinh khiến bao người phải đứng nhìn!!!
À tui quên là chú còn ở dưới SG nên chưa biết khu phố đi bộ bao gồm cả khu phố ẩm thực nữa chứ! Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
Đẹp lắm sao? khi mà cái đài phun nước vừa khóc vừa cười? Vừa phun nước khiến bao người trầm trồ khen ngợi, vừa nhìn thấy cảnh mấy chú thợ hồ hì hục đắp vá đến tội nghiệp. Mấy ổng làm ăn kiểu gì ko biết, chưa hoàn chỉnh thì đừng có trưng bày chứ. Phố đi bộ thì bát nháo, chặn đoạn này, mở đoạn kia, chẳng thấy hợp tình hợp lý chỗ nào.
Lâu rồi không còn cảm giác đi bộ, ồn ào náo nhiệt, mọi thứ cứ quay đi theo vòng quay vốn dĩ và tất nhiên phải như thế. Lang thang qua những con đường với đa phần là SV, những hàng quán, .. vẫn theo nếp xưa là đi bộ, tất cả mọi thứ sẽ khác không ? Có lẽ bao đời nay vẫn thế, một nét riêng của chốn xưa, một nơi nhiều kỹ niệm, bạn bè. Chiều tối ru nhau đi ăn chả ram bắp, khuya đến rủ nhau đi uống sữa đậu nành.... --------------------------------------------- Có thể rồi tất cả chẳng bình yên Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.