1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm đạo Trà chát (Acrid Tea Talk)!

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi kkzkien, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Không uống trà chát sau khi ăn thịt chó.
    Không uống trà chát khi đói.
    Không uống trà chát khi vừa ăn cơm xong
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 28/06/2008
  2. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Câu 1 thì đã biết và nghe giải thích thì có vẻ đúng. Nhưng chưa bị gì bao giờ.
    Câu 2 thì từ kinh nghiệm bản thân thì cũng đúng.
    Câu 3 thì chung chung quá nên cho rằng không đúng.
    Nếu kết hợp cả câu 2 và 3 thì ko biết uống lúc nào.
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 thì đã biết và nghe giải thích thì có vẻ đúng. Nhưng chưa bị gì bao giờ.
    Câu 2 thì từ kinh nghiệm bản thân thì cũng đúng.
    Câu 3 thì chung chung quá nên cho rằng không đúng.
    Nếu kết hợp cả câu 2 và 3 thì ko biết uống lúc nào.
    [/quote]
    Mình thì thấy cả 3 câu đều đúng, sau khi ăn khaỏng nửa tiếng là uống đc mà, ko fải chỉ là nước chè mà hoa quả cũng vậy. Còn nếu bạn ko biết uống lúc nào thì ko uống nữa
  4. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Hỏi đùa cho vui vậy thôi, chứ làm thằng đàn ông mà ko uống trà thì thua cả đàn bà.
    Nói chung tất cả chúng ta thì thường uống trà ở một quán nhất định nào đó (đây là quán trà chát thông thường ấy nhé). Nếu ở thời sinh viên thì 90% là quán trà do một "bố già" hoặc "mẹ" nào đó ở gần cổng trường, đó là nơi trốn học, tán phét, giải quyết ân oán, hoặc là chờ em nhỏ nào đó.... Còn nếu đi làm thì quán đó cũng ở gần cổng cơ quan (tốt nhất là cách 1 đoạn ko thì sếp trông thấy). Đó là nơi giải toả xì treet, hút thuốc, hay làm việc riêng........
    Vẫn hỏi ai biết quán nào pha chế trà ngon mà hơi phủi một tí thì giới thiệu cho biết với.
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    - Alô, anh à!
    - Uh, anh đang ở đầu ngõ (Mệ, ?oanh à? là tình cảm rồi, lại còn ?oalô anh à?).
    - Vâng, em ra ngay!
    (Ra ngay của em chắc cũng phải 20mins, may mà mình tính trước, alô khi vẫn còn ở Kiến An, đến nơi là vừa, keke).
    ...........
    - Hôm nay nhìn em ?ođẹp? quá!!!
    - Mỗi hôm nay thôi à!?
    - Hôm nào cũng thế.
    - hihi... mình đi dạo dạo đi anh.
    (Mệ, cứ gặp anh là nhảy tót lên xe ngồi, mắt thì tít vào, cái chân chống xe mình cố ý không gạt em cũng chẳng để ý mà nhắc mình) Dạo à, hay đi ?ouống nước? nhé!
    - Không. Ứ ừ ?ouống nước? sau, đi dạo vài vòng thành phố đã.
    - Nhưng mà anh chưa ăn gì.(Anh mày băng từ Vĩnh Bảo ra đây, gần bốn chục cây số, ê hết cả mông giờ còn đi dạo).
    - Ối, vậy giờ anh mới nói, em cũng quên không hỏi anh. Thế mình đi ăn, em vừa ăn cơm xong, ngồi xem anh ăn, hì.
    - Được rồi. Ra ngã tư An Dương, anh ăn xôi chè.
    - Không, anh đừng ăn ở vỉa hè. (nhõng nhẹo) Anh ơi, ăn ở vỉa hè mất vệ sinh lắm.
    - Hôm nay có mình anh ăn, để anh thay đổi không khí (Mệ, làm choè. Thế bao nhiêu người ăn kia thì sao, anh mày thèm rít hơi thuốc lào là chính, vừa đi vội quá, keke).
    Ra đến ngã tư An Dương, mình tạt vào quán xôi chè ở vỉa hè. Chén liền 2 bát xôi thịt mỡ. Em vẫn ngồi xem mình ăn, đến khi mình gọi bát thứ 3 - xôi lạp xường thì em gọi một cho bản thân 1 bát xôi giò. Hai mắt em như vầng trăng khuyết treo ngược nhìn mình và nói; thấy anh ăn ngon quá, hì. Tốt nhất là mình không nói gì. Mình ăn xong trước và sang quán trà chát bên cạnh ngồi.
    - Cho chén trà nóng, bác ơi.
    - Nước của cậu đây, có hút thuốc không?
    - Không. Cháu hút thuốc lào được rồi.
    Vê 1 một mồi thuốc lào, nhìn sang phía em, cũng vừa lúc em ăn xong và đứng dậy. Mình ngụm 1 ngụm trà nóng; chà! đúng là trà nóng. Chắc là mình gặp đúng lúc mới hãm nước nên mới được chén trà nóng thế này. Trà không ngon lắm nhưng cũng đủ để mình cảm nhận. Rít một hơi thuốc lào, mình nhả ra từng ngụm, từng ngụm khói. Cái cảm giác quay quay, thở gấp hắt ra làm mình không dám nhắm mắt vào. Hai tay vẫn giữ cái điếu cày, ôi thuốc kỳ đồng.
    - Anh ơi, về thôi.
    Mình chợt tỉnh khi nghe em gọi.
    - Anh uống nước tẹo đã, em vào đây ngồi.
    - Không, về thôi.
