1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TocBayBay

    TocBayBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dalat .. những con đường ...

    Đó không phải là một con đường đông đúc náo nhiệt ...

    Đó cũng không phải là một con đường lớn có nhiều xe cộ ngược xuôi ...

    Đó cũng không phải là một con đường san sát những quán ăn ngon hay tiệm cà phê đèn mờ xanh đỏ

    Thậm chí ... đó cũng không phải là một con đường thẳng tắp ...

    Con đường ấy là con đường Trần Hưng Đạo ... nửa đá, nửa nhựa, lúc nào cũng như ươn ướt nước mưa. Con đường uốn vòng như đường eo con gái. Những nhánh thông vương giả xỏa tóc che mây. Những căn biệt thự kiêu sa lạnh lùng như những nàng sơn nữ. Từ nơi đây nhìn xuống thành phố, người ta có cảm tưởng mình thoát tục ...

    Đối với tôi, con đường Trần Hưng Đạo là con đường đẹp nhất của Dalat. Còn đối với bạn ???
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, những con đường không bao giờ thẳng tắp, những con đường với bao kỹ niệm, đó là con đường nơi mẹ đã vất vã đi về trong bao nhiêu năm để nuôi chị em tui ăn học, từ Hà Huy tập đến Đankia, vào tận trong Suối Vàng.Con đường Nhà Chung(Xuân An) mà suốt thời cắp sách tui đã đi lại không biét bao lần để đến một lúc chợt nhận ra mình đã quen từng khuôn mặt, con người nơi đó.Con đường đi vòng suốt hồ Xuân Hương, để rồi đạp vòng lên Đinh Tiên Hoàng , con đường đó đã nhiều lần tui mơ đến vì nó dẫn tới cổng trường đại học. Còn bao con đường vô danh khác mà đi mãi rồi thì chẵng nhớ tên đường là gì nữa...Thôi thì gọi đó là những con đường kỹ niệm
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, những con đường không bao giờ thẳng tắp, những con đường với bao kỹ niệm, đó là con đường nơi mẹ đã vất vã đi về trong bao nhiêu năm để nuôi chị em tui ăn học, từ Hà Huy tập đến Đankia, vào tận trong Suối Vàng.Con đường Nhà Chung(Xuân An) mà suốt thời cắp sách tui đã đi lại không biét bao lần để đến một lúc chợt nhận ra mình đã quen từng khuôn mặt, con người nơi đó.Con đường đi vòng suốt hồ Xuân Hương, để rồi đạp vòng lên Đinh Tiên Hoàng , con đường đó đã nhiều lần tui mơ đến vì nó dẫn tới cổng trường đại học. Còn bao con đường vô danh khác mà đi mãi rồi thì chẵng nhớ tên đường là gì nữa...Thôi thì gọi đó là những con đường kỹ niệm
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    bác vodanh nói đến đường Đinh Tiên Hoàng làm em nhớ đến lúc lên Đà Lạt chơi . Đường này hơi tối 1 chút , nhưng đi bộ là hay phải biết .
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    bác vodanh nói đến đường Đinh Tiên Hoàng làm em nhớ đến lúc lên Đà Lạt chơi . Đường này hơi tối 1 chút , nhưng đi bộ là hay phải biết .
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt có những con đường cực kỳ lãng mạng.. hì cá bác không tin thì cứ đi thữ xem hôm nay chúng ta di dạo một vòng nhé, nhưng phải đi bộ mới thấy hết cái hay của Đà Lạt, mấy bác ở các nơi khác đến cứ bảo thành phố này sao bé nhỏ thế, Hì không dám nhỏ đâu các bác cứ thữ đi hết xem bảo đảm không than mệt không làm người ,đi từ đường Nguyên Tữ Lực qua đường vòng Lâm Viên, xuống đường Thánh Mẫu, vòng lại Ngô Quyền, , sau đó rẽ xuống Hai Bà Trưng ... sau khi đi thữ, các bác vui lòng cho vo danh biết cảm giác thế nào nhé...
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt có những con đường cực kỳ lãng mạng.. hì cá bác không tin thì cứ đi thữ xem hôm nay chúng ta di dạo một vòng nhé, nhưng phải đi bộ mới thấy hết cái hay của Đà Lạt, mấy bác ở các nơi khác đến cứ bảo thành phố này sao bé nhỏ thế, Hì không dám nhỏ đâu các bác cứ thữ đi hết xem bảo đảm không than mệt không làm người ,đi từ đường Nguyên Tữ Lực qua đường vòng Lâm Viên, xuống đường Thánh Mẫu, vòng lại Ngô Quyền, , sau đó rẽ xuống Hai Bà Trưng ... sau khi đi thữ, các bác vui lòng cho vo danh biết cảm giác thế nào nhé...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong những con đường ở ĐL tôi nhớ hoài đường Nguyễn Chí Thanh, nơi đó có KS Bàn Cờ, là nơi mà vào 1 ngày tháng 7, tôi và em cùng đứng bên nhau co ro vì gió lạnh. Muốn nói tiếng yêu em mà không sao nói được. Quay lưng đi tạm biệt em, chưa nói được điều cần nói nên bây giờ vẫn hối hận!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong những con đường ở ĐL tôi nhớ hoài đường Nguyễn Chí Thanh, nơi đó có KS Bàn Cờ, là nơi mà vào 1 ngày tháng 7, tôi và em cùng đứng bên nhau co ro vì gió lạnh. Muốn nói tiếng yêu em mà không sao nói được. Quay lưng đi tạm biệt em, chưa nói được điều cần nói nên bây giờ vẫn hối hận!
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đường của đà lạt hả ...ừm , có cái hay là ....đi bộ mỏi chân gần chết . có sáng dại dột đi bộ vòng vòng mà về đến quán nét nghỉ chân mà không muốn rời cái ghế nữa ....thêm cái nữa là ở đây không có ổ gà ..he he ...đường trơn láng mịn lượn xe sướng phải biết .... ( mấy ) năm sau tớ lên sẽ kiếm một cái xe đạp , một mình một ngựa tớ sẽ chiến hết cái đà lạt này .... chơi luôn mấy cái biệt thự bỏ hoang ... có ai máu đi vào mấy chốn đó k nhểy ... hehe ... vui lắm đó

Chia sẻ trang này