1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dấm chấu cho cuộc

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi heavenizen, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    dấm chấu cho cuộc

    tôi đang sống vẩn vơ và đang hồ nghi về nhiều thứ và có một câu hỏi luôn ám ảnh tôi, liệu tôi có khả năng làm chủ cuộc đời tôi hay không?
    mong được mọi người giúp cho đôi lời để biết mà còn sống tiếp, chứ tôi cũng đang muốn tự sát, êm thấm thôi, chắc là thuốc ngủ...mê man ngàn năm.

    hoàn toàn nghiêm túc ...xin không phê phán
  2. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hoho, câu hỏi của bạn khá hay. Một thanh niên rùng mình đứng dậy trở thành 1 người đàn ông. Trên quan điểm xây dựng trên tinh thần phá hoại, tôi xin hỏi bạn trước 1 câu : Tự Do Là Gì ? Bạn cảm thấy không có khả năng tự kiểm soát cuộc đời của bạn ? Vậy tại sao ko tự hỏi : Bạn đã có những khả năng gì để có thể kiểm soát nó ?.
  3. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    cám ơn vì cuối cùng cũng đã có người chịu hỏi tôi một câu ra ngô ra khoai (thực sự thì khoai cũng không mà cũng không có ngô, chỉ có phản hồi).
  4. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    "Một thanh niên rùng mình đứng dậy trở thành 1 người đàn ông. Trên quan điểm xây dựng trên tinh thần phá hoại, tôi xin hỏi bạn trước 1 câu : Tự Do Là Gì ? Bạn cảm thấy không có khả năng tự kiểm soát cuộc đời của bạn ? Vậy tại sao ko tự hỏi : Bạn đã có những khả năng gì để có thể kiểm soát nó ?. "
    bạn muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn nói suông cho gió cuốn đi là tôi là đàn ông đã lâu mặc dù tôi đang rùng mình đây. cái rùng mình đến với tôi có lẽ hơi trễ hay do tôi công bố cái rùng mình của tôi hơi trễ?
    Xin hỏi tinh thần phá hoại là như thế nào? là sự chống đối hoặc phản kháng một hoàn cảnh? nhưng những chuyện đó ráng gác lại, tôi chỉ xin trả lời bạn những câu hỏi mà bạn nêu ra cho tôi
    Tự Do Là Gì ? theo cái hiểu nông cạn của tôi, tự là tôi, là mình, do là thoái mái: nói chung là tôi sống thoải mái, sống thoải mái là thoải mái sống, muốn sống sao thì sống.
    Bạn cảm thấy không có khả năng tự kiểm soát cuộc đời của bạn ? tôi nghĩ bạn đặt câu hỏi này hơi thừa hoặc là bạn cố tình không hiểu tôi. Vì tôi nói "tôi cũng đang muốn tự sát, êm thấm thôi, chắc là thuốc ngủ...mê man ngàn năm." câu này nói thế này cũng được mà nói là tôi muốn tự sát cũng được.
    mà tôi muốn tự sát, tức là tôi đã vượt qua mọi quan niệm, giá trị, chuẩn mực...mà tôi đã biết. như thế không tự do là còn gì. mà đã muốn tự sát thì có khả năng tự kiểm soát cuộc đời của tôi lắm đi chứ? kiểm soát được mới tự sát được chứ, chứ để gia đình, xã hội hay tôn giáo kiểm soát thì tôi bới đâu ra cái ý tự sát này.


    Vậy tại sao ko tự hỏi : Bạn đã có những khả năng gì để có thể kiểm soát nó ? câu này coi như hơi thừa hay tôi xin nợ bạn cũng được.

    chào người anh em.
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn nghiêm túc ... xin không phê phán
    Hoan hô! Chào mừng một công dân mới của vương quốc hư vô. Không sao cả, mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát, chúng tôi cũng đã nếm trải qua cảm giác đó cả và đang chăm chú theo dõi những bài viết của bạn. Việc thấy được chúng tôi vô vị, cuộc sống vô nghĩa, không làm chủ nổi bản thân, ... là tốt rồi, đó là yêu cầu đầu tiên của vương quốc này.
