1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm đạo với anh em về box Tư vấn tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changdoncoi, 08/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Ca ban đầu sáng, giờ cực tối.
    hiện trạng: Gà đang luẩn quẩn trong vế: Theo tình tình chạy.
    lời khuyên: muốn sang vế thứ 2, gà hãy trở thành người đồng nghiệp tốt với cáo.
  2. aaa471463

    aaa471463 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dạ đồng nghiệp cũng được. giờ đến nhìn mặt còn không them nữa là đồng nghiệp em còn bị chặn cả fb nữa =.=. căn bản cái người kia nói thẳng ra là loại trăng hoa em ko muốn cáo khổ nhưng không làm sao cản được. em định nhờ đồng nghiệp khuyên xa ng kia ra mà ko biết làm vậy được không >.<
  3. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bậy thật, trăng hoa thì kệ chúng nó thế giờ chú muốn làm anh em với nó hay ko,lại còn mách với đồng nghiệp thì nó càng ghét và càng hành xử ngược lại thôi. Cứ để nó vấp ngã, hay chú thích chơi bẩn thì có thể nhờ hack pass yahoo, face ... nhắn nhầm cho nó cái tin chat xxx với **** hay em nào đấy, chống chỉ định và chỉ dùng là phương án cuối cùng. Mà ca này nát bét cả rồi tán gì nữa, tìm em khác ngon hơn đi, em chắc còn trẻ thì nhiều cơ hội đừng tiếc ok.
  4. goatemala

    goatemala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    11
    Anh thấy sơ sơ mục đích của chú là muốn " khả năng cưa cẩm, chăn rau" tăng lên hơn nữa nhở. Chú suy diễn luôn là nhiều newbie "như mình trước kia " mong muốn "chăn rau" trồng trọt hoa màu nông nghiệp. Chú rủ anh em nào khác về vùng nông nghiệp ăn thử đi :))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không cần về vùng nông nghiệp. Ở giữa chốn thị thành nó mới hay và mới oai chứ.=))
  6. aaa471463

    aaa471463 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thực sự em cũng chỉ muốn cáo sau này không phải khổ thôi. mà em chỉ định thôi cảm ơn bác đã chỉ bảo...... nghĩ lại làm vậy cũng nhục. yêu thì quên đâu có dễ. tiến cũng chả được lùi cũng không xong giờ e chả biết làm gì ngoài lặng câm :|
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em cao thượng quá.:)).
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi có gặp một số người . Có người thì lạnh lùng thật , nhưng lạnh lùng thì lại không hay nhút nhát . Vì phàm những người lạnh lùng là những người có suy nghĩ khá kín đáo và có phần sâu sắc ( tẩm ngẩm tẩm ngầm mà ) , vì cần phải suy nghĩ sâu sa nên họ hạn chế giao tiếp , hạn chế trò chuyện v..v nhưng họ lại là những người dám nghĩ , dám làm thay vì e dè một điều gì đó .

    Còn có người thì nhút nhát , vì nhút nhát họ co mình lại một góc , để rồi tự lừa dối bản thân ,tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc mà tự họ cảm thấy tự hào và phong cách có tên là " lạnh lùng " .

    Những đứa lạnh lùng thì thường sát gái , còn những đứa nhút nhát khoác trên mình cái áo mang tên " lạnh lùng " thì hay bị gái sát trong khi bản thân chẳng biết làm gì để chinh phục gái . Trong khi kẻ khác ,mang tiếng là đào hoa nhưng nó lại có cái mà mình không có . Trước khi kêu nó là đào hoa , thì xét lại bản thân xem ... mình đã bằng nó chưa ? Ít nhất , nó đã là một thằng đàn ông , biết dùng kĩ năng của một thợ săn để chinh phục con mồi . Thế còn bạn ? Ngoài việc biết phun ra 3 từ " Ai lớp Diu " thì chẳng làm được cái gì hết .

    Gái nhà tôi bây giờ vẫn thế , ngồi cạnh tôi , vẫn kể về những gã ... chồng cây si . Nào là Noel đứng đến 12h chỉ để tặng quà , rồi là đi du lich đâu về cũng cầm quà theo rồi cố dúi vào tay gái xong phi thẳng xe đi vì sợ gái từ chối , còn có gã sợ gái không nhận , nhờ em của gái đưa hộ cho gái v..v. Cuối cùng gái cho hết bạn bè , người thân dùng chứ gái không hề đụng đến . Nghe như thế tôi chỉ thấy tội nghiệp cho những gã cây si kia .Họ cứ nghĩ quà cáp , vật chất là tất cả , đi đâu cũng quà , làm gì cũng quà v..v .Họ không biết rằng ,cái vật chất rẻ tiền mà họ có thì tôi cũng có , hoặc một gã nào đó cũng có . Cái mà gái cần là một thằng đàn ông , hiểu được gái, biết dẫn dắt gái , biết thể hiện tình cảm một cách tinh tế thay vì chỉ nhăm nhăm để phun vào mặt gái 3 từ " Ai lớp Diu " .

    Giờ tôi dự là gái đã kể cho kẻ đào hoa kia về một gã khờ , suốt ngày quà cáp mà gái không thèm nhận . Gã ta thì ung dung sung sướng , còn có kẻ ngồi gõ phím thẩm du , là ta lạnh lùng thế lọ thế chai để biện bạch cho sự nhút nhát và yếu kém . Bởi lẽ , nếu là đàn ông thật sự , sẽ không có chuyện chửi tình địch sau lưng , càng không có chuyện " nắm không được mà đặt xuống chẳng xong " . Ít nhất , kẻ gõ phím thẩm du còn thiếu bản lĩnh của một thằng đàn ông .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà tôi thấy bạn cao thượng gớm . Bảo gái tránh xa thằng đào hoa kia đi . Hỏi khí k phải , tránh xa để tốt cho gái hay để bạn thừa cơ nhảy vào thế ?
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    diễn đàn dạo này vắng quá,ít topic lập quá,việc của bác là thế này,sai thì cũng đã sai rồi,giờ là hỏng hết bánh kẹo rồi ỉu hết rồi không ăn đc nữa đâu, bác phải biết là sai ở chỗ nào mà rút kinh nghiệm,tránh mắc phải như:xoắn,vồ vập quá,rồi còn quà cáp ko đúng lúc này,tỏ tình sai thời điểm này:))
    đỏ: đó là tự ti chứ ko phải lạnh lùng đâu:))
  10. aaa471463

    aaa471463 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác bác nói đúng lắm nhưng thực sự đào hoa và trăng hoa khác hẳn nhau. em thì em xác định hết cơ hội lâu rồi. cho dù em kia có yêu ng khác em cũng chúc mừng đôi khi còn cảm thấy vui. nhưng vì ng kia có tính đấy ( từng có tiền án về vụ này rồi ). nên em sợ kiểu ngựa quen đường cũ thôi còn nếu nó được tình đấy thì em còn vui chứ không phải đục nước béo cò vì có lẽ người kia mọi mặt đều tốt hơn em. mà lúc đầu em cũng định vậy thôi... nhưng nghĩ lại vậy thì nhục quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này