1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn đường Bùi Thị Xuân thì sao nhỉ? Sinh viên nhiều, café nhiều, và cũng là nơi có quán café The Time của bác Teen. Cứ đến ĐL là mình bay ngay đến đó, đến nỗi voanh@ cũng ngán dùm mình. Còn lý do tại sao đến đó thì... ai đó nói dùm được hông?
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có thể con đường Bùi Thị Xuân đó và quán cafê the times gắn nhiều kỹ niệm, hoặt đôi khi cũng chỉ là thói quen thôi,(không vào quán cafê thì thấy thiếu thiếu gì đó) tui thấy trên đây còn con đường Lê Hồng Phong,và những đường nối liền, như Nguyễn Viết Xuân, hay Huỳnh Thúc Kháng, cũng rất hay, khung cãnh lãng mạn, và có quán cafê dễ thương lắm, mời các bạn một lần ghé thử
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có thể con đường Bùi Thị Xuân đó và quán cafê the times gắn nhiều kỹ niệm, hoặt đôi khi cũng chỉ là thói quen thôi,(không vào quán cafê thì thấy thiếu thiếu gì đó) tui thấy trên đây còn con đường Lê Hồng Phong,và những đường nối liền, như Nguyễn Viết Xuân, hay Huỳnh Thúc Kháng, cũng rất hay, khung cãnh lãng mạn, và có quán cafê dễ thương lắm, mời các bạn một lần ghé thử
  4. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui thường đến DL chỉ để uống cafe, tui khoái nhất đường NVTrỗi,nơi co'' 2 cô người yêu của tui ở đó . Đến cô Tùng đầu đường thật sớm để ngắm MPK,ngồi hết ngày để gậm khúc buồn , Đêm về ghé amophis cuối đường thoã mãn lỗ tai, cô em này chuyên trị rock - có lẽ là duy nhất o Dlat. Chiều thứ 7 di, khuya chu nhật về, chi phí khoang 300k. Mỗi tháng 1 lần , DL < my lover.. tuyệt vời
  5. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui thường đến DL chỉ để uống cafe, tui khoái nhất đường NVTrỗi,nơi co'' 2 cô người yêu của tui ở đó . Đến cô Tùng đầu đường thật sớm để ngắm MPK,ngồi hết ngày để gậm khúc buồn , Đêm về ghé amophis cuối đường thoã mãn lỗ tai, cô em này chuyên trị rock - có lẽ là duy nhất o Dlat. Chiều thứ 7 di, khuya chu nhật về, chi phí khoang 300k. Mỗi tháng 1 lần , DL < my lover.. tuyệt vời
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có một lần duy nhất ở lại ăn Tết trong nhiều năm ở DL. Lần đó gần đến tết, nhà ai cũng có đào, về nhà không thấy đào vậy là quyết tâm vô rừng nghiên cứu cho được một nhánh đào.
    Suy nghĩ mãi hai anh em quyết định chạy vô đương về Tà Nung, không nhớ rõ lắm nhưng khi qua khỏi sân bay Cam Ly là đến khu Đa Thành. đi tắt trên nhưng con đường nhỏ đầy đất đỏ người ta trồng vô số hoa hồng, kéo dài cho đến tận xa.
    Băng qua hết những con dốc lại thấy thấp thoáng rừng thông ở xa. Ngày trước con đường này rất đau khổ. Nhưng đi vừa đến rừng thì cảnh vật xung quanh thật đẹp. Đứng ở đầu rừng phóng tầm mắt ra xa nhìn về Thành Phố, cảm giác thật dể chịu, ở đây rừng không phải là thông ba lá mà còn rất nhiều thứ khác xen lẫn với thông.
    Con đường từ đây cũng trở nên đẹp đến lạ, cứ chạy quanh theo những triền núi. Cảnh vật thật nguyên sơ.
    Lang thang trong rừng tìm mãi không có đào gần tối rồi lại quay ra. Vừa đi vừa nhắm hướng. Đi trở lại bên phía bìa rừng bắt đầy thấy những ngôi nhà, có lẽ là nhà của những người ở xa, làm không kịp quay lại về nhà trong thành phố.