    Thú thực đầu tiên tôi thấy cái chủ đề aha của bạn tôi bị phản cảm rất mạnh vì dường như tôi thấy bạn đang "sóc" tôi, tôi không định viết gì hoặc có viết thì cũng chỉ trích bạn thôi. Nhưng vì câu nói trên cùng, tôi xin được hỏi bạn vài điều:
    - Chủ đề của topic nghĩa là gì?
    - Bạn đang cảm thấy thế nào?
    - Trước bạn đã từng chưa?
    - Bạn nghĩ tương lai của bạn sẽ thế nào?
    - Bạn muốn nói gì?
    - Bạn mong gì từ chung tôi?
    và trong các từ: "hư vô", "vô nghĩa", "không là gì cả" ... bạn thích từ nào nhất?
    Với cách lập luận của bạn, tôi thấy dường như bạn vẫn đang kiểm soát tốt cảm giác của mình về những thứ xung quanh, đâu đến mức quá bi đát mà đòi tự sát?
    Cái diễn đàn "mắc cười" này đang đợi bạn tâm sự, cứ ào ào đi! toàn người xuề xoà cả và những gì to tát cũng chẳng có gì to tát.
    Cũng như bạn, tôi hoàn toàn nghiêm túc!
  6. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ô hô tai hai, tôi mới chỉ ném cục đá nhỏ xíu đi đã nhận được nửa cục gạch vào đầu rồi, ghê quá ! Bạn tự hỏi, tự trả lời nhưng tôi không cảm thấy sự tự tin trong câu trả lời của bạn. Cũng chỉ đơn giản chúng ta là hai người xa lạ, bạn nói đang sống trong một cuộc sống mơ hồ, vô nghĩa và có kiểm soát gần như tuyệt đối >>> tôi nghĩ là đang nói chuyện với 1 người : 1 : chuẩn bị siêu thoát, 2 : hổ xuống đồng bằng , 3 : bội thực hưởng thụ, 4 : hạt cát trong xa mạc. Xin bạn cho biết đâu là câu trả lời gần đúng nhất ? :))
    @danko : Lâu lém mới thấy mặt, tưởng xin lock nick vĩnh viễn rồi chứ. Hoan nghênh bạn quay lại thế giới ảo.
  7. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Chào mừng một công dân mới của vương quốc hư vô.
    xin bạn thứ lỗi mình không muốn là một công dân của một vương quốc nào cả.
    Không sao cả, mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát, chúng tôi cũng đã nếm trải qua cảm giác đó cả và đang chăm chú theo dõi những bài viết của bạn.
    Chúng tôi ở đây là ai? là bạn hay những người thuộc về "vương quốc" của bạn? mà bạn nói vương quốc của bạn là hư vô, bây giờ bạn còn sống nhẵn ra đâý, vậy liệu bạn có thực sự thuộc về nơi ấy hay là bạn chỉ ôm đồm cho vui với thiên hạ?
    bạn nói bạn đã trải qua cảm giác như tôi, bạn có chắc lắm không? vì khi nói tới con kiến tôi đoán là trong đầu tôi nghĩ tới một con kiến khác và bạn nghĩ tới một con kiến khác.
    vậy bạn có nghĩ là tôi đang trải qua những thứ như bạn đã từng? tôi nghĩ bạn đang cố gắng áp đặt trường hợp của tôi vào một mẫu chung chung theo định nghĩa của mấy ông triết gia.
    các ông đó cũng chỉ là con người thôi, cũng có thể là người tài nhưng vẫn là con người, mà tính võ đoán trong con người nó ghê gớm lắm. tôi là tôi nói thế, sai tôi chịu...
