1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui... Lãng mạng quá !
    bao giờ tôi mới lấy chồng đây hả giời ?????
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn, cô vợ trẻ hồi hộp vô cùng. Cô chờ mãi mà chẳng thấy chồng nói gì. Mãi đến gần nửa đêm, chồng cô mới thủ thỉ.
    Em có biết anh đang nghĩ gì ko?
    Cô có vẻ nũng nịu:
    - chắc anh nghĩ giống em.
    Chàng trai hoan hỉ:
    - thế à? thế thì chúng mình cùng xuống bếp ăn bánh gato đi, kẻo để mai chuột nó xơi mất.
    Cô vợ trẻ mất cả hứng
    (chuyện này của cô bạn thân kể cho)
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn, cô vợ trẻ hồi hộp vô cùng. Cô chờ mãi mà chẳng thấy chồng nói gì. Mãi đến gần nửa đêm, chồng cô mới thủ thỉ.
    Em có biết anh đang nghĩ gì ko?
    Cô có vẻ nũng nịu:
    - chắc anh nghĩ giống em.
    Chàng trai hoan hỉ:
    - thế à? thế thì chúng mình cùng xuống bếp ăn bánh gato đi, kẻo để mai chuột nó xơi mất.
    Cô vợ trẻ mất cả hứng
    (chuyện này của cô bạn thân kể cho)
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Chàng trai trẻ trả lời:
    - Ừ... Ước gì ANH ĐÃ KHÔNG LỠ LỜI !!!
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Chàng trai trẻ trả lời:
    - Ừ... Ước gì ANH ĐÃ KHÔNG LỠ LỜI !!!
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    a new msg:
    " chìm đắm không gian ngàn vì sao vụt tắt, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Sao lắm đám cưới thế, đời lại thêm một con ngu."
    Tự dưng nó lại gửi cho mình thế mới choáng chẳng hiểu chuyện gì vì gần 5 năm không liên lạc. Gọi thì mới biết là nó vừa ly dị chồng.
    Trước đây, đám cưới và gia đình nó luôn là chuẩn mực mà mình muốn có, giờ thì chẳng biết nói gì nữa. Nghĩ đến đám cưới tự dưng thấy ngại.
  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    a new msg:
    " chìm đắm không gian ngàn vì sao vụt tắt, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Sao lắm đám cưới thế, đời lại thêm một con ngu."
    Tự dưng nó lại gửi cho mình thế mới choáng chẳng hiểu chuyện gì vì gần 5 năm không liên lạc. Gọi thì mới biết là nó vừa ly dị chồng.
    Trước đây, đám cưới và gia đình nó luôn là chuẩn mực mà mình muốn có, giờ thì chẳng biết nói gì nữa. Nghĩ đến đám cưới tự dưng thấy ngại.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Há há, trước đây mình nói chả ai tin, phải uống thì mới biết nước biển mặn http://www.ttvnol.com/80f/447590/trang-1.ttvn
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Há há, trước đây mình nói chả ai tin, phải uống thì mới biết nước biển mặn http://www.ttvnol.com/80f/447590/trang-1.ttvn
  10. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế đã có vợ chưa mà nói như là như chết khát thế. Thế chắc tại trước mặn quá nên giờ mới kinh nghiệm?
    Đời mà, đôi khi mặn vẫn phải uống. Giống như thuốc đắng dã tật, đắng thì đắng nhưng bệnh thì vẫn phải uống.
    Nói vẫn nói, than vẫn than nhưng làm vẫn làm. Hình như ai cũng thế thì phải

Chia sẻ trang này