    Ở đây, thấy vườn ai cũng có trồng đào, Thấy cũng hay, đào nhiều thế này không xin vài nhánh về xem ra cũng phí - Đẹp mà không có ai ngắm cũng như không
    Có lẽ con đường đáng nhớ nhất và đẹp nhất là con đường mới về suối Vàng đi từ Trại Gà. Băng qua một xóm nhà nhỏ với vài con đường ngoằng ngoèo đầy sỏi, đá và bụi sẽ thấy là nơi bắt đầu cho một buổi chiều đáng nhớ. Khi đi chỉ nên có hai người, nhớ mang theo một vài thứ để ăn. Đi qua những xóm nhà thưa thới sẽ nhìn thấy bên dưới có một thánh đường bên trái. Chay qua hết khoảng 3km bắt đầy thấy hai bên đường toàn thông . Chọn cho mình một nơi có cao, bên dưới cũng sẽ thấy hồ, thấy những trang trại trồng rau, ... nghỉ chân một lúc ngay bên đường, mang cái gì đó ra ăn, nói về những điều tốt đẹp, hoặc im lặng nhìn trời nhìn mây cũng sẽ nói lên được nhiều điều. Tiếp tục chạy, chạse4nữa cho đến khi trời gần tối thì quay trở lại. PHía trước không biết chạy mãi sẽ có gì và đi đến đâu, hôm nào ai có hứng thú, hãy chạy về thử con đường đó thử xem. Nhưng nhớ phải quay trở lại trước khi trời tối.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có một lần duy nhất ở lại ăn Tết trong nhiều năm ở DL. Lần đó gần đến tết, nhà ai cũng có đào, về nhà không thấy đào vậy là quyết tâm vô rừng nghiên cứu cho được một nhánh đào.
    Suy nghĩ mãi hai anh em quyết định chạy vô đương về Tà Nung, không nhớ rõ lắm nhưng khi qua khỏi sân bay Cam Ly là đến khu Đa Thành. đi tắt trên nhưng con đường nhỏ đầy đất đỏ người ta trồng vô số hoa hồng, kéo dài cho đến tận xa.
    Băng qua hết những con dốc lại thấy thấp thoáng rừng thông ở xa. Ngày trước con đường này rất đau khổ. Nhưng đi vừa đến rừng thì cảnh vật xung quanh thật đẹp. Đứng ở đầu rừng phóng tầm mắt ra xa nhìn về Thành Phố, cảm giác thật dể chịu, ở đây rừng không phải là thông ba lá mà còn rất nhiều thứ khác xen lẫn với thông.
    Con đường từ đây cũng trở nên đẹp đến lạ, cứ chạy quanh theo những triền núi. Cảnh vật thật nguyên sơ.
    Lang thang trong rừng tìm mãi không có đào gần tối rồi lại quay ra. Vừa đi vừa nhắm hướng. Đi trở lại bên phía bìa rừng bắt đầy thấy những ngôi nhà, có lẽ là nhà của những người ở xa, làm không kịp quay lại về nhà trong thành phố.
    Ở đây, thấy vườn ai cũng có trồng đào, Thấy cũng hay, đào nhiều thế này không xin vài nhánh về xem ra cũng phí - Đẹp mà không có ai ngắm cũng như không
    Có lẽ con đường đáng nhớ nhất và đẹp nhất là con đường mới về suối Vàng đi từ Trại Gà. Băng qua một xóm nhà nhỏ với vài con đường ngoằng ngoèo đầy sỏi, đá và bụi sẽ thấy là nơi bắt đầu cho một buổi chiều đáng nhớ. Khi đi chỉ nên có hai người, nhớ mang theo một vài thứ để ăn. Đi qua những xóm nhà thưa thới sẽ nhìn thấy bên dưới có một thánh đường bên trái. Chay qua hết khoảng 3km bắt đầy thấy hai bên đường toàn thông . Chọn cho mình một nơi có cao, bên dưới cũng sẽ thấy hồ, thấy những trang trại trồng rau, ... nghỉ chân một lúc ngay bên đường, mang cái gì đó ra ăn, nói về những điều tốt đẹp, hoặc im lặng nhìn trời nhìn mây cũng sẽ nói lên được nhiều điều. Tiếp tục chạy, chạse4nữa cho đến khi trời gần tối thì quay trở lại. PHía trước không biết chạy mãi sẽ có gì và đi đến đâu, hôm nào ai có hứng thú, hãy chạy về thử con đường đó thử xem. Nhưng nhớ phải quay trở lại trước khi trời tối.
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì chị cứ théc méc tại sao boysg mỗi lần lên ĐL là thẳng tiến cafê The time..... em gái teen xinh chứ boy huh !?
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì chị cứ théc méc tại sao boysg mỗi lần lên ĐL là thẳng tiến cafê The time..... em gái teen xinh chứ boy huh !?
  10. luadao

    luadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi trên những con đường đà lạt nhiếu lắm rồi, đã 25 năm, thế mà lần này về đi lại vẫn thấy thích. Vắng người, nhiều hoa nhưng lại buồn quá. Chỉ lủi thủi một mình, hết uống cafe một mình rồi đi internet. Thôi kệ cứ lủi thủi một mình cho tới thứ hai chia tay Đalat và về Saigon
    Có ai uống cafe với tui không.

Chia sẻ trang này