1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM CƯỚI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi titantu, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ. Bạn Mèo ướt lại làm tớ thêm sốt ruột.
    Muốn lấy chồng quá!!!!!!!!!!! Nhưng chẳng có ai thèm lấy
    Ở lớp em đứa nào cũng muốn lấy chồng sớm, đứa nào cũng muốn có con sớm. Lạ thật!
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ờ......tớ đồng ý.Cứ vui đi đã.
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ờ......tớ đồng ý.Cứ vui đi đã.
  4. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thế bao giờ bé con mới lấy chồng được???
    bây giờ mèo chỉ biết là bên anh mèo cảm thấy thật tin tưởng, thật hạnh phúc.
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thế bao giờ bé con mới lấy chồng được???
    bây giờ mèo chỉ biết là bên anh mèo cảm thấy thật tin tưởng, thật hạnh phúc.
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hê hê coi bộ em mèo bị bỏ bùa mê rùi, mọi người chuẩn bị đưa tiễn em mèo "lười tắm" cái nào.
    To mèo ướt: có thể cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của anh T ko? gặp ở nhà em mấy lần mà chẳng được nói chuyện, vậy mà ko hiểu sao em lại ngã gục như vậy??? Anh tưởng con gái chết vì con trai dẻo miệng chứ??
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hê hê coi bộ em mèo bị bỏ bùa mê rùi, mọi người chuẩn bị đưa tiễn em mèo "lười tắm" cái nào.
    To mèo ướt: có thể cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của anh T ko? gặp ở nhà em mấy lần mà chẳng được nói chuyện, vậy mà ko hiểu sao em lại ngã gục như vậy??? Anh tưởng con gái chết vì con trai dẻo miệng chứ??
  8. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng!
    Con trai 80 bây giờ mới có 25 tuổi mà đã tính chuyện lấy vợ thì quá chán, hehe. Đến con gái 80 lấy chồng bây giờ còn là sớm nữa là. Dù là lấy nhau rồi thì đi đâu cũng có nhau, đi chơi bù khú bét nhè mà không lo bố mẹ mắng, nhưng cuộc sống đâu chỉ có chơi bời bù khú, còn 1 tỉ thứ công việc phải lo chứ! Nhất là con gái, tớ thấy con gái lấy chồng cứ như phải chia làm đôi, 1 nửa vẫn hướng về với bố mẹ đẻ, còn 1 nửa lại phải sống và hoà nhập với gia đình nhà chồng.
    Chưa kể yêu nhau còn lãng mạn tình củm, chẳng may cãi nhau thì đứa nào hầm hầm đi về nhà đứa đấy, ngủ 1 giấc là quên hết cay cú, sáng hôm sau gặp nhau lại thấy yêu nhau thắm thiết như chưa từng cãi nhau. Chứ lấy nhau xong cãi nhau cứ phải nhìn thấy nó lù lù trước mặt mình, bực lại càng thêm bực, chẳng có chỗ phát tiết, lại còn phải share phòng với 1 đứa khác, không có lúc nào là riêng tư cả. Tối mà có đi chơi cũng phải đi với chồng , đi 1 mình coi chừng bố mẹ chồng không bằng lòng (chắc chắn là không bằng lòng rồi )
    Hehe, túm lại là còn trẻ, được tự do lúc nào thì cứ tranh thủ mà hưởng thụ hết! Tội gì mà đeo gông vào cổ, nhỉ anh nhỉ!
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng!
    Con trai 80 bây giờ mới có 25 tuổi mà đã tính chuyện lấy vợ thì quá chán, hehe. Đến con gái 80 lấy chồng bây giờ còn là sớm nữa là. Dù là lấy nhau rồi thì đi đâu cũng có nhau, đi chơi bù khú bét nhè mà không lo bố mẹ mắng, nhưng cuộc sống đâu chỉ có chơi bời bù khú, còn 1 tỉ thứ công việc phải lo chứ! Nhất là con gái, tớ thấy con gái lấy chồng cứ như phải chia làm đôi, 1 nửa vẫn hướng về với bố mẹ đẻ, còn 1 nửa lại phải sống và hoà nhập với gia đình nhà chồng.
    Chưa kể yêu nhau còn lãng mạn tình củm, chẳng may cãi nhau thì đứa nào hầm hầm đi về nhà đứa đấy, ngủ 1 giấc là quên hết cay cú, sáng hôm sau gặp nhau lại thấy yêu nhau thắm thiết như chưa từng cãi nhau. Chứ lấy nhau xong cãi nhau cứ phải nhìn thấy nó lù lù trước mặt mình, bực lại càng thêm bực, chẳng có chỗ phát tiết, lại còn phải share phòng với 1 đứa khác, không có lúc nào là riêng tư cả. Tối mà có đi chơi cũng phải đi với chồng , đi 1 mình coi chừng bố mẹ chồng không bằng lòng (chắc chắn là không bằng lòng rồi )
    Hehe, túm lại là còn trẻ, được tự do lúc nào thì cứ tranh thủ mà hưởng thụ hết! Tội gì mà đeo gông vào cổ, nhỉ anh nhỉ!
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Để rồi xem. Sang năm, ối đứa con gái 80 xách váy, chạy vội lên xe hoa. Hé hé
    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 11/03/2005

Chia sẻ trang này