1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ai tin được bác này chưa biết gì ko?
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bó tay con gà quay. Trong cái topic này toàn cao thủ. (Trừ tớ ra)
  3. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bó tay con gà quay. Trong cái topic này toàn cao thủ. (Trừ tớ ra)
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, vì tình bạn cao cả giữa tao với mày, vote cho mày 5* vì câu nói này.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, vì tình bạn cao cả giữa tao với mày, vote cho mày 5* vì câu nói này.
  6. titantu

    titantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [ Em cuống quýt bật dậy. Trời ơi, đồng hồ đã chỉ 8h30 rồi, Em phụng phịu khi thấy anh đang nheo mắt nhìn em cười: "Đă dặn gọi người ta dậy lúc 5h rồi mà, sao lại để em ngủ quên mất." Anh búng mũi em trêu: "Cái con mèo lười này hôm qua đã mệt như thế, sáng nay làm sao dậy nổi".
    Mẹ chồng em có thói quen dậy sớm, đi chợ mua đồ vừa rẻ vừa tươi. Hôm xưa em vẫn tâm tâm niệm niệm rằng mỗi sáng em sẽ dậy sớm, cùng mẹ đi chợ, mang đồ ăn sáng về cho cả nhà. Khi ấy ông xã đang trong phòng tắm, tiếng nước vặn ào ào, bộ quần áo em là từ hôm trước để sẵn trên giường.
    Hai tiếng "Ông xã "cứ leng keng xung quanh như chuông gió, nghịch ngợm trêu chọc em. Em thèn thẹn liếc trộm anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, tủm tỉm. Thôi chết, em mới dậy, tóc vẫn còn loà xoà ngái ngủ. "Vợ yêu ơi, cho anh ăn sáng đi. Anh lại đói rồi này. " ...... .."Á ...anh nói đi ăn sáng......" " Ừ thì anh đang ăn sáng" " ngay trên.... ui da...đừng cù em mà......... bây giờ á.............nhưng em chưa đánh răng" " Thì anh cũng chưa "
    ...................
    Em ló đầu ra khỏi phòng riêng, nhìn xung quanh hơi bỡ ngỡ. Buồn cười thế, đêm qua em ngủ lạ nhà mà vẫn thấy ngon. Chắc chắn là do hạnh phúc . Anh đang nằm kia kìa, chăn đắp hờ hững ngang bụng. Trông anh đáng yêu thiên thần như bé con sơ sinh vừa mới bú no bầu sữa mẹ.
    Tuần trăng mật ngọt lịm........

  7. titantu

    titantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [ Em cuống quýt bật dậy. Trời ơi, đồng hồ đã chỉ 8h30 rồi, Em phụng phịu khi thấy anh đang nheo mắt nhìn em cười: "Đă dặn gọi người ta dậy lúc 5h rồi mà, sao lại để em ngủ quên mất." Anh búng mũi em trêu: "Cái con mèo lười này hôm qua đã mệt như thế, sáng nay làm sao dậy nổi".
    Mẹ chồng em có thói quen dậy sớm, đi chợ mua đồ vừa rẻ vừa tươi. Hôm xưa em vẫn tâm tâm niệm niệm rằng mỗi sáng em sẽ dậy sớm, cùng mẹ đi chợ, mang đồ ăn sáng về cho cả nhà. Khi ấy ông xã đang trong phòng tắm, tiếng nước vặn ào ào, bộ quần áo em là từ hôm trước để sẵn trên giường.
    Hai tiếng "Ông xã "cứ leng keng xung quanh như chuông gió, nghịch ngợm trêu chọc em. Em thèn thẹn liếc trộm anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, tủm tỉm. Thôi chết, em mới dậy, tóc vẫn còn loà xoà ngái ngủ. "Vợ yêu ơi, cho anh ăn sáng đi. Anh lại đói rồi này. " ...... .."Á ...anh nói đi ăn sáng......" " Ừ thì anh đang ăn sáng" " ngay trên.... ui da...đừng cù em mà......... bây giờ á.............nhưng em chưa đánh răng" " Thì anh cũng chưa "
    ...................
    Em ló đầu ra khỏi phòng riêng, nhìn xung quanh hơi bỡ ngỡ. Buồn cười thế, đêm qua em ngủ lạ nhà mà vẫn thấy ngon. Chắc chắn là do hạnh phúc . Anh đang nằm kia kìa, chăn đắp hờ hững ngang bụng. Trông anh đáng yêu thiên thần như bé con sơ sinh vừa mới bú no bầu sữa mẹ.
    Tuần trăng mật ngọt lịm........

  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    1 đám cưới là ai cũng mong sẽ đến với mình nhưng căn bản là lúc nào. Với lại đám cưới xong đâu chỉ việc hai người đầu ấp vai kề đâu, còn nhiều việc cùng nhau chia sẻ mà nhỉ.:) Một đám cưới hoành tráng hay là nhỏ nhắn tiết kiệm thì hay nhỉ,hêh thích tuần trăng mật vì nghe tên đã thấy hay rồi, đã thế lại thoả thê vui chơi...
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    1 đám cưới là ai cũng mong sẽ đến với mình nhưng căn bản là lúc nào. Với lại đám cưới xong đâu chỉ việc hai người đầu ấp vai kề đâu, còn nhiều việc cùng nhau chia sẻ mà nhỉ.:) Một đám cưới hoành tráng hay là nhỏ nhắn tiết kiệm thì hay nhỉ,hêh thích tuần trăng mật vì nghe tên đã thấy hay rồi, đã thế lại thoả thê vui chơi...
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui... Lãng mạng quá !
    bao giờ tôi mới lấy chồng đây hả giời ?????

Chia sẻ trang này