1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới của Mìu con và Ớt cay

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mottemotte, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Mệt đứt hơi, chạy qua chạy lại mãi. Khổ thế, bác sĩ bảo cưới nên cưới hơi vội, chưa kịp sắm sửa đồ đạc. Mìu vừa fải chạy sang bên quán trà đá nhờ chủ quán làm lông hộ để kịp bưng mèo xào sả ớt lên phục vụ quan khách đây.
    Hí hí, bác sĩ bảo siêu âm lên, con em trông giống mìu nhiều hơn là giống ớt. Thế là yên tâm, ko fải đi đổ vỏ rồi.
    Các pác vào đây uống với em mấy vại đê.
    (...chết mịe, say sưa quá nói lộ ra chuyện bác sĩ bảo cưới... về thì mụ Ớt cho chết đòn )
  2. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hình thì phải giống cả cha lẫn mẹ òi.
    nửa trên thì giống Ba còn nửa dưới thì giống mẹ,hẹ hẹ hẹ.
  4. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho đi biểu diễn xiếc được đấy nhểy? Ko phải qua khóa đào tạo nào
  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Eh, khách khứa vào đây mừng cưới hay là nói xiển nói xo thế? Phong bì toàn 5Gold, 10Gold mà ăn lắm thế ko biết! Mà mình đã bảo ko cần phong bì rồi mà...
    @ớt: Hí hí, anh yêu thì anh mới ghen với mình. Mình xinh đẹp thì mới bị anh ghen <-- nịnh tí ko nó cho chết đòn
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đám cưới ớt cay
    Họ hàng hang hốc vỗ tay rào rào
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Rộn ràng đến dự, phong bao đầy tràn
    Nếu mà chính phủ không can
    Thì thêm băng pháo nổ tan lễ mừng
    Ngày vui chú rể tưng bừng
    Xe thuê một chiếc mới dừng đầu thôn
    Cô râu lo quát mỏi mồm
    Vì mấy thằng bé chồm chồm bóp phanh
    Gia đình nhà rể thất thanh
    Mả cha cái lũ trẻ ranh quê mùa
    Cả làng thấy thế chịu thua
    Bao lâu mới thấy làng đùa im re
    Chủ xị chả chút màu mè
    Phạm Sơn đứng nói lè nhè như say
    Gặp ai bác cũng bắt tay
    Ôm ngay người đó " chính mày cô dâu ? "
    Thu vàng chỉ thích lâu xâu
    Bàn nào đầy cỗ là bâu ngay vào
    Giờ vui đã chỉ khi nào
    Chú rể vội vã đi vào thật nhanh
    Anh hào một cõi công danh
    Một mét bốn chín cho thành năm mươi
    Tay dài đúng chất đười ươi
    Miệng cười hô hố hở mười cái răng
    Cô dâu chả nói chả rằng
    Dân chơi chợ Lớn hung hăng một thời
    Giờ đây chán cảnh ăn chơi
    Cưới chồng cho thấu một đời khổ đau
    Nhìn thấy lễ sính có cau
    Vơ ngay một nắm nhai rau ráu rồi.
    Đôi trẻ đầu gật liên hồi
    Chỉ đợi hết lễ để rồi ... hi hi
    "Đêm nay mặc sức phong bì
    Ông ngồi ông đếm rồi thì ngủ luôn "
    Bản chất đúng kiểu con buôn
    Cô dâu buồn lắm, tay luồn véo anh.
    Cô như ớt chín trên cành
    Thôi thì mặc phận hôn thành tại thiên.
    Hai đứa chung một chiếc thuyền
    Đắm cùng một lúc có quyền gì đâu
    Phạm sơn nói một lúc lâu
    Thì mic bị tịt ( đầu dây bị chờn )
    Chả biết có cách nào hơn
    Vùng vằng ngúng nguẩy giận hơn " nhẫn đâu ? "
    Chú rể ngủ gục đã lâu
    Tay quẹt nước miếng lầu bầu mấy câu
    Mọi người cãi loạn xì ngầu
    "Vàng kia sao cứ xỉn mầu vậy ta ? "
    Chú rể lỡ miệng " tổ bà,
    Vàng tao mua tận Sơn La đấy mày "
    Hai bên uống rượu lấy may
    Uống hơi quá trớn lăn quay ra nhà
    Mọi người ăn uống qua loa
    Rồi đưa đôi trẻ cùng hoa đi về
    Nhà dâu khóc lóc dầm rề
    Cục nợ được rước hả hê một đời"
    Đôi dòng thơ chúc chơi chơi
    Mong rằng đôi trẻ trọn đời bên nhau
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ kilua : bác quả đúng như lời giang hồ đồn đại .......Thôi vợ chồng iem xin nhận cái tấm nòng của bác .
    Chồng iem đang ở dưới bếp nấu cơm , để tí nữa anh ý lên làm thơ đáp lại bác nhé .
  8. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Mình đẩy việc khó cho chồng ngon ơ ấy nhỉ? Nồi cơm thì còn đang trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhoét mà bắt mình ra thơ với thẩn. Thôi, em tự biết mình tài hèn sức mọn, cam bái hạ phong, chỉ dám nhắc bác Kilua thế này thôi:
    Chúng em cảm tạ bác Kì lừa
    Nhưng mà "cái đó" bác chưa đưa
    Thơ hay em nhận, nhưng còn thiếu
    Cả làng xong hết, mỗi bác chưa...
  9. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ Cô gió lạnh : Thấy cô tham gia hội đong giai , hé hé .Thế đã đong đc chưa cô? Khi nào đong đc nhớ báo cho vợ chồng tui chúc mừng nhé .
    Cô bảo chú kts râu dài , và cô cherry là chị Ớt cay mời sang làng này nhập hội .hiiiiiiiiiii
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    à à ... chú nhắc đến bao
    Nhất thời vui quá chứ sao dám lờ
    Nhưng mà đang chút lơ mơ
    Bao gì ấy nhỉ ? .... tớ chờ lãnh lương
    Rồi thì tối đến thắp hương
    Đề về 31 tớ tương đối giàu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này