1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dalat .. những con đường ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi TocBayBay, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ô la la một cơhội cho vodanh_lang thang và các bạn vào ngày mai hoặc bốn năm nữa, ngày mai vodanh sẽ dành trọn một ngày lang thang , thăm Su Su. Thứ tư phải bay sang MaLaySia rồi, híc I muốn lang thang thì gọi cho số 531704 gặp Vũ nha ok by by
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai vodanh dành cho chị 1/5 ngày cũng được , chị mà dành hết mọi người sẽ kiện đó, hy vọng sẽ xuống Xì gùn cùng chuyến xe với vodanh
  3. vohoaitrung

    vohoaitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, trinhtragiang xưng chị với vodanh ngọt quá!
    Ngày mai mọi người cố gắng đi với vodanh đi. Hắn sắp lên đường đi xa rồi đó. Bốn năm nữa mới gặp lại hắn. Biết đâu lúc đó hắn có vợ con nheo nhóc rồi. Không còn rảnh rỗi để mà đưa mọi người đi chơi đâu.
    Vodanh đi thăm su_su thì cho anh gởi lời đến em ấy. Thắp giúp anh một nén hương nhé. Khi nào có dịp lên ĐL anh sẽ ghé su_su.
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con đường M đi nhiều nhất, mòn đến mấy chục đôi giày dép mà vẫn chưa hết đilà đường BTX là . Con đường đó ngày nhỏ xíu lóc cóc theo mẹ từ cư xá giáo viên lên trường BTX, lên 4 tuổi đi học mẫu giáo mầm non, cấp 1 ở trường Nguyễn Trãi, cấp 2+3 BTX. Có lẽ nếu ở lại Đà Lạt học DHĐL thì cuộc đời mình chỉ đi mãi trên 1 con đường.
    Ngày bé, mình mong muốn thóat khỏi con đuờng đấy... nên đã chọn đi xa, bây giờ, đường SG dài và rộng quá, cứ nhớ hoài những câu chào, nụ cười, gương mặt chào nhau ngày xưa...
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngày đó hầu như ngày nào nó cũng dạo vòng Hồ Xuân Hương,chẳng hiểu lý do,anh cũng ko hiểu nổi,nhưng có lẽ chiều nó mà anh cùng đi,ngày nào cũng như ngày nào,riết rồi thành quen...Bây giờ con đường đó đối với nó vẫn ăm ắp kỉ niệm,dù có phóng xe chạy ào qua hay thảnh thơi thả bộ từng bước,thì lúc nào cũng bắt gặp cái bóng...Hồ Xuân Hương,nắng chiều phảng phất một góc hồ,nó bạt mạng chạy theo,níu kéo chút nắng chút gió,chạy theo một cuộc rượt đuổi ko cân sức,để đến khi nắng về nơi góc trời,nó lại bơ vơ trên con dốc nhạt nắng....
    Bây giờ,nó lại thích đi dạo ngang qua con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn,mân mê từng ngọn cây,con dốc khuất...Tần ngần trước vẻ buồn bã và thoáng rùng mình khi một cơn gió phả qua,nó ko có nhiều kỉ niệm với nó,nhưng lại thấy xót lòng khi đi ngang..Dừng chân trước một căn biệt thự,nó thầm nghĩ,nó sẽ về một ngày ko xa,tìm lại những gì của nó...Con đường vẫn bình thản nhìn nó đi ngang rồi đi qua,biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi,nó nhìn lại thấy thảng thốt khi phát hiện ra một thứ...nó bỏ quên nó trong cuộc sống bề bộn,trong những bất thường và khắt khe...Nó nhớ lời Người đã nói,hãy nhìn cuộc sống ở khía cạnh khôi hài nhất,để cho em một lối thoát...
    Lối thoát cho em giữa bao toan tính và bon chen??
    Thoáng ngỡ ngàng...vây kín tâm hồn...
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Co'' một con đường không có tên cho những ai muốn tìm tên của nó, con đường này ngày trước do dân khai thác đá tự làm, mùa nắng xe tải vào trong đó ước chừng hơn năm cây số thì mầt gần hai giờ (mùa mưa thì không ai dám vào đâu), đi vào điểm tận cùng thì có bảy lối, tất thảy đều dẫn vào rừng, trên đoạn đường này có vô khối cảnh đẹp, phong lan dại nè, những tảng đá mồ côi cực to nằm ven đường, chịu khó quan sát bạn sẽ thấy những lò đốt than từ rất lâu đời do người Dân Tộc để lại (chỉ ngắm thôi nhé đừng chui vào vì trong đó tối và yếm khí, bạn sẽ thấy những dòng nước nhỏ chảy ra từ khe đá...còn nhiều điều cho bạn tự khám phá, đường này giờ không biết thế nào vì Vd đi vào hai năm trước, ai muốn mạo hiểm thì PM riêng cho VD nha "không bán bảo hiểm cho bất kỳ ai ..hey...
  7. tinhvandxl

    tinhvandxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Từ Nha Trang đi đến Ngã 3 thành (khỏang 10km) rẻ phải vào thành cổ Diên Khánh, đi thẳng khỏang 30km đến trung tâm huyện khánh vĩnh rẻ trái theo đường vào Liên Sang sau đó bắt vào con đường xanh đi Đà Lạt với độ dài 90km đường rừng núi tuyệt đẹp.
    Từ Đà Lạt theo đường vào hồ Than Thở vào Thái Phiên rẻ trái theo đường vào Đạ Sar, Đạ Chays (khỏang 30km) và đi thẳng vào cung đường xanh xuyên qua vùng rừng núi bạt ngàn.
    Mùa xuân năm nay hay ngay từ hôm nay mọi người đều có thể rong ruổi trên cung đường tuyệt đẹp này với một chút phiêu lưu mạo hiểm để khám phá những nét đẹp hoang sơ của núi rừng, để thán phục với sức người đã xây dựng lên những đọan dốc, những cây cầu xẻ qua eo núi trùng điệp của những công nhân công ty 7 tháng 5 xây dựng đọan đường thuộc tỉnh Lâm Đồng và công ty 515 xây dựng đọan tỉnh Khánh Hòa.

    Việc đi lại đã thụân tiện với xe máy, nhưng với ô tô thì chỉ có thể di chuyển với những xe nhỏ có gầm cao do còn 1,2 đọan đường còn thi công dang dở nên có thể kẹt xe với các phương tiện thi công cơ giới khác, nhưng trong thời gian tới khỏang 1 tuần nữa, sẽ sớm hòan thành. Một điều lưu ý là trong suốt đọan đường 90km không có 1 hàng quán hay khu dân cư đông đúc nào nên phương tiện phải chuẩn bị kỹ, hay tốt hơn là trang bị đồ nghề sửa xe ngay khi có sự cố, và du khách cũng nên mang theo những món quà nhỏ cho ấm lòng đến những anh chị em công nhân vẫn đang ngày đêm hòan thành những mét đường còn lại.
    [​IMG]
    Trên từng cung đường đều có thể đối diện với khung cảnh những cánh núi rừng bạt ngàn, nhấp nhô xa gần, cảm giác bản thân thật tự do và thỏai mái giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.
    [​IMG]
    Điều đặc biệt là dọc đường có rất nhiều suối nhỏ nước trong vắt chảy qua chiếc cầu bên trên, mỗi nơi đều có thể là 1 chốn dừng chân khám phá và nghĩ ngơi thỏai mái của khách bộ hành, những thác nước đổ từ trên cao xuống sát lề đường với chất nước thiên nhiên trong lành, càng đặc biệt hơn khi lữ khách sẽ được chiêm ngưỡng cả 1 ngọn thác như từ trên trời đỗ xuống ở phía xa, thác nước chiếm cả ngọn núi đá từ đỉnh xuống, nhìn từ xa như những con rắn bạc len giữa trời, thật là cảnh tượng không thể nào quên được trong suốt cuộc hành trình
    [​IMG]
    Được tinhvandxl sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 01/01/2007
  8. vikhanh

    vikhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn DXLong nhen nghe L kể mà muốn về lại Đà Lạt để đi trên con đường mới quá, và để đi lại bao con đường cũ nữa ... Chúc người trung thành với Đà Lạt một năm mới phát tài & nhiều may mắn nha . Thân, K
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhắc đến ĐL là tui nhớ đến con đường... Đinh Tiên Hoàng! Chưa bao giờ tui dám lập lại lần thứ 2 khi chạy xe đạp đôi, đèo thêm 2 bà ngồi sau, le lưỡi đạp từ Hồ Xuân Hương, leo ĐTH, đến tận ngạ 5 Đại học. Sau đó gồng mình đạp tới Dốc Đá (Theo lời honmavuive@) thì đành bỏ cuộc. Rùi còn quay đầu xe đạp dzìa để trả xe mới ác chớ.
    Hic hic... Nhớ đời cái vụ đòi đi Đồi Mộng Mơ bằng xe đạp đôi.
  10. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, vào đây mới thấy cụ @Boy nhà ta lăn lộn đủ nơi.

Chia sẻ trang này