1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    dạ có em là người mới ạ

    năm sau con gái lớp mình vét hết. một loạt bạn thân rủ nhau cùng đám cưới thì tôi biết lấy cái gì mà sống cho những ngày tiếp theo đám cưới của chúng nó bi giờ
  2. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic....là người mới thiệt hả....cũng hay đấy hay là chúng mình.................Hic khó nói quá ....
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh nèo.
    Thui bh kiếm xiền ít thôi, kiếm vợ đê
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là người mới đây. Tôi thấy các bạn kể về đêm tân hôn nhiều quá làm tôi cũng thắc mắc đêm tân hôn là thế nào?
  5. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nino ơi !!!! Anh cũng muốn lắm nhưng ko biết làm thế nào :)....

    Còn cái vụ đêm tân hôn của bạn Ngoclan....thì .....khó nói quá ......bạn nên hỏi các chuyên gia đã thành gia lập thất rùi trong CLB nì thì biết ngay
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    TYK dạo này không CLB T5 nữa à, về đây vặn vẹo anh em. Mày khuấy đục cái chỗ đó rồi lại về vơ bèo vạt tép à??? Tao thấy cũng thương mày phết đấy chứ. À thế cho tao hỏi Dr cưới roài à? Chả biết gì, thấy em thỏ gi gi đó viết là lấy chồng mà không biết bạn tao lầy vợ chưa, chả có tì thông tin gì.
    Bên này có thằng bạn, hồi mới sang nó tuyên bố rằng cô bé người yêu cũ nếu bỏ chồng, nó sẽ lấy cô ấy, còn hi vọng cô ấy nhanh chóng bỏ chồng để nó được nuôi con của thằng kia, thế mà sau 2 năm master được mấy thằng sành điệu đào tạo, giờ thì em kia có bỏ chồng nó cũng kệ xác, hết cả nghe THỜI HOA ĐỎ, giờ chỉ có váy ngắn, múm mĩm, trắng tròn .... cuộc đời thật là dễ thay dổi làm sao.
    Ông TYK cú vờ vịt, ông chả bao giờ dám đánh trẻ con ấy chứ, chỉ có 9 là ngoan thôi, he he he , 9 ơi rủ thằng tần với thằng u cờ rai na cưới vợ tập thể đê... theo anh sóng kìa ....
  7. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oài tao thì vẫn thế...vẫn thỉnh thoảng đi với tháng 5...nhưng tao đâu có về đây đê vơ cái gì đâu.Tao về đây để hỏi thăm anh em thế nào thôi mừ....mày cứ nghĩ xấu về tao.
    Thăng Dr thì tao cũng chẳng rõ thế nào vì cũng lâu rồi tao cũng chẳng biết thông tin gì về nó cả.....Từ ngày vao SG là lặn mất tăm...chán thế không biết.Thế mày đa vợ con rồi đấy à....hic...lấy vợ sớm thế làm gì.Chơi đã chứ mày....
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa...... Kiệt ơi, em có tin của Slump đấy
    Tai sao các anh lại mong lấy vợ nhỉ. Em tặng mọi người cái này nhá
    Họ mưu đồ biến chúng ta thành đàn bà
    Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi và dành chút thời gian để suy ngẫm một cách nghiêm túc, hòng đi tìm một câu trả lời gần sự thật nhất, rằng vì sao ngày càng nhiều những chiến hữu của chúng ta, những người bạn cùng giới tính, lại xa rời chất đàn ông thực sự của mình, để biến thành một thứ đàn bà không ra đàn bà hoặc một thứ người trung tính - đứng giữa hai giới tính nam và nữ - hay không? Tôi đã từng suy nghĩ và dưới đây là kết luận của tôi.
    Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi bố tôi nói đến hai từ "đàn ông" hoặc khi tôi xem phim, thì hai từ này luôn gợi lên hình ảnh một thanh niên cường tráng, mạnh mẽ, hào hiệp, một chiến binh tiêu biểu cho phe chính nghĩa, một người phiêu lưu mạo hiểm, kẻ khuất phục thiên nhiên và kiêu hãnh đương đầu với mọi nghịch cảnh, một người chồng, người cha, người nuôi sống gia đình.
