1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới của Mìu con và Ớt cay

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi mottemotte, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ không bít có nên li dị hay không đây .Heo mì .
    Sugar u u go , sugar me me go
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá Kỳ Lừa ơi,thế mà mang tiếng con nhà " giàu" à?? hình như con nhà "giàu" toàn chơi ...Đểu thì phải???
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Xin cô, cỗ anh đến muộn có được măm miếng nào đâu mà. Tính phóng khoáng vẫn mừng đấy thôi, nhưng phải đợi có kinh tế đã chứ. Mà cô cũng nhanh thật nhỉ ? người ta vừa làm đám cưới thì đã thấy cô ngồi chổm hổm ngay đầu tiên nhỉ ? Chả trác bác Tuẩn vào sau có 1 bước mà thấy kêu than với anh là không thấy đĩa thịt gà đâu cả.
    Otcay này, mới có nồi cơm khê thôi mà đã suy nghĩ đến vấn đề ly dị rồi à ? cưới được người chồng ngoan hiền dễ bảo thế là hiếm rồi đấy.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ô hay đọc thấy thèm thèm
    Bọn này tụ tập cái dèm nó che
    Ớt cay cùng với te te
    Trong dèm bức xúc, cứ đè nhau ra
    Vòng giữa ớt đã tháng ba
    Thế là te đã về già từ đây
    Thôi thì cũng chỉ một cây
    Cho ớt bám đậu khi đầy hạt "thưa"
    Khi nào te có bạc thừa
    Ớt đi lột xác chứa vừa bạc te
    Khi nào ớt hạt nứt khe
    Te ta sẽ lái chiếc xe đi "thầy"
    Về nhà xắn áo te vày
    Một tá quang gánh, chậu đầy tã thay
    Ôi thôi cái thú mọi ngày
    Te đành gác lại về say giấc nồng
    Thế này có chết tôi không
    Te ta than thở: "làm chồng từ đây"
    Làng đùa lại thích vui vầy
    "Te" "ớt", đôi chén từ nay mặn mà.
    Mịa kiếp, xem cái bọn này nó tán nhau, lạnh cổ họng ứ chịu được.
    Nhưng mà kể ra cái sự làm chồng cũng to đấy nhỉ!
    Chúc mừng, chúc mừng
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ôi ! CHijiijiijiijiijijiijj của emmmmmmmmm ! Chị bỏ nhà thất tình đi lặng lẽ và đột ngột quá !!!! Vợ chồng em bươn bả tất tả đi tìm chị khắp nơi .THuê từ bọn hang cùng ngõ hẻm đến trèo đèo lội xuống để tìm chị ,ngỡ chị có bề nào thì bọn em biết ăn nói với anh em trong nhà ra sao ,vì trông không cẩn thận mà để chị đi hoang ( à nhầm đi lạc ! ) .Nay em theo gót cô ả gió lạnh kia đến đây thì may sao đúng hôm song hỷ lâm môn.Quý Hoá quá!
    Vợ em nó nghe tin chị cưới được chồng mà nó mừng lắm chị ạ! Đang ngồi trên đống tiền của em mà nó ngã bổ chửng xuống đất,đầu nghẹo sang 1 bên .Trước lúc vợ em nhắm mắt xuôi chân ( nó bất tỉnh thôi chị ạ ! ) em vẫn còn nghe nó thốt lên 2 chữ " Vô Lý "!
    Em ân hận vì nhiều nhẽ ,thứ nhất là báo tin cho nó quá đột ngột ,cái nữa là em kiếm được quá nhiều tiền để vợ em nó ngã trên đống tiền ..em ân hận lắm .....
    Nay thấy chị song hỷ lâm môn ,lấy được anh nhà mặc dù có hơi xấu 1 tí tí ,cái mắt hơi gian gian điêu điêu ,nhìn cái mặt như ngoặt 1 góc thành chữ Dê ,nhưng em tin chị đã chọn cho mình 1 người chồng xứng đáng !
    Thôi em nghe tin chị lấy chồng đi vội đi vàng ,có chút quà mừng kính chị bách niên giai lão ,kính anh nhà ,,đến mùa là rụng lá ...( em vốn biết tính chị là thích sưu tập zai ,càng nhiều càng ít mà ,,,)
    chị cho em cái thúng đựng tiền cái ,sáng có tờ ngân phiếu 1G ,đi đường sợ bay mất bảo vợ đổi ra xu lẻ ,khổ vợ em thì nó chậm nên nó đổi ra tận 1 thúng xiền .Thôi thì của Ít mà lòng nhiều ,chị nhận cho vợ chồng em vui!
  6. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị ớt cay,nhưng em sợ lém có khi bỏ hội đong thôi,chưa gì chú kts râu dài đã dọa em khiến em suýt.... mót tè ra rùi
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chết ! chú có làm j mà cháu lại yếu thận thế ! khổ thân con bé ! cũng xinh xắn trắng trẻo như ai mà lại ,,kém thế ! À chú nhớ rồi ,trước cụ bà nhà chú có bảo là : Bệnh đâu trị đó cấm lan " ! Cháu vào chú khám cho sao cái chỗ ấy nó lại mót được nhỉ?Chỗ chú cháu người nhà ta cả ,bệnh mày cũng như bệnh ,,của chú ấy ! Để chú giải quyết cho!
    @ ớt cay: chị ạ! công nhận cái con bé này nó" ngoan "lắm chị ạ ! CHả như con vợ Nhặt nhà em ! ước j em trẻ lại mấy tuần tuổi để có thể bắc lại nhịp cầu .ước j ...
  8. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Thui,chú mà động vào thì hỏng hết bánh kẹo à?Xê ra xê ra
    PS:Chú cứ ngồi đấy mà ước suốt đời nhé
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ơ,nhà cái anh nay hay nhở,em tới trước làm phù dâu,từ sáng tới tối,đói meo ruột mà chưa có cái gì vào bụng,mà nhà bác nói em ăn nhiều,oan quá...
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này