1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá con đường Hải Thượng, nơi có con suối Cam Ly chảy qua. Nơi ấy, vào những ngày đầu yêu ĐL, mình đã từng cùng ai đó dạo phố đêm, đi ăn khuya và khiến ai đó nhớ hoài những ngày ấy.
    Chợt thèm nắm 1 bàn tay...
  2. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    nhớ đường lên dinh su,, hihi,, có tường vy miến gà...chợt nhớ em bé co tên tường vy ,, và cã em hạnh xinh xinh,, cũa nhóm kỹ năng...
  3. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    nhớ đường lên dinh su,, hihi,, có tường vy miến gà...chợt nhớ em bé co tên tường vy ,, và cã em hạnh xinh xinh,, cũa nhóm kỹ năng...
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Con đường Cổ Loa thì sao nhĩ, ở nơi này thoáng gió và rất mát đấy, bạn thử đến một lần xem, bảo đảm sẽ thích
    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG...CẦN CÓ ... NHIỀU TẤM LÒNG
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Con đường Cổ Loa thì sao nhĩ, ở nơi này thoáng gió và rất mát đấy, bạn thử đến một lần xem, bảo đảm sẽ thích
    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG...CẦN CÓ ... NHIỀU TẤM LÒNG
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết Đập Ông Đạo có được xem là con đường không nhỉ? Nhớ quay quắt những ngày đi cùng ai đó dạo quanh Hồ Xuân Hương, và bao giờ cũng dừng chân tại Đập Ông Đạo để nhìn ra Hồ, cùng nhớ chuyện quá khứ, lo tính chuyện tương lai. Bao giờ tôi cũng kể em nghe 1 câu chuyện cười, và bao giờ cũng vậy, khi kết thúc câu chuyện em lại đánh bồm bộp vào lưng tôi. Buồn biết bao khi em giờ đã là của ai, bên ai và không còn những lúc sáng sớm, tôi và em ngồi bên bờ hồ nhìn sương xuống trên mặt nước lãng đãng như lòng tôi, lòng em...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết Đập Ông Đạo có được xem là con đường không nhỉ? Nhớ quay quắt những ngày đi cùng ai đó dạo quanh Hồ Xuân Hương, và bao giờ cũng dừng chân tại Đập Ông Đạo để nhìn ra Hồ, cùng nhớ chuyện quá khứ, lo tính chuyện tương lai. Bao giờ tôi cũng kể em nghe 1 câu chuyện cười, và bao giờ cũng vậy, khi kết thúc câu chuyện em lại đánh bồm bộp vào lưng tôi. Buồn biết bao khi em giờ đã là của ai, bên ai và không còn những lúc sáng sớm, tôi và em ngồi bên bờ hồ nhìn sương xuống trên mặt nước lãng đãng như lòng tôi, lòng em...
  8. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tội thế boy sg nhỉ,,, con gái DL còn nhiều lắm,,,,hihi,, đùa tí
  9. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tội thế boy sg nhỉ,,, con gái DL còn nhiều lắm,,,,hihi,, đùa tí
  10. BURATIN0

    BURATIN0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đường lên dốc đá...gập gềnh khó đi, sao mà nhớ quá.
    Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là đường đi.

Chia sẻ trang này