    Việc thấy được chúng tôi vô vị, cuộc sống vô nghĩa, không làm chủ nổi bản thân, ... là tốt rồi, đó là yêu cầu đầu tiên của vương quốc này.
    những gì tôi nói ở trên đồng nghĩa với việc tôi không muốn phụ thuộc vào cái gì cả, không xã hội, không trách nhiệm, không quan hệ, không điều kiện...nhưng như thế tôi lại cảm thấy cuộc đời nó bớt đi chút u sầu mà tạm quên đi cái chết đang treo.
    Thú thực đầu tiên tôi thấy cái chủ đề aha của bạn tôi bị phản cảm rất mạnh vì dường như tôi thấy bạn đang "sóc" tôi, tôi không định viết gì hoặc có viết thì cũng chỉ trích bạn thôi. Nhưng vì câu nói trên cùng, tôi xin được hỏi bạn vài điều:
    - Chủ đề của topic nghĩa là gì? aha đó chính là một tiếng cười sau một tiếng thở dài, tiếp theo đó sẽ là câu " ôi cuộc đời là tấn bi hài kịch..."
    - Bạn đang cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy vui và buồn, buồn và vui..đan xen nhau...cảm xúc trong tôi là một đường thẳng dài vô tận được nhấn bằng những điểm của cảm xúc, chúng có thể khác nhâu về biên độ, trường độ và thời gian.
    - Trước bạn đã từng chưa? đã "từng", tôi chưa hiểu lắm câu này???
    - Bạn nghĩ tương lai của bạn sẽ thế nào? tương lai của tôi còn tuỳ thuộc vào những gì tôi sẽ làm hôm nay và còn do yếu tố may rủi (tức vận mệnh).
    - Bạn muốn nói gì? tôi muốn nói là tôi đang cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho đến hôm nay để rút ra được mình muốn gì? nhưng để bắt đầu sống được như cái mình muốn tôi còn nhiều thứ để nói
    - Bạn mong gì từ chung tôi? tôi không mong muốn gì cả, tôi cũng không mong muốn các bạn mong đơịi gì ở tôi dù ở tôi cũng chẳng có cái gì cho các bạn mong muốn.
    và trong các từ: "hư vô", "vô nghĩa", "không là gì cả" ... bạn thích từ nào nhất?
    tôi chẳng thích từ nào cả, những từ này đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không chú trong tới ngôn ngữ đối với tôi ngôn ngữ là một sự thất bại trong sự trao đổi về ý thức.
    Với cách lập luận của bạn, tôi thấy dường như bạn vẫn đang kiểm soát tốt cảm giác của mình về những thứ xung quanh, đâu đến mức quá bi đát mà đòi tự sát?
    sao bạn biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu? tôi nhớ mang mang máng có người nói "mỗi chúng ta đều mang một mặt nạ, và những gì xảy ra sau mặt nạ chỉ có mỗi chúng ta biết..."
    xin chào bạn và mong nhận được phản hồi
  8. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô! Chào mừng một công dân mới của vương quốc hư vô.
    xin bạn thứ lỗi mình không muốn là một công dân của một vương quốc nào cả.
    Không sao cả, mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát, chúng tôi cũng đã nếm trải qua cảm giác đó cả và đang chăm chú theo dõi những bài viết của bạn.
    Chúng tôi ở đây là ai? là bạn hay những người thuộc về "vương quốc" của bạn? mà bạn nói vương quốc của bạn là hư vô, bây giờ bạn còn sống nhẵn ra đâý, vậy liệu bạn có thực sự thuộc về nơi ấy hay là bạn chỉ ôm đồm cho vui với thiên hạ?
    bạn nói bạn đã trải qua cảm giác như tôi, bạn có chắc lắm không? vì khi nói tới con kiến tôi đoán là trong đầu tôi nghĩ tới một con kiến khác và bạn nghĩ tới một con kiến khác.
    vậy bạn có nghĩ là tôi đang trải qua những thứ như bạn đã từng? tôi nghĩ bạn đang cố gắng áp đặt trường hợp của tôi vào một mẫu chung chung theo định nghĩa của mấy ông triết gia.
    các ông đó cũng chỉ là con người thôi, cũng có thể là người tài nhưng vẫn là con người, mà tính võ đoán trong con người nó ghê gớm lắm. tôi là tôi nói thế, sai tôi chịu...