    Ngay như má tôi, dù có đôi lúc cằn nhằn về chồng và những thằng con trai của bà, nhưng mỗi khi bà nhắc tới mấy từ "đàn ông con trai", thì điều đó luôn gắn với những nhiệm vụ cao cả, những hành động mạnh mẽ, bao dung và hào hiệp, nói chung đàn ông là giải pháp cho phụ nữ mỗi khi họ không tự làm được, không tự giải quyết được vấn đề; đàn ông là chỗ để trông cậy của phụ nữ và nếu nói không ngoa, là chỗ trông cậy của cả thế giới này.
    Hồi ấy, tôi đã luôn tự hào rằng tôi là con trai và lớn lên, tôi sẽ trở thành một người đàn ông, một phái tính đã tạo ra, đặt nền tảng và xây dựng nên những nghành như y khoa, pháp luật, triết học, khoa học, nhà nước, tôn giáo và những ngành nghệ thuật tuyệt vời khác như âm nhạc, hội họa, phim ảnh, văn chương.
    Và từ trong vô thức, mỗi thằng con trai đều tự mang trong mình những ước mơ và một sứ mạng cao cả, cho thế giới này và cho những người phụ nữ mình yêu thương, cho những đứa con mình tạo ra và nuôi dưỡng.
    Còn bây giờ, hai chữ đàn ông gợi lên trong tâm trí nhiều phụ nữ hiện đại điều gì? Và trong cách miêu tả của những nhà hoạt động xã hội (là nữ giới), đàn ông là như thế nào?
    Một hình ảnh hoàn toàn khác!
    Họ đồng nghĩa đàn ông với một đối tượng cần được cải tạo. Đó là thủ phạm của những bạo lực, hung hăng mù quáng, dục vọng cuồng loạn, âm mưu đen tối, nhưng mất an ninh về xã hội. Càng ngày, những đứa trẻ trai thay vì được nghe nói về những người đàn ông như Rô-bin-xơn, Ba chàng ngự lâm pháo thủ... thì được mẹ chúng đem những tên con trai, những gã đàn ông hư hỏng hoặc tội phạm vẫn đăng nhan nhản trên báo chí, truyền hình ra để răn đe.
    Tôi đã nghe vợ tôi nói như thế này khi cô ấy bắt đầu mang thai (và tôi tin rằng không chỉ vợ tôi có suy nghĩ này): "Em chỉ thích có con gái thôi. Con gái ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ uốn nắn, chăm chỉ, học giỏi và có hiếu. Còn nếu em sinh con trai, thì điều em lo lắng nhất là làm sao cho nó không bỏ học nửa chừng, không bỏ nhà đi bụi, không hút chích, gia nhập băng nhóm, quấy rối xã hội và phụ nữ, rồi mai mốt lớn lên biết lo cho vợ con".
    Trời ơi! Không biết từ bao giờ và vì lý do gì, con gái được gắn với tất cả những đức tính tốt đẹp và con trai thì ngược lại, đồng nghĩa với những gì thấp kém và nguy hiểm. Và yêu cầu tối thượng ở đàn ông chỉ còn dừng lại ở mức là không hư hỏng và tồi tệ!
    Còn hơn thế nữa, trong ngày cưới vợ cho thằng cháu 25 tuổi của tôi, bà chị, sau khi dỡ rạp xong xuôi, mới ngồi thở phào: "Rứa là từ nay, tau có thể thảnh thơi tâm trí, an tâm với cái am của tau được rồi. Có gì đã có con vợ nó lo lắng, chịu trách nhiệm".
