1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Phốt ở cái vàng
    Nếu mà còn yêu con người ta thì không nên đi, còn không thì đi cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì.
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì bố con thằng nào. ĐI đi bác ah. Không đi ở nhà lại tưởng tượng, lại nghĩ ngợi mệt lắm. Đối mặt một lần xem nào, bác sẽ thấy là nó không quá khó:))
  3. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thấy nhói đau vì lời mời đó thì chẳng nên đi. Tớ không muốn gặp lại người cũ, đó là ngày người ta hạnh phúc lên xe hoa, đáng nhẽ mình ở vị trí quan trọng nhất mà ....
    Đã chia tay thì chỉ muốn mình là hố đen của người kia và ngược lại, cho đến khi nào vẫn còn lưu luyến thì đừng có biết thêm 1 thông tin gì của người đó hết.
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    nếu ăn được rồi thì đi làm cái gì nữa, tốn time, dù sao chú kia cũng chỉ là đi đổ vỏ.
    còn nếu chưa ăn được thì nên đi, đi để tỏ lòng ngưỡng mộ với anh chàng kia, nội lực thâm hậu, may mắn. Đồng thời để tự trách mình ngu, 6 năm mà không làm gì được phí bao công, tiền bạc, tìm hiểu xem tại sao mình ngu thế nó 1 năm đã nên cơm mình mò mẫm 6 năm mà chỉ hùng hục vác củi về nhóm lò. Từ đó rút kinh nghiệm lần sau.
  5. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh này mà đi em bé bằng con kiến hì hì....Đừng đi anh ạ, anh mà đi thì anh sẽ buồn và cô dâu cũng sẽ buồn...Hãy chôn chặt những kỷ niệm ấy lại, mãi rồi anh cũng sẽ quên thôi...
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà bây h có muốn đi thì cũng kô thể đi được.Kô lẽ lại gọi đt và nói:"Em àh,gởi thiệp cho anh đi,anh đổi ý rồi...."
    Chốt hạ là mình sẽ kô đi...Đỡ tốn tiền....
  7. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ko nên đi
  8. caphemotminh

    caphemotminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rơi vào trạng thái y hệt bạn. Đám cưới người cũ của mình vào ngày 29/10 vừa rồi. Mình đã quyết định không đi ! Rất nhiều người biết chuyện khuyên mình vẫn nên có mặt để chứng tỏ mình là người đàn ông cao thượng. Không phải mình không là người đàn ông cao thượng, không phải mình không thực lòng chúc người ấy hạnh phúc ! Nhưng sự thật trong mình vẫn còn tình yêu quá lớn, còn một nỗi đau dai dẳng, hơn nữa gặp lại người cũ, gặp lại bố mẹ - họ hàng, mình sợ rằng chính họ lại là người khó xử trước sự có mặt của mình. Người cũ chia tay mình và cưới người khác chỉ vẻn vẹn có ... 2 tháng. Quãng thời gian quá ngắn, chưa đủ để hàn gắn một nỗi đau !
  9. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của tớ từng tuyên bố "Sau này cuới em báo anh 1câu để anh chuc mừng nhé,nhưng nói truơc là anh ko thể đến dự đám cưới của em đâu" Dù đã chia tay nhưng cái cảm giac thấy nguời yêu cũ đi với người mới đã thấy trong lòng có 1 cảm giac ko thoải mái lắm rùi thì nói gì là đến dự đám cuới
  10. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Không đau vì quá đau

Chia sẻ trang này