    Việc thấy được chúng tôi vô vị, cuộc sống vô nghĩa, không làm chủ nổi bản thân, ... là tốt rồi, đó là yêu cầu đầu tiên của vương quốc này.
    những gì tôi nói ở trên đồng nghĩa với việc tôi không muốn phụ thuộc vào cái gì cả, không xã hội, không trách nhiệm, không quan hệ, không điều kiện...nhưng như thế tôi lại cảm thấy cuộc đời nó bớt đi chút u sầu mà tạm quên đi cái chết đang treo.
    Thú thực đầu tiên tôi thấy cái chủ đề aha của bạn tôi bị phản cảm rất mạnh vì dường như tôi thấy bạn đang "sóc" tôi, tôi không định viết gì hoặc có viết thì cũng chỉ trích bạn thôi. Nhưng vì câu nói trên cùng, tôi xin được hỏi bạn vài điều:
    - Chủ đề của topic nghĩa là gì? aha đó chính là một tiếng cười sau một tiếng thở dài, tiếp theo đó sẽ là câu " ôi cuộc đời là tấn bi hài kịch..."
    - Bạn đang cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy vui và buồn, buồn và vui..đan xen nhau...cảm xúc trong tôi là một đường thẳng dài vô tận được nhấn bằng những điểm của cảm xúc, chúng có thể khác nhâu về biên độ, trường độ và thời gian.
    - Trước bạn đã từng chưa? đã "từng", tôi chưa hiểu lắm câu này???
    - Bạn nghĩ tương lai của bạn sẽ thế nào? tương lai của tôi còn tuỳ thuộc vào những gì tôi sẽ làm hôm nay và còn do yếu tố may rủi (tức vận mệnh), rủi có ai biết tôi muốn tự sát rồi lại ngăn chặn ý định này bằng nhiều hình thức thì sao?.
    - Bạn muốn nói gì? tôi muốn nói là tôi đang cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho đến hôm nay để rút ra được mình muốn gì? nhưng để bắt đầu sống được như cái mình muốn tôi còn nhiều thứ để nói- Bạn mong gì từ chung tôi? tôi không mong muốn gì cả, tôi cũng không mong muốn các bạn mong đơịi gì ở tôi dù ở tôi cũng chẳng có cái gì cho các bạn mong muốn.
    và trong các từ: "hư vô", "vô nghĩa", "không là gì cả" ... bạn thích từ nào nhất?
    tôi chẳng thích từ nào cả, những từ này đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không chú trong tới ngôn ngữ đối với tôi ngôn ngữ là một sự thất bại trong sự trao đổi về ý thức.
    Với cách lập luận của bạn, tôi thấy dường như bạn vẫn đang kiểm soát tốt cảm giác của mình về những thứ xung quanh, đâu đến mức quá bi đát mà đòi tự sát? sao bạn biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu? tôi nhớ mang mang máng có người nói "mỗi chúng ta đều mang một mặt nạ, và những gì xảy ra sau mặt nạ chỉ có mỗi chúng ta biết..."xin chào bạn và mong nhận được phản hồi
  9. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    1. Xin cảm ơn! Quả thật sự quay lại của tôi cũng là do: không thể viết bài nếu thiếu số bài và một số vàng, một quy đinh mới khá nghiêm khắc của ttvnol. Đúng như T_T nói, tôi ngồi yên mà chẳng yên ...
    2. To ha...:
    Xin bạn thứ lỗi mình không muốn là một công dân của một vương quốc nào cả.
    Xin lỗi bạn, vương quốc của bạn bạn không được chọn.