    Hỡi ôi! Phụ nữ đã đồng nghĩa đàn ông với những gì sai trái, bốc đồng và liều thuốc chữa cho tình trạng đó, là một người phụ nữ! Người phụ nữ đó lúc nhỏ là mẹ, lúc lớn là vợ, lúc già, mất vợ, là con gái!? Phụ nữ có vẻ không đủ hiểu biết hoặc không chịu hiểu rằng, chúng ta là thủ phạm nhưng cũng đồng thời là nạn nhân của nhiều "trò chơi" do chúng ta tạo ra chính vì bản tính của nam giới là ưa thích sự thách thức, mạo hiểm, phiêu lưu, chinh phục, chiến thắng, thi đua, khẳng định...
    Và họ cũng không đủ khách quan để nhìn nhận rằng, chính nhờ những bản tính này của nam giới mà thế giới chúng ta đang sống mang khuôn mặt đa dạng và văn minh như ngày nay. Vấn đề là cũng với sức mạnh nam tính đó, số chiến binh dũng cảm luôn nhiều hơn gấp ngàn lần những tên ăn cướp liều lĩnh.
    Và nhiệm vụ của phụ nữ, rất nhiều khi nên là hướng người đàn ông đến việc vung gươm lên để bảo vệ thay vì tàn phá, chứ không phải là tìm cách kìm nén hoặc triệt tiêu sức mạnh cuồng nộ như trái phá trong mỗi ***g ngực và cánh tay của những người đàn ông nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.
    Chính vì điều này, mà nữ Tiến sĩ tâm lý học Laura Schilessinger, tác giả cuốn "10 điều dại dột của đàn ông" đã dẫn lời một cộng tác viên của mình: "Tuy chậm chạp nhưng chắc, chúng ta đang làm nhu nhược người đàn ông. Kết quả là những đứa trẻ trai của chúng ta lớn lên thành đàn ông không biết làm sao để trở thành một người đàn ông (đích thực) và cũng không biết cách đối xử với phụ nữ - cũng không biết cách tôn trọng phụ nữ - họ cũng không thể tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ của người đàn ông để làm gương cho con trai họ noi theo".
    "Việc trung tính hóa nam giới xảy ra vì người ta không muốn chấp nhận những gì là tự nhiên của nam giới. Sự tự nhiên này có sẵn dù chúng ta có muốn chấp nhận chúng hay không".
    "Trong mỗi đứa trẻ trai có hình ảnh một chiến sĩ. Một đứa trẻ trai cần học cách trở thành một chiến binh tốt, nó phải học cách kiềm chế tính hung hăng tự nhiên. Trẻ trai phải học cách trở thành một chiến binh can trường biết cách yêu thương, có lòng nhân ái. Nếu không học được những điều này thì chính những người phụ nữ chịu bất hạnh vì những hành vi phạm pháp của nam giới..."
    "Khi người ta cố gắng tước bỏ của đứa trẻ trai những gì tạo ra tính chất đàn ông, nó chỉ còn lại sự hung hãn mà nó không biết cách khống chế, hay chẳng còn gì để khẳng định nam tính của mình..."
    "Khi người phụ nữ đúc khuôn lại nam giới theo cảm tính của mình, họ biến nam giới thành đàn bà! Đó là những gã đàn ông nhát sợ, không biết đối phó với những tình huống rắc rối".
    Không thể coi sức mạnh vũ lực là điều xấu ở trong mọi hoàn cảnh. Các chiến binh có một ảnh hưởng quan trọng trong các nền văn minh. Văn minh đòi hỏi phải có những chiến binh tốt.
    Thế nhưng, tiếc thay, không phải mọi cậu bé, mọi đàn ông và nhất là mọi phụ nữ, đều đọc được điều này và tán đồng quan điểm này. Phụ nữ muốn người đàn ông "xích" lại gần mình bằng cách uốn nắn cho họ trở nên... ngày càng giống mình, thu hẹp lại cái khoảng cách khác biệt giới tính mà tự nhiên đã rất có lý khi sinh ra như vậy.
    Và những thay đổi đó làm cho hình tượng người đàn ông sụp đổ và bọn đàn ông chúng ta bối rối. Chúng ta không thể là đàn ông như bẩm sinh ra vốn thế nhưng cũng không thể biến thành phụ nữ.