    (Mệ, đang uống nước, không uống thì ngồi đấy chờ. Anh mày gọi xe ôm cho về giờ) Em ơi, anh thường như thế mà. Cứ ăn xong, chặt chặt bụng là sang uống chén nước, hút điếu thuốc.
    - Vâng, nếu anh thường như thế thì em cũng phải như thế. Cô ơi, cho cháu chén nước.
    (Ôi, xúc động quá. Xin lỗi em, anh không có ý bắt em uống nước chè). Ờ, uống nước đi, trà nóng lắm đấy; có làm bi thuốc lào không, anh thường như thế?
    - Cái anh này!
    - Hehe, hôm nay ... anh sẽ nói với em về trà chát.
    (Còn nữa)...
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 03/07/2008
  6. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra bố này đi uống trà chát với gái rồi về lập nên cái topic này để khoa hàng, mịa ....
    Tiếp đi, sau màn bổ túc kiến thức trà rồi đến màn gì nữa ko?
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    "Vẫn hỏi ai biết quán nào pha chế trà ngon mà hơi phủi một tí thì giới thiệu cho biết với." Fire Scorpion said. (Nhìn nick đã thấy TAY này thích café bụi, nghe rock rồi, keke)
    =========================================================1000 người chat với em, trong đó có anh. Còn 100 người chat với em, trong đó còn anh, còn 2 người chat với em, thằng kia rồi sẽ bị Del nick, còn anh thì ..... lag mạng ......
    Nói trà thế nào ngon còn nói được chứ tôi chưa thấy có quán trà chát nào có thương hiệu trà ngon. Hôm này, hôm kia; đợt mua trà này ngon, đợt sau lạm phát lại mua trà hông ngon. Có quán bà già ở ngã 5 Kiến An và quán ở chân cầu vượt Đông Hải uống cũng ổn định.
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 03/07/2008
  8. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi tập sau nói về trà chát thôi nhé, đừng nói đến thuốc lào
  9. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    - Em biết không, chè hái đúng kỹ thuật thường hái theo tiêu chuẩn: 1 tôm hai lá, quá hơn thì 1 tôm ba lá, nghĩa là 1 búp chè + 2(3) lá chè. Như vậy khi "xao" chè mới tạo được chè (trà) ngon. Công việc đầu tiên là sao cho búp tái đều, đổ ra chiếc nong lớn, dùng hai chân vò kỹ cho chè bớt đi phần nhựa chát, một thứ nước nhờ nhờ, dẻo quánh bám vào móng chân, móng tay sẫm màu như dầu bóng khi đánh lại cánh tủ cũ, tiếp theo là rũ tơi ra rồi tiếp tục sao cho búp chè khô lại (nhưng chưa phải khô kiệt). Chủ yếu là điều chỉnh ngọn lửa vừa phải, lửa to là dễ bị khét, lửa nhỏ là dễ bị ôi?
    Chè (trà) pha với nước mưa hoặc nước giếng khơi thường có ở các miền quê bắc bộ uống thật tuyệt, đó là một thứ đồ uống hấp dẫn, sang trọng mà bất cứ người nào cũng cảm nhận được.
    Có rất nhiều loại chè ?otrà? gắn theo tên của vùng miền hoặc của nguyên liệu, của sự pha chế: chè Tân Cương (Thái Nguyên), Mộc Châu (Sơn La), chè móc câu, chè lam, chè mạn, chè Cao Bồ, chè Lũng Phìn (Hà Giang)...
    Còn có một loại chè hiếm, gọi là chè ?ochết? , loại chè này được hái trên những cây chè cổ thụ ở độ cao 1700 m trở lên, búp như ngọn rau muống, mang về sao âm ỉ trên than nghiến, cánh chè phủ một lớp trắng trắng, còn gọi là chè tuyết nước màu hổ phách... ngon nhưng ít ai được uống.
    Tôi đưa chén trà chát đã bớt nóng lên miệng, ngụm từng hớp nhỏ, hương vị tinh khiết, đậm đà, tan hoà trong khoang miệng chan chát thật dễ chịu, có thể đó là lúc tôi đang ?osay chè? chứ thực sự thì nước chè ở vỉa hè này không được như thế... Rồi mơ màng đến lần được lên Hà Giang thực tế, nắng chiều vàng rực, nhuộm thắm bản làng, đồi núi; cả vùng chè mênh mông búp lá lao xao như muôn vàn ánh bạc hắt lên bầu trời. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên, những mầu xanh nối liền, nối liền... xa xa là đồi hoa ban, hoa mai nở trắng rừng hoà quyện một gam màu tươi dịu, xao xuyến.
    - Anh làm sao thế?!! (Em lay lay tay tôi).
    Câu hỏi em làm tôi giật mình nhìn sang; giấu đi cái vẻ lãng mạn hiện hữu trong tôi (chắc lúc đấy trông tôi buồn cười lắm, hì). Vẫn đôi mắt mở to tròn như em vẫn thường thế, ngây ngây ngô ngô nhìn tôi, kéo tôi về thực tại. Mỗi khi mắt em tròn xoe nhìn tôi là để em xinh hơn, dịu dàng và nữ tình hơn trong mắt tôi. Tỗi vẫn biết điều đó. Và dường như em không hứng thú lắm với câu chuyện trà chát của tôi. Xin lỗi em, anh đã ích kỷ khi ở bên em. Tôi đứng dậy và đưa em tiếp tục đi chơi......(còn nữa).
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 04/07/2008
  10. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    đồng chí này đi chơi hơi lâu.
    buồn ngủ thế, đi làm chén nước với "có thể gây ung thư phổi" cho tỉnh táo.

Chia sẻ trang này