1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dăm câu chuyện kể cho nhau nghe đỡ tủi!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ng_ko_mang_sung, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dăm câu chuyện kể cho nhau nghe đỡ tủi!!!

    này các cún các cún đáng yêu đã bị chó cắn mấy lần rồi. MK tôi cũng tuổi chó mà bị chó đuổi mới cắn bao nhiêu lần sợ thế. Có lần bị cắn cả vào nách bây giờ vẫn còn sẹo hình răng chó to ơi là to....Bực hết cả mình!!!

    The Best Friends Under One RoofMan of Great Wisdom
  2. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    có ai bị tiêm phòng vào mông chưa?
    The Best Friends Under One RoofMan of Great Wisdom
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chó thật!
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  4. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nực cười ghê, thành viên hụi cún mà lại bị chó cắn.
  5. phuc_hunghp

    phuc_hunghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    hoi cun con co them nguoi ra nhap co duoc ko ??
    tui thay thich nguoi la hoi truong hoi cun con rui do
    neu co the ban gui anh cho tui di
    tui xem ban co xiinnhh xinh ko??
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bị rồi 2 lần, nhưng chỉ có một lần bị tiêm vào tay, còn lần kia thì dấu......
    TV@
  7. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chó VN độc và dữ thật......đến khổ
    The Best Friends Under One RoofMan of Great Wisdom
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tui thì từng bị chó cắn nhiều rùi nhưng cú nhất một vụ.Hồi đấy tui chỉ 8 hay 9 tuổi gì đấy,đang nằm trong màn ngủ với bà ngon lành thì ngoài đường bỗng vọng vào tiếng cãi nhau..................gach ném............rùi lại còn cả tiếng chém nữa chứ.Tui nghĩ chà có vụ hay ho để xem rùi thế là tui chân đát phi thẳng từ trong giường ra ngoài của và thấy chân mình dẫm vào cái gì rắn răn và ẳng ẳng ..............thế là cha mẹ ơi chết con rùi,thế là tui đã bị chính chú cẩu nhà mình xơi tái đấy thế có đau ko cơ chứ.Và sau vụ đấy tui cạch đến già ko bao giờ xem đánh nhau nữa vì theo như bố mẹ tui bảo thì xem cái đấy ko phải đầu cũng phải tai.Nhưng mà thật sự thì tui vãn lũng cú tới tận bây giờ.Mà nó thì(cái con cẩuđáng ghét đấy)vẫn cứ sống nhăn nhở ở nhà tui nên cú càng thêm cú


    Hien
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Này ông này chắc ở bên í buồn quá ko có chuyện gì làm hả??????Chó ở đâu mà chả thế cứ giơ thịt ra là nó đợp liền chả có gì cả.............
    à ai trong box mình mà bị chó cắn rồi thì nhớ đi tiewm fòng đấy ko thì lại nhe răng với bà con thì khổ
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  10. VTTAL

    VTTAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chó có cắn hội cún chẳng qua để giao lưu mà thôi .Các bác làm gì mà ầm lên .

Chia sẻ trang này