1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải làm gì cả !
    Tối thứ 7 này thế nào ? đi xem fim cùng anh nhé ..! , anh vừa kiếm được đôi vé fim tên ( thôi đừng bốc...phét ) , chắc cũng hay lắm.,.
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chả mí chốc rùi mình cũng phải lấy chồng!!! hì hì
    chẳng biết rùi cuộc sống của mình sẽ như thế nào?
    sẽ có nhiều sự thay đổi đối với mình..
    mình là một con bé ngốc nghếch, chẳng biết làm gì cả
    nên mọi người toàn doạ thôi, bi giờ mà lấy chồng rùi thì khổ lắm, phải tự làm mọi việc, phải lo cho không chỉ mình mà còn chồng, bố mẹ chồng, rùi lại con cái vào nữa.
    nhìn những đứa trẻ con mình thấy chúng thật đáng yêu, mình nghĩ rùi khi mình có con mình cũng sẽ yêu nó lắm. nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ mình cũng chẳng biết rùi đến lúc đó mình có trở thành một bà mẹ đáng ghét không nhỉ.
    ở bên anh, nghe những ước mơ của anh em thấy thật hạnh phúc, em cũng tưởng tượng ra những ước mơ đó của anh, một gia đình thật hạnh phúc.
    nhưng anh ah em lại sợ mình trẻ con quá, ngốc nghếch quá, không biết em có làm cho ước mơ đó của anh trở thành hiện thực không?
    nhưng em cũng tin là tình yêu của em dành cho anh sẽ giúp em làm được tất cả.
    iu bé của em lắm.
    ỉn con iu mèo già lắm.
    ko biết khi mình mặc áo cưới trông có xinh không nhỉ?
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chả mí chốc rùi mình cũng phải lấy chồng!!! hì hì
    chẳng biết rùi cuộc sống của mình sẽ như thế nào?
    sẽ có nhiều sự thay đổi đối với mình..
    mình là một con bé ngốc nghếch, chẳng biết làm gì cả
    nên mọi người toàn doạ thôi, bi giờ mà lấy chồng rùi thì khổ lắm, phải tự làm mọi việc, phải lo cho không chỉ mình mà còn chồng, bố mẹ chồng, rùi lại con cái vào nữa.
    nhìn những đứa trẻ con mình thấy chúng thật đáng yêu, mình nghĩ rùi khi mình có con mình cũng sẽ yêu nó lắm. nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ mình cũng chẳng biết rùi đến lúc đó mình có trở thành một bà mẹ đáng ghét không nhỉ.
    ở bên anh, nghe những ước mơ của anh em thấy thật hạnh phúc, em cũng tưởng tượng ra những ước mơ đó của anh, một gia đình thật hạnh phúc.
    nhưng anh ah em lại sợ mình trẻ con quá, ngốc nghếch quá, không biết em có làm cho ước mơ đó của anh trở thành hiện thực không?
    nhưng em cũng tin là tình yêu của em dành cho anh sẽ giúp em làm được tất cả.
    iu bé của em lắm.
    ỉn con iu mèo già lắm.
    ko biết khi mình mặc áo cưới trông có xinh không nhỉ?
  4. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hichic
    con bé không còn là cô bé vô tư ngày nào nữa rùi.
    bi giờ lại muốn sao mình cứ bé mãi nhỉ
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hichic
    con bé không còn là cô bé vô tư ngày nào nữa rùi.
    bi giờ lại muốn sao mình cứ bé mãi nhỉ
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    nhóc còn trẻ con lắm chưa lấy chồng được đâu.
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    nhóc còn trẻ con lắm chưa lấy chồng được đâu.
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    @Meo_uot ghê lắm cơ, vào đây post mấy bài đánh tiếng đây
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    @Meo_uot ghê lắm cơ, vào đây post mấy bài đánh tiếng đây
  10. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ bây giờ chán bỏ xừ.
    Mới có 26 tuổi mà đã lấy vợ thì coi như là bị chặt mất đôi cánh, khỏi bay nhảy nữa, chan bỏ xừ. Thế mà các nhân trong đây cứ đua nhau đòi lấy vợ là như thế nào nhỉ, KHÓ HIỂU QUÁ
    Theo tôi thì bây giờ ta cứ chơi đi cho đã.

    Có ai đồng ý với tôi không

Chia sẻ trang này