1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm đạo bên ấm trà....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đàm đạo bên ấm trà....

    Có lần phuongmap học lỏm được một câu nói khá hay về cuộc đời mỗi con người xoay quanh bốn chữ sau : " Sinh ", " Dưỡng", " Bệnh", "Tử ".... Vậy nếu ví thử 7X là một con người bằng xương bằng thịt thì các bác cho nó đang ở trong giai đoạn nào.....

    To be or not to be....
  2. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thật chán quá!!! Topic này là một topic nghiêm túc mà tui muốn đề cập với các bác về tình trạng của 7X hiện nay....giải pháp nào cho đến ngày xưa - cái ngày mà 7x có rất nhiều topic chất lượng ai có ý định biến nó thành trò đùa thì tốt nhất biến đê....
    To be or not to be....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên cũ hay mới hãy thử phát biểu xem....
    To be or not to be....
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé, mỗi sáng nhìn bố ngồi uống trà, tối đến lại được hóng chuyện người lớn bên ấm trà. Đã từng nghĩ không biết đếm bao giờ mình giống các cụ.
    Thế mà thoắt đã có lúc ngồi bên ấm trà, bên những người bạn, cùng những câu chuyện, cùng suy ngẫm, cùng bày tỏ.
    Là những buổi Cafe cùng 7X, bi giờ là 7X HN. Cũng những trăn trở, những suy nghĩ, những bộc bạch. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện rồi sẽ phải thay đổi theo cái cách của nó. Tất nhiên là phải hoạt động, vận động và không phải bởi những cái cơ để nhai.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngồi bên ấm trà thì có nhiều cái để nói lắm chú phuongmap ạ.
    Tôi nhớ không nhầm thì cái chuyện "sinh, lão, bệnh, tử" nó hơi cổ cổ, ít thanh niên thích nói về nó (có một số không đủ trình độ và nhận thức về xã hội để đàm đạo về nó - tôi là một ví dụ), hoặc là ngại nói về nó (vì sợ giống cảnh ông cụ như bác truongdu viết).
    Ngồi nói chuyện bên ấm trà có cái hay của nó, nhưng không phù hợp với những người ưa hoạt động, và khó có thể tổ chức cho đông người cùng tham gia được, phuongmap ạ.
    Hôm nào ta thử tổ chức đến thưởng thức Trà Việt Nam đê.
    Dr. Lion King
  7. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... trà Đài Loan đêêêêêêê, La Hán cho ai thích uống hay Long Nhãn để ăn được nhiều đêêêêêê
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  8. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đàm đạo bên ấm trà, nhất là vào mùa đông thì quá tuyệt, bạn phuongmap nhỉ! Cái hồi tôi còn đi học (nghe có vẻ xa xôi chứ chỉ là năm ngoái thôi), hay trốn tiết ra ngồi quán nước gật gù, mặc dù trong trường có canteen hẳn hoi. Không phải tôi là loại người hoài cổ hay là không ưa hoạt động, chuyện này không ăn nhập gì với việc uống trà cả, mà vì ở đó tôi có cảm giác ấm cúng và thoải mái hơn (mặc dù ngồi quán cóc chẳng có cửa rả gì sất, trờì mùa đông gió cứ hun hút bên tai). Cái thú ngồi quán cóc là có thể nói giời nói bể, mà cái nữa hay hơn là ở đó không có con gái, thế nên chả tội gì ta phải giữ mồm giữ miệng cả.
    Nhưng hình như tôi đi lạc đề rồi, phuongmap chẳng nói gì đến trà cháo ở đây cả mà hình như bạn chỉ muốn bàn đến "Sinh, lão, bệnh, tử". Nói những cái này, nó làm con người ta già đi, đang cái tuổi phơi phới thế này cứ thẳng đường mà tiến, chuyện "láo" chuyện "tử" để khi nào về hưu hẵng bàn. Lúc đó trải đời rồi, ngồi gật gù mấy cái chuyện này mới có nhiều cái để nói, để bàn bạn nhỉ!!!
    Đi bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
    Sống trào sinh lực, bốc men say
    Sống tung sóng gió thanh cao mới
    Sống mạnh, dù trong một phút giây!

    --------------
    Boomerang
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui là người khó hiểu hoặc là văn tui dốt nên mọi người hiểu nhầm hết rùi...Tôi muốn đề cập tới tình trạng 7x hiện nay cơ.....mà theo chuẩn các cụ ngày xưa đưa ra là " Sinh,Lão,Bệnh,Tử" mà....???????????
    To be or not to be....
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, chán chẳng muốn đàm đạo nữa, thôi các ông cứ ngồi đó uống trà nha.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này