1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dam' & không!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Dam' & không!

    CÓ ai từng wa tuổi học trò mà ko từng mơ mộng?
    Có ai từng wa tuổi truởng thành mà ko tràn ngập những mơ ước những hoài bão về 1 tuơng lai??
    Có ai mà cả cuộc đời ko từng mong mỏi 1 điều gì đó??
    KO có ai cả! Ai mà trong đời chẳng có ít nhất 1 ước mơ, 1 hoài bão!Dù là mơ mộng hay thực tế, dù là xa vời hay rất gần gũi! Nhưng có bao nhiêu trong số đó thực tế hoá những uớc mơ đó?Mơ ko chỉ là mơ, mà nó còn cho ta sự suy ngẫm, và dần dần làm con nguời ta ngày càng thực tiễn hoá giấc mơ đó! KO chỉ là xa vời và thơ mộng như lúc trẻ con, với uớc mơ đc bay lên bằng đôi cánh của mình, ko xa vời như giấc mộng trở thành 1 vị tổng thống đầy wuyền lực! Ko xa vời,,,,, vì đã đến lúc ta hiểu đc đó chỉ là những giấc mơ con trẻ; ta đang fải mơ lại! mơ lại 1 cách hiện thực hơn! Đã ai nghĩ đến điều đó chưa? KO fải là bay bằng đôi cánh của mình-1 điều ko ai làm đc, nhưng với ước mơ đc bay, đc bồng bềnh để nhìn xuống duới mọi vật chỉ nhỏ li ti-đã đc con nguời thực hiện!THực tế hoá và thực tiễn hóa nó1 nHƯNG KO FẢI ai cũng có thể!Nhưng mặt khác, ta ko đc dừng việc mơ ước!THế hệ trẻ mà , nếu bạn ko mơ ước, bạn sẽ ko còn là thế hệ trẻ năng động sáng tạo và đầy nhiệt huyết!


    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 10/08/2004
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều nguời thực tiễn hoá giấc mơ của họ! NHưng thêm 1 lần nữa, có mấy nguời thực hiện hoá nó??Từ việc đưa cái ước mơ-như trong 1 giấc mơ , trở nên thực tế hoá đã là 1 vấn đề! Nay, từ thực tế hoá rồi, còn hiện thực hoá thì sao???Tức là í nhất bắt tay vào làm nó và cho nó trở thành sự thật! Đã ai làm chưa???và bao nhiêu trong số chúng ta có thể làm đc nó???
    Thế hệ trẻ! Thế nào là thế hệ trẻ?Tất nhiên là trên hết là trẻ, Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và nhiệt tình và đầy fấn đấu và đủ sức đuơng đầu với mọi khó khăn thử thách! Nhưng thử hỏi, thật ra bao nhiêu fần trăm có thể xếp vào vị trí thế hệ trẻ theo định nghĩa trên??? KO có wá nhiều !! và bao nhiêu thực hiện?Cũng càng ít hơn! Tôi đề cập đến vấn đề có 1 số ít , mơ ước thực tế hoá đc ước mơ của mình rồi! họ đã lợi thế hơn nguời khác , đc xếp nằm trong thế hệ trẻ, nhưng liệu họ đã thực hiện hoá nó chưa?HỌ chưa DÁM! Họ đã thực tế nhận thức đc yêu cầu của xã hội,, yêu cầu của bản thân để thực tế hoài bão của mình!Nhưng họ chưa dám bắt tay vào!Có wá nhiều khó khăn, thử thách, có wá nhiều bỡ ngỡ mà ko biết fải bắt đầu từ đâu! Âu cũng là điều hợp lí ! NHưng hỡi thế hệ trẻ, ko fải các bạn thì là ai đây?NHững nguời tự mình đuơng đầu với thử thách!KHó khăn để tìm ra cho mình con đưòng đi đúng đắn ,trong vô số con đưòng mà ở đó bạn có thể buớc sai bất cứ khi nào!Nhưng fải là bạn!Những nguời đi trước có thể chỉ cho bạn con đưòng tốt nhất họ đã đi.NHưng hãy có wan điểm và lập truờng riêng của mình, còn có nhiều con đưòng khác, ko thử đi thì bạn làm sao biết đc còn nhiều con đưòng khác ngắn hơn và đẹp hơn????Hỡi thế hệ trẻ, các bạn là ai? là cái gì? mà sao chưa dám thách thức bản thân????
