1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nói giả sử là anh mà. Thứ nhất anh *** thể nuốt nổi cái búp phê ccc đấy
    Thứ 2 : ANh thích làm sao cho nó đàng hoàng,*** mời mà đi thì có chuyện,chứ nó mời tội gì không đi.
    Thằng nào không đi thì hãm tài bỏ mẹ
    đi mà uống
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chú đã vào hoàn cảnh này đâu mà biết...Cứ ngồi đó mà phán...
    Anh thì đi ăn cưới có mà mòn ...đít rồi,chú ít được mời đi thì có 2 lý do.
    1:Chú còn nhỏ tuổi quá,vậy thì ráng đợi vài năm nữa nhé...
    2:Chú làm người ta ghét nên người ta kô ai mời chú đi ăn cỗ,vậy thì ráng sửa lại tính tình nhé chú....
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đi chứ!! Người yêu cũ của em mà lấy vợ thì em nhất định phải đi, mà còn diện cho thật đẹp vào, đẹp hơn cô dâu luôn làm anh ta (và cả quan khách) phải lo nhìn mình mà lờ luôn vợ anh ta ấy ,haha. Chứ không đi thì anh ta lại tưởng mình đau lòng đến nỗi không dám đối đầu, rồi tưởng tượng mình khóc lóc dữ lắm mà khoái chí làm sao? Đó là nói khi mình còn tức vì bị bỏ, còn tình cảm .Nếu không còn tình cảm nữa sẽ đến chúc mừng như những người bạn thôi. Dù sao vẫn nên đi
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lịt, vâng,anh nhiều tuổi, anh đi lắm đám cưới. Éo gì mà anh cứ phải nhẩy chồm chồm lên thế. Đấy là góp ý với anh thôi.
    CHứ em nói thật,em đi đám cưới bạn lúc anh còn đang mặc quần thủng đít cơ. Lolz
  5. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú rơi vào trường hợp thứ 2 rồi.Xin chia buồn nhé....Hic....
    PS:Anh thật,anh thì hoan nghênh tất cả vào góp ý,nhưng chú góp ý linh tinh quá....
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nói thật mời đi hay không đi là tuỳ từng quan điểm mỗi người. Ông nào bảo đi ăn cưới mà uống thì đúng là quân chết đói chết khát.
    Cỗ bàn có 6 chai cả bia lẫn nước ngọt, uống có vào mắt.
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    chú lại có cái kiểu : Nho còn xanh lắm. Thế thì mệt thật đấy.
    Anh bị ghét hay không bị ghét thì chú biết thế *** nào được. Chú cứ ngồi phán vớ vẩn, anh lại chửi cho là vơ đũa cả nắm, ăn c*t cả đống đấy.
    hehe
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    chú phun từ mồm...ấy chết...từ bàn phím của chú ra cái gì thối thế?
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, tự nhiên thành chỗ chửi nhau, vui nhể.
    Nếu chú không hiểu tiếng người thì để anh dạy dỗ cho chú. Tại sao chú cứ phải thể hiện ra là chú không biết nhỉ .
    Chú đọc kỹ lại bài viết của anh đi, rồi lên phát biểu lại nhé.
    ANh thích chửi nguời khác, nhưng không thích chửi những thằng ngu và loại không hiểu tiếng Việt.
    Cám ơn chú !
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ kêu đi để thế này thế nọ, thể hiện thế này thế nọ.... Nhưng tất cả không phải để tốt cho chủ topic. Đi, có thể chứng tỏ mình đây cao thượng, mình đây hơn người ta, mình đây đã quên người ta.... nhưng chứng tỏ chán rùi khi bước ra khỏi lễ cưới lòng lại đau hơn uh?
    Hãy để quá khứ của ấy ngủ yên, tớ thấy ấy hãy làm điều gì tốt nhất cho ấy. Chưa quên thì đi làm gì, như thế ấy sẽ tránh cho mình được một nỗi đau không cần thiết và để cho nàng của ấy lên xe hoa được bình yên (vì tớ tin chắc dù nàng lấy người khác, nhưng 5 năm của cả 2 không hề dễ quên 1 chút nào....)

Chia sẻ trang này