    Thế là một khái niệm mới ra đời: Uni *** (theo thiển ý của tôi, Uni *** không chỉ dừng lại ở vấn đề người đàn ông chăm sóc ngoại hình giống như đàn bà, mà tôi e là Uni *** cả trong tư tưởng, tính cách và trong thái độ sống).
    Sự phân chia hai thái cực đối lập: sự hung hăng ở bé trai và sự dịu dàng ở bé gái là hoàn toàn tự nhiên và hợp lý, nếu không muốn nói đó là một "dự tính" rất thông minh của tạo hóa. Nhưng tại sao, các bà mẹ và cô giáo luôn biểu dương và khuyến khích sự dịu dàng ở bé gái trong khi lại chê trách, kìm hãm và liệt vào hạng mục "tính xấu" với tính hung hăng ở bé trai?
    Rõ ràng, ngay cả trong gia đình và trường học, những bé trai yếu ớt, dịu dàng, ngoan ngoãn, hơi thụ động (nghĩa là có hơi hướng giống bé gái) luôn được mẹ và cô giáo yêu mến hơn. Một cách vô thức, phụ nữ đã cố công, một cách chậm chạp nhưng bền bỉ, "mài" đi những góc cạnh sắc nhọn và cứng cáp của người đàn ông tương lai, khiến cho họ trở thành nạn nhân của sự rối loạn sinh học và xã hội về nam tính.
    Ai cũng biết rằng, trong mỗi bé trai đều có mang một mã gien tạo ra sự hung hăng. Nhưng gien này là chuẩn bị cho một người lãnh đạo, một vận động viên, một nhà đầu tư... tương lai chứ không phải cho một kẻ phá rối xã hội tương lai, nếu như được hướng dẫn và giáo dục đúng cách.
    Bây giờ, sau khi đọc tất cả những điều dài dòng trên, có thể bạn đang hỏi: rốt cuộc là nói những điều này để làm gì? Để đổ lỗi cho phụ nữ về việc chúng ta đang dần đánh mất hoặc thể hiện một cách méo mó sức mạnh giới tính của mình chăng? Rất tiếc đó không phải là mục đích của bài viết này (mặc dù sự thực đúng là như vậy).
    Mục đích của tôi chỉ là nhắc nhở và cảnh báo. Rằng phụ nữ, bằng những gì hết sức cảm tính của mình, họ đang dẫn những người đàn ông của họ đi lạc đường mà trong phần lớn trường hợp, chính họ cũng không biết điều này. Do đó, trộm vía chị em mà nói, chúng ta phải "cảnh giác" với họ trong việc này.
    Chúng ta một mặt phải bảo vệ giới tính của mình, một mặt phải là người hướng dẫn và giữ gìn giới tính cho các cậu con trai. Vì theo lời Tiến sĩ Laura Schilessinger: "phụ nữ thì sinh ra con trai nhưng chỉ có những người đàn ông tốt mới sinh ra người đàn ông tốt".
    Những đứa trẻ trai cần người cha. Chúng cần những người cha kiên định, mạnh mẽ, những người cha chúng có thể ngưỡng mộ và những người cha sẽ trừng phạt chúng khi chúng không vâng lời. Chính vì lẽ này, mà các chuyên gia tư vấn vẫn khuyên nên để cho đứa bé trai sống với bố khi hai vợ chồng ly dị.
    Đồng thời, bạn cũng nên khéo léo (làm như vô tình) để cho vợ bạn đọc được những dòng này, cũng của nữ Tiến sĩ Laura Schilessinger: "Bản chất đàn ông và đàn bà không có gì xấu. Hạn chế bản chất tự nhiên của một trong hai giới sẽ tạo ra nguy cơ cho cả hai...
    Không có sự tôn trọng đối với những gì là độc đáo trong mỗi giới, với những sự nhận thức thực sự về những hạn chế thì không thể hy vọng có những gia đình hợp nhất và hạnh phúc, nhân ái... và có thể sẽ là một sự thiệt hại cho nhân loại".


    Theo Đàn Ông

Chia sẻ trang này