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tôi từng biết những tấm guơng ,có thể nói là như vậy ,hơn chúng tôi về tư tuởng ,ở tuổi họ chúng tôi chưa thể suy nghĩ chín chắn như thế VỀ tuơng lai.Nhưng giờ đây có nhiều nguời đã thành công Ít nhất là bước đầu họ đã dám mơ ước và dám bắt tay vào !Những 5 năm trước , có mấy ai dám ước mơ du học nuớc ngoài, học thêm nữa, để có thể lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ???Trong chúng tôi có mấy nguơì mong điều đó và nghĩ sẽ fải làm gì để có điều đó???
    NHưng bây giờ, ở cái tuổi chúng tôi lúc trước, biết bao thế hệ đi sau, dù chỉ chút ít thôi, luôn mong mỏi đc học ở những điều kiện tốt hơn, văn minhhơn, CHÚng tôi bắt đầu cảm thấy mình đang tụt hậu lại, Nhưng xét cho cùng âu cũng là điều hợp lí và đáng mừng! Thế hệ trẻ fải vậy!HỌc ở nước ngoàiko fải vì oai , vì muốn hơn bạn hơn bè.MÀ fải công nhận thực tế rằng ở đó có những điều kiện rất tốt để ta thu nhận những kiến thức mới, về 1 xã hội văn minh, và nhằm huớng tới 1 tuơng lai tuơi sáng hơn cho chính mình!Tôi rất tôn trọng điều đó! và fải cho cho đến tận khi vào ĐH tôi mới thấm thía điều đó! Có wá muộn ko???KO chẳng có gì là wá muộn cả, điều wá muộn duy nhất là bạn đã ko bắt đầu nó!
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thế hệ trẻ thật tuyệt! TÔi đã học đc 1 số bài học từ những nguời mà tuởng như mình có thể cốc đầu họ, và khuyên bảo! EM gái tôi luôn mong mỏi đc đi du học nước ngoài, để tiếp xúc với 1 nền văn minh mới, hay đơn giản hơn, n hững điều kiện ở đó có thể mang lại cho mình 1 tác fong công nghiệp, và những kinh nghiệm thực tế hơn! Để có thể fục vụ cho tuơng lai mới sau này đòi hỏi cao hơn!Tôi đã fục và cảm thấy hổ thẹn , khi mà những con nguời như thế đã dám, tôi chỉ nói ở khía cạnh nhỏ thôi!Dám ước mơ như thế! THế hệ sau chúng tôi ngày càng nhiều nguời DÁM như thế! DÁm mơ ước, dám làm và thực hiện uớc mơ đó từ bây giờ! Vậy còn chúng ta thì sao? KO fải chúng talúc nào cũng kém, DÙ sao, chúng ta cũng đi trước họ 1 vài năm, chúng ta có, có thể hơn họ 1 vài điểm, ko hẳn là thế hệ trẻ hơn chúng ta về mọi mặt! Về khía cạnh khác, fần lớn thế hệ trẻ vẫn kém chúng ta 1 số điều- đó là chưa dám sống hết mình! Đó là điều đặc biệt! TUổi trẻ, tuổi của mơ ước, hoài bão và sống hết mình!Các bạn đã từng hết mình cho tuơng lai! Nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi cuộc sống của mình! NGuời ta thuờng nói đến câu:
    "Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ
    CHơi ko học bán rẻ tuơng lai "
    Đừng trở thành 1 kẻ ngốc nghếch với mớ kiến thức khô cứng! Nhưng cũng đừng trở thành 1 kẻ mơ mộng, nay than vãn, mai mơ hồ về 1 anh chàng đẹp trai nào đó!Hãy biết dung hoà mọi thứ và dám đối mặt!
    KIến thức manglại cho chúng ta cơ hội về 1 tuơng lai! Nhưng tình yêu m ang lại cho bạn 1 màu sắc tuơi mới về cuộc sống- ở đó có tuơng lai của bạn! Chưa đến lúc, hay bạn chưa đc fép, hay chưa fải trách nhiệm của bạn để chọn lưạ giữa 2 con đuờng tình yêu và tuơng lai! Hãy fấn đấu, Nhưng hãy yêu! Hãy đối đầu và thử sức, đừng trở thành 1 kẻ ngốc nghếch, nhưng cũng đừng trở thành 1 kẻ mọt sách.Hãy dám mơ mộng và hãy dám làm theo những gì mà tâm hồn bạn mách bảo!
    Hãy tìm cách hoà hợp giữa sự nghiệp và tình yêu!
