1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại ngày cưới mình vẫn thấy buồn cười,được rất nhiều cô,dì bà,bác,truyền kinh nghiệm quý báu về khoản bắt nạt chồng,nào là dẫm lên chân trái chồng lúc trao hoa,nào là ngồi lên đầu giường,,,v,,,,v,,,,.mình đều làm hết,còn một chiêu cuối cùng nữa là khi chồng treo áo lên thì mình sẽ treo áo của mình lên trên mà ko để cho lão biết được.Mình đang làm như thế thì lão bước vào và bảo : "ah,em định làm bùa phép để anh sợ em hả,thoải con gà mái đi".
    Ôi mẹ và các dì ơi,thế thì làm sao mà thành công được nữa.......
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này sao giống vợ mình thế, Hôm đón dâu mình cũng đứng cho chọn gối để ngồi chán rồi mình mới lên giường....... chụp ảnh. Để coi sau này ai sẽ bắt nạt ai cho biết
    Được gorgeous-man sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 24/03/2005
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này sao giống vợ mình thế, Hôm đón dâu mình cũng đứng cho chọn gối để ngồi chán rồi mình mới lên giường....... chụp ảnh. Để coi sau này ai sẽ bắt nạt ai cho biết
    Được gorgeous-man sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 24/03/2005
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Kekekeke.... nhắc lại mới nhớ, hôm đấy tibeou đã ngồi lên được một cái gối rồi, nhấp nhổm chưa yên tâm, lại thì thụt kiếm cái gối kia ngồi lên nốt..... Chắc ăn nhỉ.
    Chồng yêu cứ tự tin đi, em phủ được cái áo của em lên cái áo của chồng mà chồng không biết rồi đấy nhá.
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Kekekeke.... nhắc lại mới nhớ, hôm đấy tibeou đã ngồi lên được một cái gối rồi, nhấp nhổm chưa yên tâm, lại thì thụt kiếm cái gối kia ngồi lên nốt..... Chắc ăn nhỉ.
    Chồng yêu cứ tự tin đi, em phủ được cái áo của em lên cái áo của chồng mà chồng không biết rồi đấy nhá.
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ các bà các cô các dì dạy là phải ngồi lên gối của chồng, rồi treo áo đè lên trên áo chồng em được nghe từ hồi em bé tẹo( chả là đi ăn cưới mấy cô bạn của mẹ từ hồi bé tẹo) thế mà em nhớ mãi đến tận bây giờ..:) chẳng hiểu có tin nổi không chứ cũng đầy người làm thế mà chồng ho he một tiếng là sợ chạy mất dép... Còn có người không làm thế , thế mà chồng vẫn sợ một phép.:) chẳng biết sau này đến lượt mình thì có ai dạy mình làm như thế không, nhưng chắc mẹ chồng em sẽ không cho em làm như thế đâu...
    Dù sao thì cũng thấy buồn cười.... ngộ nghĩnh phết...
    Ước mơ của em là có một đám cưới giản dị kiểu như vào nhà thờ của bọn Châu Âu ý, rồi ăn nhẹ nhàng thôi, kiểu buffet ý ngoài trời như tây ý, và yêu cầu người ta đến ăn cưới chỉ được tặng đồ vật chứ không được phong bì...có điều chắc chẳng được vì như thế có khi nhiều người tặng cùng một thứ... rồi thì có khi người ta còn thấy bực mình vì phải nghĩ ra cái để mua tặng mình. Còn nếu yêu cầu người ta đến dự không không có quà, không có phong bì thì.... Em nghĩ rồi nếu làm thế thì hoá ra mình thiệt àh?(cưới họ,cưới con cái họ thì bố mẹ mình, hoặc mình vẫn phải phong bì mà).
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ các bà các cô các dì dạy là phải ngồi lên gối của chồng, rồi treo áo đè lên trên áo chồng em được nghe từ hồi em bé tẹo( chả là đi ăn cưới mấy cô bạn của mẹ từ hồi bé tẹo) thế mà em nhớ mãi đến tận bây giờ..:) chẳng hiểu có tin nổi không chứ cũng đầy người làm thế mà chồng ho he một tiếng là sợ chạy mất dép... Còn có người không làm thế , thế mà chồng vẫn sợ một phép.:) chẳng biết sau này đến lượt mình thì có ai dạy mình làm như thế không, nhưng chắc mẹ chồng em sẽ không cho em làm như thế đâu...
    Dù sao thì cũng thấy buồn cười.... ngộ nghĩnh phết...
    Ước mơ của em là có một đám cưới giản dị kiểu như vào nhà thờ của bọn Châu Âu ý, rồi ăn nhẹ nhàng thôi, kiểu buffet ý ngoài trời như tây ý, và yêu cầu người ta đến ăn cưới chỉ được tặng đồ vật chứ không được phong bì...có điều chắc chẳng được vì như thế có khi nhiều người tặng cùng một thứ... rồi thì có khi người ta còn thấy bực mình vì phải nghĩ ra cái để mua tặng mình. Còn nếu yêu cầu người ta đến dự không không có quà, không có phong bì thì.... Em nghĩ rồi nếu làm thế thì hoá ra mình thiệt àh?(cưới họ,cưới con cái họ thì bố mẹ mình, hoặc mình vẫn phải phong bì mà).
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tốt quá nhể, cưới cún bông mình mua tặng cho cái dây buộc tóc ,đỡ được khoản phong bì.
    Hai tuần nay đang kinh hoàng vì các đám cưới...

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tốt quá nhể, cưới cún bông mình mua tặng cho cái dây buộc tóc ,đỡ được khoản phong bì.
    Hai tuần nay đang kinh hoàng vì các đám cưới...

  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, em là em nói thế thôi, chị không đọc lại đoạn cuối là em cũng tự thấy thế là chẳng ổn tẹo nào còn gì??? Tự nhiên mình mất phong bì trả cơm bụi giá cao, đến đám cưới mình cơm bụi xịn, người ta trả bằng cái dây buộc tóc mấy K thì em lỗ to à????
    Tình hình là mấy hôm nay ngày đẹp, trời đẹp, đi ngoài đường thấy bao nhiêu là chữ hỉ treo đầy đường, xe cưới xe hoa đi lại lòng vòng, có khi đám nó quàng vào đám kia ầm ĩ cả lên.
    Không hiểu bao giờ chị HTrang cho măm măm kẹo[:P]

Chia sẻ trang này