1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

    Tình hình là quen nhau được 6 năm.Chia tay được 1 năm thì cô ấy gọi cho mình và thỏ thẻ nói:"Anh àh,tháng sau đám cưới em rồi."
    Câu trả lời của mình:"Anh chúc mừng em,và chúc em hạnh phúc,nhưng anh xin lỗi vì anh sẽ kô đến dự đám cưới của em được.Vì thế đừng gởi thiệp cho anh."Tạch.Cúp máy.
    Mọi người trong hòan cảnh như thế sẽ xử trí thế nào?Trong TH vẫn còn tình cảm...hic....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là 81, tớ vẫn cứ đi.
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đau như bò đá ấy...
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng kô đi !
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh nên đi chứ . Đi 1 mình nếu buồn thì để em đi cùng cho vui
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy, chủ topic đi giới thiệu : Đây là NY mới của anh
    Cô dâu nghĩ thầm : Cha nội này vớ được con bé trẻ đẹp hơn mình, tức thật
  7. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Mời anh thì anh nên đi
  8. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Nếu đi thì bác chịu khó dắt một em xinh tươi theo nhé, giới thiệu đây là" vợ sắp cưới" của anh ;))
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng trả lời như bác này : Anh chúc em hạnh phúc và cám ơn em đã báo cho anh biết nhưng em đừng gởi thiệp làm gì , mất công anh đốt bỏ .
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải dối lòng như thế, ko đi thì hơn, đi đến nơi có một cảm giác khó tả lắm.
    đám cưới exgf của em, dù đã thông báo trước với em 1 năm( chia tay thì 4 năm rồi) mình cũng đã quên hẳn rồi, vậy mà vẫn có cảm giác khó tả bằng lời được,hôm đó em nhớ mình chỉ ăn đúng 1 chén xúp, với 4 trái vải, còn đâu toàn uống, mình em mà hết gần 1 lít Gò đen, vậy mà vẫn ko mất cái cảm giác đó. thế mà sáng hôm sau còn đi đưa dâu, bưng mâm quả được nữa đó.

Chia sẻ trang này