    Chúng tôi ở đây là ai? là bạn hay những người thuộc về "vương quốc" của bạn? mà bạn nói vương quốc của bạn là hư vô, bây giờ bạn còn sống nhăn ra đấy, vậy liệu bạn có thực sự thuộc về nơi ấy hay là bạn chỉ ôm đồm cho vui với thiên hạ?
    bạn nói bạn đã trải qua cảm giác như tôi, bạn có chắc lắm không? vì khi nói tới con kiến tôi đoán là trong đầu tôi nghĩ tới một con kiến khác và bạn nghĩ tới một con kiến khác.
    vậy bạn có nghĩ là tôi đang trải qua những thứ như bạn đã từng? tôi nghĩ bạn đang cố gắng áp đặt trường hợp của tôi vào một mẫu chung chung theo định nghĩa của mấy ông triết gia.
    các ông đó cũng chỉ là con người thôi, cũng có thể là người tài nhưng vẫn là con người, mà tính võ đoán trong con người nó ghê gớm lắm. tôi là tôi nói thế, sai tôi chịu...

    Bạn không sai, nhưng có một điểm chung của một số người, và tôi chỉ dám nói đến những điểm chung đó.
    Áp đặt là một thứ tôi kỵ nhất trong đối thoại: thứ 1. người tôi áp đặt được thì tôi sẽ không nói chuyện, thứ 2: người áp đặt được tôi tôi sẽ lảng. Thú thực với bạn: nếu tôi thực sự sống thì khác cơ, nhưng với cuộc sống hiện tại, tôi thấy rất vui với đời này dù mọi thứ "không là gì cả". Cái cảm giác của bạn giống nhưng làm sao lại giống hệt một ai đó được, thế nên mỗi người với một tính cách, với một nghề và sự thành công của họ là khác nhau. Không ai đó muốn có ai đó giống mình bởi ... đụng hàng !!!
    những gì tôi nói ở trên đồng nghĩa với việc tôi không muốn phụ thuộc vào cái gì cả, không xã hội, không trách nhiệm, không quan hệ, không điều kiện...nhưng như thế tôi lại cảm thấy cuộc đời nó bớt đi chút u sầu mà tạm quên đi cái chết đang treo.
    Chúng tôi đề nghị (thậm trí không cho phép) bạn không phụ thuộc vào ai. Đó là điều quan trong bậc nhất. Còn chuyện u sầu, nó là một phần của nhân cách, càng nhiều càng tốt, bạn cần phải trải qua nó.
    aha đó chính là một tiếng cười sau một tiếng thở dài, tiếp theo đó sẽ là câu " ôi cuộc đời là tấn bi hài kịch..."
    Cười sau khi thở dài là một tiếng cười thực sự cay đắng, một thứ cười nhếc mép và tôi nghĩ nó sẽ không ra tiếng?
    tôi cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy vui và buồn, buồn và vui..đan xen nhau...cảm xúc trong tôi là một đường thẳng dài vô tận được nhấn bằng những điểm của cảm xúc, chúng có thể khác nhâu về biên độ, trường độ và thời gian.
    Bạn vẫn có cảm giác vui ư? Vì sao?
    Trước bạn đã từng chưa? đã "từng", tôi chưa hiểu lắm câu này ?
    Trước bạn đã từng trải qua tình trạng này chưa?
    tương lai của tôi còn tuỳ thuộc vào những gì tôi sẽ làm hôm nay và còn do yếu tố may rủi (tức vận mệnh), rủi có ai biết tôi muốn tự sát rồi lại ngăn chặn ý định này bằng nhiều hình thức thì sao?
    Đương nhiên, ai chẳng thế. Ý tôi là: bạn dự định tương lai trong đầu như thế nào?
    tôi muốn nói là tôi đang cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho đến hôm nay để rút ra được mình muốn gì? nhưng để bắt đầu sống được như cái mình muốn tôi còn nhiều thứ để nói
    Mâu thuẫn, đã tìm thấy cái mình muốn mà lại ... chán sống? Cái "nhiều thứ để nói" là gì?
    tôi không mong muốn gì cả, tôi cũng không mong muốn các bạn mong đợi gì ở tôi dù ở tôi cũng chẳng có cái gì cho các bạn mong muốn.
