1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Uhm, con đường nhiều mồ hôi (hên ko có không có máu và nước mắt)
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Lên DL, snk ấn tượng nhiều con đường lắm, nhà snk có cái khách sạnbe bé tí ti ở trên đó, snk hổng fai ng DL, nên năm nào cũng lên.Nhớ nhất cái tết năn rồi, 4 đứa con gái SG trốn cái nắng nóng của SG , lên DL, lại đụng trúng cái lạnh tê xờ tái của tết DL,
    Ko rành dg DL, nên tối mùng 3 tết , 1 mình đi bộ cầm theo cái bản đồ, tính đi bộ HXH thử xem nó to bao nhiêu, nhà từ HBT đáng lẻ đi lên cái internet Dốc nhà Làng là đến chợ rùi, thế muh ko biết mình đần thế nào mà đi thế này này : từ HBT đi bộ ra Phan Đình Phùng, tiếp Trần Phú, bò qua Hồ Tùng Mậu.rùi mời ra bờ HXH , muốn què cả giò, tiếp tục đi từ HTM thả bộ dọc HXH, nhưng lết đến trc Vườn hoThanhphố nhìn đồng hồ 1h sáng, người ta ý là dân DL, đi kiếm , gặp ngay đấy la cho 1 trận té tát, híc híc híc.............
    Rồi con đườngTrân Hưng Đạo, toàn biệt thự xinh đẹp, nhìn đê tê mê luôn
    Rùi con đường đi lên Suối Tôm, khủng khiếp thật, hiccccccccccc, đền giờ vẫn còn kinh hoàng với cái con đường đó,
    rùi những con đường bao quanh HXH , con gái SG lên dL phóng xe vù vù(đường vắng tanh, heheehh), đạp xe đạp đôi hình zích zắc với mí con bạn, chả bị rì cả, sướng....
    Nhưng có lẻ nhớ nhắc là cái dốc Đống Đa , nới có thể ngắm "Trái Tim Đà Lạt" theo như ng ta bảo thế ... đẹp lắm.rồi con đường của đèo Mimosa , ngồi đó đến 1h sáng ngắm soa, lạnh tê cả người.................................................
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bé oai
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    gì thế hả ss, em cảm nhận thui mà, dl là thế thôi mà..........................
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lần lên dalat gần nhất,cố tìm một con đường mà ko được.. ko nhớ nó thế nào,cái lần duy nhất lang thang ở đấy cũng quá mơ màng.. tiếc
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi về em có chạy ra đó thì hỡi ôi, đường nó đang bị cày lên để mở rộng ra, chạy mấy cây số luôn vẫn vậy, ngán quá nên quay về mà chân dính bụi đỏ ko. Vậy là mất 1 chổ chơi nữa :(
  7. tinhvandxl

    tinhvandxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, và chia buồn cùng trac nhé, tết vừa rồi mình cũng đi qua và về con đường đó nhưng đi tới tận Quảng Ngãi và về hết 5 ngày nên cũng hơi bị thê thảm. Đừơng đi chỉ bị xấu khoảng 40km đầu do phía LĐ chơi sang nâng cấp luôn (chứ trước đây nó đã có đường nhựa nhưng nhỏ), sau đó là đẹp tuyệt rồi. gặp nhiều xe máy biển số Sai gon cũng tham gia vào hình như làm 1 tour tam giác du xuân thì phải. Hôm nay các xe khách Quảng Ngãi đã đi về theo con đường này.
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường chưa lần nào nhớ,nhắc tới...
    Con đường mỗi khí bước ra,chả bao giờ nhìn lại.
    Con đường đó.... xét theo địa hình Dalat,chẳng to chẳng nhỏ.Đường đông,ngoại trừ một vài tiếng trong ngày,còn lại lúc nào cũng ồn ào,xe cộ và những tiếng í ới.
    Đường ko sạch sẽ gì lắm.Thỉnh thoảng có đôi vũng nước chẳng rõ nguyên nhân,ba hồi có vài đống rác xuất hiện bên cạnh... cái xe rác chình ình,trống rỗng.
    Mỗi một thời điểm,con đường lại ồn ào theo một kiểu khác nhau.Sáng sớm,lặng lẽ hơn,những tiếng í ới từ trong một góc nhỏ nào đó.Trời rét căm,chẳng ai nói gì nhiều,vẫn ồn.
    Sáng rõ và chiều muộn,con đường tấp nập và ồn ào đến nỗi một người đằm tính và nhẹ nhàng cũng có thể gắt gỏng..Xô bồ và đông đúc.
    Trưa nắng.. con đường buồn hiu.. tiếng ồn ào phát ra từ những người rảnh rỗi ngồi tán chuyện.. rì rầm to nhỏ... chỉ trỏ này nọ... có việc để làm,có cái để lo,vậy mà vẫn nói.Nói để cố quên đi chuyện nhọc nhằn cơm áo,hay nói là vì cái thói quen hay thích để ý chuyện thiên hạ?Con đường vẫn ồn.
    Tối dần.. đêm xuống,cái ồn ào cũng từ từ giảm xuống,ko chói tai và khó chịu như ban tối,buổi đêm trên con đường ko hiu quạnh lặng lẽ,đâu đó vẫn có vài ngưòi,ngồi thuỗn dài- ko phải ko muốn nói,mà là vì ko có ai để nói cùng.Con đường ồn ào với gió...mưa
    Em thích thú nhất với con đường là những ngày giáp Tết.Lúc đó thoải mái hơn với những tiếng cãi vã ồn ào,những tiếng chửi bới chói tai.Thiên hạ ko còn rảo bước thảnh thơi,trong bước chân nghe ra có sự gấp gáp,chút lo âu của những người mẹ,người chị.Con đường cũng mang một vẻ mặt khác với... rác.Cứ ngập lên,ngập lên với cơ man những thứ dơ bẩn.Chẳng ai quét,cũng chẳng có thời gian quét,mà quét cũng ko xuể.
    Đêm 30,con đường như cái bãi chiến trường,liêu xiêu,điều hiêu.Giống như có một trận lũ đi qua,nước lênh lánh,rác lều bều.
    Mùng 1,người người nói đùa cười vui,con đường khoác chiếc áo mới,tinh tươm,sạch sẽ,hào nhoáng.Một đêm dài với những người lặng lẽ mặc áo mới cho con đường,giây phút giao thời,con đường vẫn ồn ào tiếng chổi quét.
    Trên con đường đó,là nhà nó.Trên lan can tầng 2,là nó....
    Con đường đó....
  9. tinhvandxl

    tinhvandxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường như thế ở Đà Lạt đã hoàn thành 2 năm nay nhưng được biết đến rất ít.
    Đường chạy bao quanh nữa vòng hồ Tuyền Lâm, xuống đèo Pren khoảng 5Km rẻ phải vào hồ Tuyền lâm từ đây rẻ trái qua cầu đi vòng quanh hồ.
    Với những cung đường tuyệt đẹp với cảnh núi non bạt ngàn cùng nước hồ xanh biết, có những lúc tưởng như đi sát mép nước và mùa mưa này còn có thể đi xuyên qua hồ nuớc chảy ngang đường ở 1 đoạn dốc.
    Đoạn đường dài khoảng 5km, có đi mới thấy hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp và rộng lớn hơn sức tưởng tượng chạy sâu trong núi rừng.
    cuối đường là khu du lịch Đá Tiên, thât hoang sơ lãng mạn với những nhà sàn trên cây, nhà sàn trên mặt nước, đến đây có thể gọi các món thịt rừng (hơi mắc tiền tí từ 120-200k/1 món). thuởng thức cùng thiên nhiên hoang sơ, hay leo núi bơi thuyền cho thỏa ước mơ khám phá.
  10. tinhvandxl

    tinhvandxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường như thế ở Đà Lạt đã hoàn thành 2 năm nay nhưng được biết đến rất ít.
    Đường chạy bao quanh nữa vòng hồ Tuyền Lâm, xuống đèo Pren khoảng 5Km rẻ phải vào hồ Tuyền lâm từ đây rẻ trái qua cầu đi vòng quanh hồ.
    Với những cung đường tuyệt đẹp với cảnh núi non bạt ngàn cùng nước hồ xanh biết, có những lúc tưởng như đi sát mép nước và mùa mưa này còn có thể đi xuyên qua hồ nuớc chảy ngang đường ở 1 đoạn dốc.
    Đoạn đường dài khoảng 5km, có đi mới thấy hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp và rộng lớn hơn sức tưởng tượng chạy sâu trong núi rừng.
    cuối đường là khu du lịch Đá Tiên, thât hoang sơ lãng mạn với những nhà sàn trên cây, nhà sàn trên mặt nước, đến đây có thể gọi các món thịt rừng (hơi mắc tiền tí từ 120-200k/1 món). thuởng thức cùng thiên nhiên hoang sơ, hay leo núi bơi thuyền cho thỏa ước mơ khám phá.

Chia sẻ trang này