    Vì tuổi trẻ là tuổi yêu, khi mà những cảm xúc mới lớn bộc fát! Đừng để những gì wá thực dụng giết chết tâm hồn bạn ,.TUơng lai còn dài, những gì bạn đã trải wa chỉ là con số ÂM so với cả cuộc đời bạn! Đừng bao giờ tự hỏi mình, tôi có nên yêu hay ko khi tôi đang mong 1 tuơng lai cho mình ! Hãy thử thách mình! Đó là những khó khăn mà bạn fải trả wa!HÃy dám mơ ước , dám bắt tay và dám yêu! Vì khi bạn dám làm, dù sai hay fải, bạn cũng sẽ ko bao giờ hối tiếc! Có lẽ bạn sẽ chỉ hối tiếc vì đã ko bắt tay vào mà thôi!
    VÌ dù sao bạn cũng sẽ rút ra đc 1 cái gì đó!Tại sao ko nói : "CHÚNG TÔI DÁM..."
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám ....Và chính vì hôm nay tôi nói tôi dám cho nên tôi sẽ cố học....Học để một ngày không xa ..tôi sẽ khẳng định cho các bạn thấy rằng điều tôi nói hôm nay là sự thực ...Chẳng có gì trên trái đất này khiến người ta phải nói rằng người ta không dám ....Chẳng qua là sự cố gắng của người ta có thể khiến cho người ta dám hay không mà thôi ..Còn tôi ..Tôi biết là mình có thể làm gấp ba gấp bồn lần bây giờ ...Tôi nhớ có một người đã nói rằng con người chưa bao giờ sử dụng hết những gì người ta đang có mà chỉ sự dụng khoảng một phần ba giá trị của người đó mà thôi ....Các bạn hãy cố lên ....Hãy sử dụng hết những gì tạo hoá đã dành cho con người ......Đừng yêu sớm ...Đó là lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn ....Đừng để tình cảm lấn át lí trí ....Giờ đây ..những hoài bão của tôi sẽ khiến các bạn phải bất cười ....Tôi cũng muốn đi xa ,cũng muốn tiếp thu các niềm văn minh trên toàn thế giới này để một ngày nào đó tôi sẽ trở thành con người có ích cho xã hội ....Vâng ..hãy tin rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ thay đổi bởi những con người nói dám như tôi ......
  6. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chúc cho DDđạt được hoài bão của mình , và hi vọng em sẽ ko bỏ cuộc ..........
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    KO fải là nhà văn , cũng chẳng fải là rỗi hơi thì thế! chẳng wa ai mà chẳng có những m ảnh tâm sự riêng, dôi khi con nguòi cần fải sông tình cảm , và làm dịu những fần...lạnh lùng của mình đi! giá mà anh viết nhiều thé mà làm nhà văn đc thì anh cũng viết nữa ngay! Nhưng thật tiếc kođc!
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Thế là không dám thành nhà văn rồi.Dám và không làm được chỉ cách nhau 1 gang tay thôi.ANh cứ "dám "bừa đi biết đâu bõ mình lại chả có nhà văn
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Dám rồi chứ, dám rồi nhưng ngu dân thì vẫn là ngu dân! Như anh mày đã nói ở bên trên, dám rồi thì tốt hơn, dù sao cũng rút ra đccái gì đó! Ở đây, anh rút ra đc là anh ko thành nhà văn đc!
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Tôi chưa thể là 1 tuổi trẻ theo đúng nghĩa của nó . tôi có hoài bão , tôi có sức trẻ , nhưng liệu tôi có dám làm nó không , làm cái hoài bão mà lâu nay tôi ấp ủ không ? tôi chưa dám , tại vì sao ? điều kiện của chúng ta có đáp ứng đủ không ? dơn giản 1 điều này thôi , với dân VN của chúng ta , 12$ /1 ngày là trung bình còn với dân singapor thì sao , đó chỉ là 1 phần trong bữa ăn sáng của họ , chính vì thế tôi không dám làm hoài bão của mình khi mà 1 cây con mới nhú liệu có dám đương đầu với gió bão không ? hay 1 con thuyền đánh cá nhỏ bé liệu có dám ra ngoài khơi xa để tìm đánh bắt những con cá voi hoặc những mẻ cá thu giữa biển đông kia không ? tôi khâm phục tất cả những ai đi du học , họ dám bước ra ngoài thế giới để tìm 1 điều kiện tốt hơn để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình .

Chia sẻ trang này