1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To bác khoanwell.. cái topic này hay thế mà bác làm cho vài câu...hì không sao khi nào bác về đây thì em nhờ bác dẫn đi vài ba...con đường mà em chưa biết ...thế nhá !
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...!

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt những con đường
    Nghe sao thấy thương thương
    Lâu rồi không lên đấy
    Hỏi ai có vấn vương...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt những con đường
    Nghe sao thấy thương thương
    Lâu rồi không lên đấy
    Hỏi ai có vấn vương...
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường đi từ thung lũng tình yêu lên đồi vọng cảnh, rất lãng mạn và nên thơ và lãng mạn con đường đó khi đi một lần bạn sẽ vui, sẽ mỏi chân...và nhớ mãi khi xa nó
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...!
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường đi từ thung lũng tình yêu lên đồi vọng cảnh, rất lãng mạn và nên thơ và lãng mạn con đường đó khi đi một lần bạn sẽ vui, sẽ mỏi chân...và nhớ mãi khi xa nó
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...!
  6. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lần đầu lên Đà Lạt nên không nhớ hết tên đường, đều làm mình ấn tượng nhất là những con dốc ở Đà Lạt, công nhận ĐL thật nhiều dốc, tại tụi mình đi bộ không, nên ấn tượng với dốc lắm.Mình nhớ nhất con đường đi từ Hồ Xuân Hương lên trường CĐ Sư Phạm, nhiều dốc quá.Lúc về khách sạn cả đám lấy dầu xoa bóp chân, cho đỡ mõi, ở tp làm gì mà đi bộ nhiều như vậy mà toàn là leo dốc.
    Nói tới làm mình nhớ ĐL quá, chắc tháng sau mình lại được lên ĐL , lại được leo dốc nữa, nhưng kỳ này mình sẽ mướn xe đạp để đi, không biết có leo nỗi nữa không đây?
  7. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lần đầu lên Đà Lạt nên không nhớ hết tên đường, đều làm mình ấn tượng nhất là những con dốc ở Đà Lạt, công nhận ĐL thật nhiều dốc, tại tụi mình đi bộ không, nên ấn tượng với dốc lắm.Mình nhớ nhất con đường đi từ Hồ Xuân Hương lên trường CĐ Sư Phạm, nhiều dốc quá.Lúc về khách sạn cả đám lấy dầu xoa bóp chân, cho đỡ mõi, ở tp làm gì mà đi bộ nhiều như vậy mà toàn là leo dốc.
    Nói tới làm mình nhớ ĐL quá, chắc tháng sau mình lại được lên ĐL , lại được leo dốc nữa, nhưng kỳ này mình sẽ mướn xe đạp để đi, không biết có leo nỗi nữa không đây?
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh là người Đà Lạt, mà đôi khi đạp xe qua những con dốc cũng thấy phê quá trời, ví dụ như con dốc dường Phù Đổng Thiên Vương, dốc Hà Huy Tập, và kinh khủng nhất là con dốc xuống Trại Hầm, xổ xuống thì sướng, mà lúc lên thì chỉ dắt bộ, mặc dầu vậy khi đi xa thành phố thì luôn nhớ về những con dốc đó, lần sau có ai muốn thưởng thức thì đi hai người , hiện nay xe đạp đôi nhiều lắm, nhất là ai có honey, thì chung sức đạp, vui phải biết
    CUỘC ĐỜI ĐÓ...CÓ BAO LÂU...MÀ HỮNG HỜ![/size=3]
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh là người Đà Lạt, mà đôi khi đạp xe qua những con dốc cũng thấy phê quá trời, ví dụ như con dốc dường Phù Đổng Thiên Vương, dốc Hà Huy Tập, và kinh khủng nhất là con dốc xuống Trại Hầm, xổ xuống thì sướng, mà lúc lên thì chỉ dắt bộ, mặc dầu vậy khi đi xa thành phố thì luôn nhớ về những con dốc đó, lần sau có ai muốn thưởng thức thì đi hai người , hiện nay xe đạp đôi nhiều lắm, nhất là ai có honey, thì chung sức đạp, vui phải biết
    CUỘC ĐỜI ĐÓ...CÓ BAO LÂU...MÀ HỮNG HỜ![/size=3]
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đường Trần Phú đoạn ngang qua Nhà Thiếu nhi... Mình đã đi bộ vài lần qua con đường này. Đi bộ trên vỉa hè. Hồi ấy, chỉ là vừa đi vừa trò chuyện, mà sao thấy vui ghê. ... Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn nhớ lại... Nhớ khúc quanh ngang Nhà thiếu nhi, khúc ở quán Làng Văn... Đi xa hơn một chút thì con đường nhỏ xíu lại, và bên đường là cả một rừng thông...
    Nhắc lại đường Trần Phú, tự nhiên thấy nhớ quá.. Nhớ Đà Lạt, nhớ mình năm xưa, nhớ cả những ngày tháng cũ...

Chia sẻ trang này