1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới chuột: Bác nào chỉ cho em bài này hay ở chỗ nào ạ ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Mr_, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới chuột: Bác nào chỉ cho em bài này hay ở chỗ nào ạ ?

    Hum rui em xem chương trình j đó thấy bài này đc giải. Em nghe đi nghe lại mà chưa tìm ra đc cái hay của bài này có lẽ vì cái lỗ tai của e còn non .
    Bác nào am hiểu xin chỉ cho e vài đường cơ bản để e đc mở rộng tầm hiểu biết
    Thanks.
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Đã là cảm xúc của cá nhân thì làm sao mà chỉ được. Nếu nó được chỉ rõ là thế này, thế kia..thì k còn trọn vẹn là cảm xúc nữa
  3. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bác thì ban giám khảo đánh giá theo cảm xúc à, ít ra phải dựa vào cái j chứ.
    Chẳng hạn như lời bài hát, tiếng ghi ta, tiếng trống, ...
  4. lacoste_8x

    lacoste_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng thấy hay gì cả.
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nghe bài này là cách đây 7 năm thì phải (ko nhớ), cũng không nhiều ấn tượng. Mà tưởng Bài Hát Việt phải là các sáng tác mới chứ nhỉ. Thảo nào hôm trước đứng ngoài cửa nghe thấy bài nào quen quen, mà chỉ nghe đc có mấy chục giây. Chắc mấy bác nhà ta remix để đi thi
    Rock Việt dạo này chìm quá :(
  6. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bản hôm chơi trên BHV trên TV nghe ko "phủi" bằng bản gốc trong đĩa và trong các show . bạn tìm mua đĩa của GTĐ mà nghe, còn nhiều bài khác cũng hay lắm . nhưng nói chung hôm trình chiếu BHV đó bài của GTĐ nghe cũng phê hơn mấy bài còn lại . hát như thế mới là hát nhạc Rock chứ, mấy anh chị ca sĩ nổi tiếng chỉ học được lớp vỏ ngoài của Rock thôi .
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 30/11/2006
  7. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn các bác.
    Túm lại là: Đám cưới chuột "rở" đúng không ạ ?
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Bác xem trong lịch sử rock việt đến giờ có band nào sáng tác được một bài có cả mèo lẫn chuột chưa? Bác phải là người yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc, yêu những sinh vật bé bỏng thì mới cảm nhận được cái hay của nó cơ.
  9. metalkid

    metalkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đây là Alternative rock, thế nên nếu bạn là người nghe Alternative tôi mới dám hy vọng bạn thấy được cái hay của ca khúc này. Đám cưới chuột có cái cấu trúc thực sự của Alternative: Verse chậm rãi giải rác ==> Chorus: Phá lật nhào + Ca từ dí dỏm không gò ép (có một chút triết lý ẩn sau nó) + Giai điệu cần ko mượt mà nhưng lại rõ ràng ko bị lẫn vào đâu khác.
    Nghe Rock đặc biệt là Alternative Rock không cần biết đa số người ta đang cảm thấy gì, có bốc giống mình hay ko hãy nghe và tự hào là bạn nhìn ra thứ mà người khác không thấy..
    Nhớ lại hôm thứ 7 đi xem show của Bức Tường, lúc một mình tôi giật lắc là khi tất cả đuổi Small Fire "Xuống đê". Đấy là lần đầu tôi thấy bài "Giọt đắng" của Bức Tường hay khi phối lại theo kiểu Alternative Metal
    [​IMG]
  10. Polly

    Polly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói nghe dễ thương quá, lâu lắm mới nghe được câu hồn nhiên cô tiên thế này...

Chia sẻ trang này