    Bận thử đoán xem chúng tôi sẽ mong gì ở bạn?
    tôi chẳng thích từ nào cả, những từ này đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không chú trong tới ngôn ngữ đối với tôi ngôn ngữ là một sự thất bại trong sự trao đổi về ý thức.
    Vô nghĩa. Tư duy là phần xác bạn còn ngôn ngữ là phần hồn của bạn. Thất bại trong ngôn ngữ là thất bạn lớn của một tâm hồn. Xin lỗi bạn!
    sao bạn biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu? tôi nhớ mang mang máng có người nói "mỗi chúng ta đều mang một mặt nạ, và những gì xảy ra sau mặt nạ chỉ có mỗi chúng ta biết..."xin chào bạn và mong nhận được phản hồiTôi không hề nói tôi biết bạn nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ nói cách lập luận của bạn làm tôi đoán bạn còn vương vấn với đời lắm, tình cảm này người ... không hề có!
    Nếu thật sự bạn muốn mọi người cùng chia sẽ cảm xúc của mình, bạn hãy nói những gì bạn cảm thấy! sẽ không sao đâu vì mọi người đều rất thân thiện. Còn không bạn mất thời gian vào đây làm gì? Hãy về đi, có hai phương thuốc cho bạn: thứ 1: thời gian, thứ 2: một người khác giới.
    Tôi sẽ không phản hồi nếu bạn không nói ra bởi trong cách vào đề và đối thoại của bạn tôi cảm thấy có gì đó ...
    bia?
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    1. Xin cảm ơn! Quả thật sự quay lại của tôi cũng là do: không thể viết bài nếu thiếu số bài và một số vàng, một quy đinh mới khá nghiêm khắc của ttvnol. Đúng như T_T nói, tôi ngồi yên mà chẳng yên ...
    2. To ha...:
    Xin bạn thứ lỗi mình không muốn là một công dân của một vương quốc nào cả.
    Xin lỗi bạn, vương quốc của bạn bạn không được chọn.
    Chúng tôi ở đây là ai? là bạn hay những người thuộc về "vương quốc" của bạn? mà bạn nói vương quốc của bạn là hư vô, bây giờ bạn còn sống nhăn ra đấy, vậy liệu bạn có thực sự thuộc về nơi ấy hay là bạn chỉ ôm đồm cho vui với thiên hạ?
    bạn nói bạn đã trải qua cảm giác như tôi, bạn có chắc lắm không? vì khi nói tới con kiến tôi đoán là trong đầu tôi nghĩ tới một con kiến khác và bạn nghĩ tới một con kiến khác.
    vậy bạn có nghĩ là tôi đang trải qua những thứ như bạn đã từng? tôi nghĩ bạn đang cố gắng áp đặt trường hợp của tôi vào một mẫu chung chung theo định nghĩa của mấy ông triết gia.
    các ông đó cũng chỉ là con người thôi, cũng có thể là người tài nhưng vẫn là con người, mà tính võ đoán trong con người nó ghê gớm lắm. tôi là tôi nói thế, sai tôi chịu...

    Bạn không sai, nhưng có một điểm chung của một số người, và tôi chỉ dám nói đến những điểm chung đó.
    Áp đặt là một thứ tôi kỵ nhất trong đối thoại: thứ 1. người tôi áp đặt được thì tôi sẽ không nói chuyện, thứ 2: người áp đặt được tôi tôi sẽ lảng. Thú thực với bạn: nếu tôi thực sự sống thì khác cơ, nhưng với cuộc sống hiện tại, tôi thấy rất vui với đời này dù mọi thứ "không là gì cả". Cái cảm giác của bạn giống nhưng làm sao lại giống hệt một ai đó được, thế nên mỗi người với một tính cách, với một nghề và sự thành công của họ là khác nhau. Không ai đó muốn có ai đó giống mình bởi ... đụng hàng !!!
    những gì tôi nói ở trên đồng nghĩa với việc tôi không muốn phụ thuộc vào cái gì cả, không xã hội, không trách nhiệm, không quan hệ, không điều kiện...nhưng như thế tôi lại cảm thấy cuộc đời nó bớt đi chút u sầu mà tạm quên đi cái chết đang treo.
