1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đám cưới ...100 câu hỏi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi redncream, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đám cưới ...100 câu hỏi...

    Hic topic của tớ không phải là lạc đề đâu nhá. Box này là hạnh phúc gia đình, chắc mọi người đã lập gia đình đều hạnh phúc nhỉ ... Thế làm thế nào để biết là hai người đã yêu nhau và tìm hiểu nhau đủ kỹ để tiến tới hôn nhân thế ?
    Nếu mà cứ cưới xong không hợp lại ly dị thì có vẻ không hay lắm nhỉ ... như kiểu đi thi lại ý ...mệt lắm
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn cái link nhé
    www.ngaycuoi.com
    www.damcuoi.com
    Hy vọng bổ ích
    Chuc vui
  3. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ờ hén cái trang ngaycuoi.com hay thiết á. Cảm ơn loved nhá... Nhưng mà nó không nói khi nào thì cưới được
  4. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cưới:
    - Khi mà chàng và nàng đều nói: Bao nhiêu "tính xấu" của em (của anh) anh (em) đều chấp nhận được. Em có thể buôn dưa lê qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ trong khi mâm bát vẫn chưa có người rửa, chậu quần áo vẫn còn đầy, thằng ku tí vẫn khóc nhoe nhoé vì anh không biết thay tã như thế nào.
    - Khi mà chàng nói: Em sinh cho anh bao nhiêu đứa con cũng được, không quan trọng là con gái hay con trai . Anh sẽ cùng em chăm sóc chúng nên người.
    - Khi mà nàng nói: Sau này, em sẽ không hỏi là tháng này, lương của anh được bao nhiêu, có bị xếp trừ lương vì tội la cà trong giờ làm việc hay không?
    - Khi mà nàng nói: Anh yêu, đối với em, kinh tế không phải là vấn đề lớn nhất, chỉ cần anh về nhà với em sau mỗi ngày làm việc. Mà nhớ nhé, 5 giờ chiều là hết giờ làm việc nhà nước, cho dù đường có tắc, xe có thủng săm, bể vỏ gì anh cũng cố gắng có mặt ở nhà trước bữa cơm chiều.
    Khi mà chàng nói: Em yêu, em cũng biết rằng, đôi khi, đối với người đàn ông, sự nghiệp được xếp trên gia đình. Vì vậy, có một tháng nào đó anh không đưa được lương để góp với em lo chuyện hậu cần. Đôi khi anh không về sớm với em được vì anh còn bận ... họp sau giờ hành chính. Mà em cũng biết đấy, bọn anh đâu chỉ họp ở trong phòng họp, mà có thể ... ở sân Tennis, ở A2, ở Cường hói, hoặc ở đâu đấy mà không nói ra em cũng có thể hình dung ra được.
    Cũng có thể có hôm nào đó anh về nhà muộn mà miệng nồng nặc hơi men, không phải là vì anh bực với em (vì em chưa làm anh hài lòng) mà chỉ vì anh chuẩn bị dắt xe ra để về với em, với con thì nhìn thấy ngay ông bạn chí cốt đã mấy năm rồi không gặp.
    - Khi mà nàng đồng ý với câu nói của chàng: Em yêu, không phải là anh không biết làm và không thể làm được việc nhà mà anh muốn nhường những việc trong nhà cho em để những đưa gái của chúng ta biết rằng, hãy noi gương mẹ chăm chỉ việc nhà, biết chăm lo cho chồng con . Để cho những đứa con trai của chúng ta nhìn thấy rằng, "việc vặt" trong nhà là chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông là "ngồi đọc báo, xem ti vi, nghe thời sự, bàn chuyện nhớn".
    - Khi mà ...
    Hờ, cứ hỏi mod của Hanhphucgiadinh ấy, mod Mard ấy, đã ký vào giấy "thòng lòng" roài, chuẩn bị lên xe hoa về ... "nhà mình" ấy, xem cô ấy đã thống nhất với anh xã được bao nhiêu cái "khi mà" rồi để đặt bút ký (giấy trắng mực đen).
    Được bao nhiêu cái khi mà rồi hả Mard ;;) ?
  5. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thế mà ngày xưa mình mơ ước sẽ lấy chàng bán kem, sáng sáng trước khi đi làm chàng sẽ tặng mình 1 cái kem, chiều mình đợi chàng trước cửa với ánh mắt háo hức mong chờ một cái kem nữa ...là lá la ... ngày xưa ....
    Bây giờ thì sao nhờ ...phải ghi lại mấy cái của ninhbinhtown viết ở trên để cho người yêu đọc coi có đáp ứng hay không hihi....

Chia sẻ trang này