1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới người yêu cũ.Có nên đi hay kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ôi, đi đám cưới người yêu cũ mà đau á . CHuyện bình thường, quá là thường luôn.
    Người ta có ý tốt thì mời,mình có ý tốt thì đến.
    Vậy thôi.
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    oạch,đúng là khó quên thật..Đến h vẫn còn đau điếng....
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    mịa.mấy ông vào chửi nhau àh.Đi thì cứ đi mà không đi thì thôi,có vấn đề cỏn con mà cũng fải tư vấn.Nó mời thì bác cứ đi,đàn ông fải thể hiện bản chất của mình chứ.Em là em đi.
    Bác còn được nó mời thì chứng tỏ bác còn tử tế chán,vẫn được em ấy nể trọng.Thôi đi đi,nhớ fải đàng hoàng lịch sự tạo phong thái cho nó nể
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đi chứ ,xem chồng ( vợ ) của người yêu cũ thế nào ,mang theo 1 em ( anh ) thật bảnh bao ,xinh đẹp ,hoành tráng cho vui .
  5. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thằng đấy thì mình chẳng biết mặt,nhưng biết cái tiểu sử của nó...Gia thế hoành tá tràng lắm....
    Mà thôi,chắc kô đi,đợi vài năm sau nhảy vào cắm sừng thằng đấy cho vui...ặc ặc....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 06/11/2007
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , hoá ra nó chê chú nghèo à ? Thế cũng bực mình lắm. Anh nghĩ lại rồi, chú đừng đến nữa. Đến thấy chúng nó đón dâu bằng Rolls Royce thì tủi lắm. lolz
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hic.Đau cái là anh kô nghèo,nhưng chẳng giàu bằng thằng đấy...Đời đôi khi rất dở nhưng ta vẫn phải niềm nở...Đau thế....
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến cho nàng (hoặc chàng) hả giận. Như vậy việc xây bia căm thù đã hoàn tất. Còn cái loại đến đám cưới người yêu cũ mà gắp rót nhiệt tình thì hơi bị kinh dị. Loại này chắc mổ ra không tìm thấy tim (chỉ nhìn thấy ...im).
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ổi ôi, sao em căm phẫn thế nhỉ . Theo em đến đó để đứng nhìn thôi á ? Hihi, đến nhìn để gặm nhấm nỗi đau. Con vợ mình tối nay sẽ ngủ với thằng khác.
    Sợ thì ở nhà !
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , hoá ra nó chê chú nghèo à ? Thế cũng bực mình lắm. Anh nghĩ lại rồi, chú đừng đến nữa. Đến thấy chúng nó đón dâu bằng Rolls Royce thì tủi lắm. lolz
    [/quote]
    Hic.Đau cái là anh kô nghèo,nhưng chẳng giàu bằng thằng đấy...Đời đôi khi rất dở nhưng ta vẫn phải niềm nở...Đau thế....
    [/quote]
    Sao thằng đàn ông nào khi bồ chủ động chia tay hoặc chia tay vẫn còn yêu đều quy kết cho bạn gái cái lỗi là do không giầu hơn người mới của người ta mà không nhìn lại mình về tính cách đã hơn người mới của người ta chưa nhỉ? Làm ơn hãy công bằng với phái nữ hộ đi! Ghét nhất là kiểu đàn ông như vậy.
    Ở đây tớ thấy Chủ topic đang hỏi 1 vấn đề dù nhỏ nhưng cũng làm cho bạn ý lăn tăn thế mà mọi người lại show kinh quá!

Chia sẻ trang này