    Chúng tôi đề nghị (thậm trí yêu cầu) bạn không phụ thuộc vào ai. Đó là điều quan trong bậc nhất. Còn chuyện u sầu, nó là một phần của nhân cách, càng nhiều càng tốt, bạn cần phải trải qua nó.
    aha đó chính là một tiếng cười sau một tiếng thở dài, tiếp theo đó sẽ là câu " ôi cuộc đời là tấn bi hài kịch..."
    Cười sau khi thở dài là một tiếng cười thực sự cay đắng, một thứ cười nhếc mép và tôi nghĩ nó sẽ không ra tiếng?
    tôi cảm thấy thế nào? tôi cảm thấy vui và buồn, buồn và vui..đan xen nhau...cảm xúc trong tôi là một đường thẳng dài vô tận được nhấn bằng những điểm của cảm xúc, chúng có thể khác nhâu về biên độ, trường độ và thời gian.
    Bạn vẫn có cảm giác vui ư? Vì sao?
    Trước bạn đã từng chưa? đã "từng", tôi chưa hiểu lắm câu này ?
    Trước bạn đã từng trải qua tình trạng này chưa?
    tương lai của tôi còn tuỳ thuộc vào những gì tôi sẽ làm hôm nay và còn do yếu tố may rủi (tức vận mệnh), rủi có ai biết tôi muốn tự sát rồi lại ngăn chặn ý định này bằng nhiều hình thức thì sao?
    Đương nhiên, ai chẳng thế. Ý tôi là: bạn dự định tương lai trong đầu như thế nào?
    tôi muốn nói là tôi đang cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho đến hôm nay để rút ra được mình muốn gì? nhưng để bắt đầu sống được như cái mình muốn tôi còn nhiều thứ để nói
    Mâu thuẫn, đã tìm thấy cái mình muốn mà lại ... chán sống? Cái "nhiều thứ để nói" là gì?
    tôi không mong muốn gì cả, tôi cũng không mong muốn các bạn mong đợi gì ở tôi dù ở tôi cũng chẳng có cái gì cho các bạn mong muốn.
    Bạn thử đoán xem chúng tôi sẽ mong gì ở bạn?
    tôi chẳng thích từ nào cả, những từ này đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không chú trong tới ngôn ngữ đối với tôi ngôn ngữ là một sự thất bại trong sự trao đổi về ý thức.
    Vô nghĩa. Tư duy là phần xác bạn còn ngôn ngữ là phần hồn của bạn. Thất bại trong ngôn ngữ là thất bạn lớn của một tâm hồn. Xin lỗi bạn!
    sao bạn biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu? tôi nhớ mang mang máng có người nói "mỗi chúng ta đều mang một mặt nạ, và những gì xảy ra sau mặt nạ chỉ có mỗi chúng ta biết..."xin chào bạn và mong nhận được phản hồi
    Tôi không hề nói tôi biết bạn nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ nói cách lập luận của bạn làm tôi đoán bạn còn vương vấn với đời lắm, tình cảm này người ... không hề có!
    Nếu thật sự bạn muốn mọi người cùng chia sẽ cảm xúc của mình, bạn hãy nói những gì bạn cảm thấy! sẽ không sao đâu vì mọi người đều rất thân thiện. Còn không bạn mất thời gian vào đây làm gì? Hãy về đi, có hai phương thuốc cho bạn: thứ 1: thời gian, thứ 2: một người khác giới.
    Tôi sẽ không phản hồi nếu bạn không nói ra bởi trong cách vào đề và đối thoại của bạn tôi cảm thấy có gì đó ...
    bia?
    cứ bia là thèm thuốc!

Chia sẻ trang này