1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Bác phải nên đối mặt với hiện tại chứ và xem nó kô là gì cả.Bác đâu thể như thế mãi đc,chấp nhận thực tại đi bác.Em nghĩ bác nên đi, nếu kô tìm đc em nào đi cùng thì kêu em.Cái gì rồi cũng qua anh à!.Hãy để lòng mình thanh thản và cho qua đi mọi chuyện để bước sang cánh cửa mới.Hãy khép quá khứ lại anh à.Vậy nhé, kô có em nào thì kêu em và nhớ mua kèm thêm vé máy bay cho em để về dự cưới chị ấy.Ô dze cố lên!!!
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 04/11/2007
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nên đi
    ăn mặc đẹp hơn chú rể ý và có 1 em nữa càng hay
    việc jì phải ở nhà
    làm con trai thì phải hiên ngang chứ ,sợ jì,đại khái đi xem thằng nào được nước 2
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ở trong trường hợp của bạn nên tôi rất hiểu cảm giác của bạn lúc đó, khi nhận được điện thoại tôi choáng váng,đứng không vững nữa.Mặc dù đã chia tay nhưng lúc đó mình cảm giác vừa mất đi một điều gì đó thân thiết với mình, yêu nhau là thế, gắn bó là thế giờ người ta mãi mãi thuộc vè một người khác, nước mắt chỉ trực trào ra, chỉ lắp bắp được mấy câu :
    Chúc em hạnh phúc, anh sẽ đến, anh hứa mà
    Em dập máy, 2'' sau gọi lại, vừa khóc vừa gọi tên mình, thế là cả 2 đứa cùng khóc như trẻ con.
    Và cuối cùng tôi đã không đến, khi chúng ta còn tình cảm thì thật khó mà đối diện với sự thật, hãy cứ để lưu giữ những điều tốt đẹp trong ta, ta tự lừa dối mình, mà nếu ta đến cũng sẽ chẳng tự nhiên được, mặt mình cười cười nói nói nhưng trong lòng đau đớn thì đến làm gì, hãy thầm mong em được hạnh phúc, vậy là đủ như vậy sẽ dễ dàng cho cả hai.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuẩn quá
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là anh nên đi đi , đi ăn cưới cũng là 1 thú vui tao nhã , được mặc đẹp và ăn ngon , tuyệt thế
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    1:nhà kinh tế học: mình đã mất cho nó khá nhiều quà cáp rồi, giờ đến lại đi đứt vài lít mà ko giải quyết j`, thà đem vài lít đấy đầu tư vào chỗ khác hiệu quả hơn---> đầu tư kinh tế ko hiệu quả
    2: nha tâm lý học: Đi nhìn đứa ngày xưa mình ôm ấp vuốt ve giờ trong tay thằng khác dễ dẫn tới những tác động ko tốt tới tâm lý và sức khoẻ cho mình Chồng nó nhìn thấy mình đến lại sinh lòng ngờ vực linh tinh dễ dẫn đến hạnh phúc gia đình trục trặc--> ko nên đi
    3: Triết học: tình yêu ko tự sinh ra mà cũng ko tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tay thằng này qua tay thằng khác. mà cái j đã ko là của mình thì mình ko nên bỏ bất cứ 1 chút tiền bạc hay thời gian vào cái của thằng khác làm j
    ---> ko nên đi
    ...
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mặc thế nào là đẹp hơn ? Chú rể comple, ca vát ( mầu đen or trắng ), ngực cài hoa, tay cầm cốc bia or rượu, đẹp hết cỡ rồi. Chả nhẽ mình hoành tá hơn mặc 2 bộ véc tông, đeo 2 cavạt ,hoặc chơi cả 3c bộ hải lục không quân, 2 tay 2 chai cho nó máu nhỉ.
    Tán thành. Không đi. Đơn giản là đi thì biết ngồi ở mâm nào, chơ vơ 1 mình ăn cùng 1 bọn lạ hoắc không ngại mới lạ. Ăn xong cun cút đi về, giống ăn mày thiếu đói quá.
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Túm lại các em gái thì khuyên nên đi,các bác trai thì bảo kô đi.
    Mà đi thì nghĩ cũng tội,đi có 1 mình thê thảm quá.Em kizz có vẻ máu ăn cỗ quá nhỉ,hay là anh hi sinh thân anh để em được đi ăn cỗ chung với anh nhé....
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đi đi anh ạ.Thôi thì cái duyên cái số không đến được với nhau thì đành chịu.Mình chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chân thành đến chúc mừng cô ấy hạnh phúc
  10. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    To be or not to be.. Hehe. Đi để đối diện với tcảm của mình chứ. Xem sức chịu đựng của mình đến đâu cũng là 1 bài test hay muh. Đi thì đau lém nhưng ng ta đã mời mà ko đi thấy mềm yếu quá.

Chia sẻ trang này