1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁM KỀN KỀN ĐANG RỈA RÓI VỤ 1.500 TẤN MUỐI HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 19/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Ngày 5/12/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc xuất cấp muối ăn cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ cho nhân dân vùng ngập lụt do mưa lớn xảy ra. Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính xuất, cấp 1.500 tấn muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ trên. UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, tiếp nhận và sử dụng số muối được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Thông tin này cũng đã được TTXVN đăng tài trong bài viết "Xuất cấp 1.500 tấn muối ăn hỗ trợ dân vùng ngập Hà Tĩnh". Những tưởng đó là tin vui với bạn đọc, nhưng lũ kền kền ngay lập tức đã nhảy vào vì bỉ bôi. Chúng lỗi chuyện Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5000 tấn gạo, trong khi đó chỉ ủng hộ bà con vùng lũ 1500 tấn muối. Luận điệu tởm lợm như trên được các thể loại dzân chủ lòi dom nhanh chóng truyền tải. Cô ca sĩ Lâm Ngân Mai cũng lập tức đưa 1 stt lên Facebook của mình và vân nhai lại luận điệu như trên. Xem ảnh dưới: Có bạn đã phải nói: "Bài báo này thực ra là rất bình thường ở thời điểm bình thường, nhưng lúc này lại là miếng bánh ngon của bọn dâm chủ nửa mùa xuyên tạc. Tác giả bài báo và TBT hơi non khi không bổ sung thêm thông tin trước đó đã cứu trợ bao nhiêu gạo. Thực tế, sau cơn bão số 4, Hà Tĩnh đã được hỗ trợ hơn 2000 tấn gạo, và lùm xùm vụ xe gạo cứu trợ đem bán gạo cho tiểu thương nhưng bài báo không nhắc đến. Mình nghi ngờ đây cũng là một con kền kền mùa nước nổi!". Bạn FB Đỏ đầu sếu viết: Tộ sư con tâm thần, thế sau mi không so sánh máu của biết bao nhiêu chiến sĩ Cuba đã đổ xuống mảnh đất này cho mày có ngày hôm nay? Thực ra, Lâm Ngân Mai đã bị liệt vào danh sách kền kền rộng háng từ lâu, từ trước khi cô ta tự ứng cử đại biểu quốc hội. Chỉ có điều, khó có thể nghĩ một người như cô ta lại có thể nông cạn và mông muội đến như vậy. Có lẽ củ sọ mà cô ca sĩ này mang trên cổ không dùng để suy nghĩ. Chỉ cần vài cú click chuột, chúng ta đã có thể dễ dàng nhận thấy, người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lụt lội vừa qua đã nhận được trên 5000 tấn gạo cũng hàng chục tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức nhà nước và của các nhà hảo tâm.

Chia sẻ trang này