1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàm luận về các tác gia võ hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sweetformysweet, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình không hề nói Phi yến kinh long là NTKLT và HTĐ. Hãy đọc lại đoạn này:
    "Phi yến kinh long kể về đệ tử Côn Luân là Dương Mộng Hàm, bối cảnh xoay quanh cuộc tranh giành 2 bảo vật: vạn niên hoả quy và Quy nguyên bí kíp. Nếu bạn thích Ngoạ Long Sinh, có thể tìm đọc ở Việt Nam hoặc trên mạng Giáng Tuyết Huyền Sương (tên tiếng Việt là Nhất thủ kim liên thoa và Huyết Trì đồ). Ngày xưa báo Sài Gòn tiếp thị cũng đăng Thiên Long giáp của NLS nhưng rất tiếc là dang dở. Ông này còn một bộ nữa cũng khá nổi là Tiên hạc thần châm (bản tiếng Việt là Tiên hạc thần kim), bạn cũng có thể tìm xem phim, phim bộ của TVB và phim điện ảnh. Mình đặc biệt thích phim điện ảnh, có Lương Triều Vỹ, Lưu Tùng Nhân, Mai Diễm Phương, Quan Chi Lâm và Trương Thiết Lâm (hồi này còn trẻ, nhìn cũng ngộ lắm). Mình có thể kể ra danh sách các truyện của NLS đã dịch ra tiếng Việt để bạn tìm đọc: Vô danh tiêu, Thiên kiếm tuyệt đao, Kim kiếm điêu linh (đặc biệt cuốn này do nhà thơ Bùi Giáng chuyển ngữ, khá thú vị về mặt văn chương), Thiên hạc phổ, Thiên Long giáp, Ngọc thoa minh (tên tiếng Việt là Bích huyết kim thoa), Tiên hạc thần châm, Tố thủ kiếp".
    Giáng Tuyết và Huyền Sương là 2 nhân vật nữ liên quan đến nhân vật nam chính. Đó là tên gốc của NTKLT và HTĐ. Ở Đài Loan còn có Trần Thanh Vân, viết ko phải là hay lắm nhưng có 2 bộ tương đối khá là Sanh Tử Kiều (về Lệ Tuyệt Linh) và Liêu Đông đại đạo (về Phí Mộ Thư), còn khá hơn rất nhiều tác phẩm của NLS.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  2. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Loving bằng hữu cho hỏi tí. Có phải trong bộ Phi yến kinh long mà bằng hữu nhắc tới, nhân vật phản diện là 1 thằng cha gì đó áo đen hay là bịt mặt ko? Rồi có đoạn gì mà tên này phục kích ở khe núi giết hết những cao thủ võ lâm muốn qua lại ko. Tôi đã đọc 1 bộ, dày phết, in ở Việt nam dưới cái tên Tây thục Đệ nhất kiếm (chắc tên phìu rùi) có nội dung như bằng hữu kể thì phải (nếu đúng thì hay quá, tôi có thể tìm lại được). Lâu quá rồi ko nhớ rõ.
    2 bộ Tướng cướp Liêu đông và Sinh tử kiều, tôi có đọc qua, thú thực ko ấn tượng lắm. Mà Trần Thanh Vân này tiểu sử thế nào thế, bằng hữu có thể post chút thông tin lên giùm ko.
    tks
    love is much more than a feeling....
  3. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng như Kieuphong huynh đệ, tưởng loving bằng hữu nói Huyết trì đồ là Phi Yến Kinh Long.
    Hoan nghênh Kieuphong bằng hữu đã tham gia bằng những nhận xét xác đáng về mấy tác phẩm của NLS. Tôi còn tâm đắc với câu này nữa: "Những bộ truyện nổi tiếng của Cổ Long đa phần là ngắn, còn những bộ dài thì đều lâm cảnh đầu voi đuôi ngựa ". Vote bác 5 sao.
    Tiện đây xin hỏi loving bằng hữu có tiểu sử và danh sách các truyện của NLS ko thì post lên cho anh em mở mang đầu óc - như bằng hữu đã làm trong trường hợp Cổ long tsinh.
    Kính
    love is much more than a feeling...
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về triết lý trong treuyện của Cổ Long tiên sinh. Tôi tìm được ở mạng khác một đoạn sưu tầm các câu nói/đoạn văn hay (hay được cho là hay), post lên cho vui:
    Tiệm bán quan tài nhất định không thể là nơi nhộn nhịp, không ngờ một tiểu trấn hoang sơ này cũng có một tiệm bán quan tài. Lục Tiểu Phụng đi tới con đường duy nhất của tiểu trấn, lập tức thấy ngay tiệm bán quan tài. Trên chiếc ghế cũ nát để bên ngoài tiệm, còn có một xác người ngồi đó. Sau đó, Lục Tiểu Phụng mới nhìn ra, người này không những chưa chết, còn là ông chủ tiệm bán quan tài. Không chừng y thu xác người chết nhiều quá, do đó xem ra cũng có vẻ sáu bẩy phần giống như người chết rồi. - "Kiếm Thần Nhất Tiếu"
    Đặng Đình Hầu cười nói: - Ta xem ngươi đọc chuyện truyền kỳ tiểu thuyết nhiều quá, trên đời này làm gì có nhiều vũ công bí kiếp? Tại sao trước giờ ta chưa hề nghe ai nói bao giờ? Đinh Hỹ cười nói: - Thật ra ta cũng chưa hề nghe qua bao giờ. - "Bá Vương Thương"
    TQKH hỏi: - VÕ công của ngươi bị phế ko thể nào khôi phục, có phải LTH hạ thủ ? LTV nghiến răng gật đầu: - Phải TQKH hỏi gặng: - Ngươi căm thù hắn ? LTV nắm chặt hai tay: - Đúng TQKH nhìn chăm chú vào hắn và nói từng tiếng một: - Đáng lý ngươi nên cảm kích hắn LTV ngạc nhiên: - Cảm kích hắn ? TQKH lạnh lùng: - Nếu hắn ko phế võ công của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này ! - Đa tình kiếm khách Vô tình kiếm
    Pho tượng Phật to lớn hình như đang nhìn xuống y, cúi đầu, hạ thấp hàng lông mày, thần tình rất nghiêm trang, cũng không biết có phải phẫn nộ vì y mạo hiểm quá, hay vì tào ngộ của y mà bi thương. ..... Nếu ông thật tình linh thiêng, tại sao ông không chỉ cho y một con đường sáng ? Mà chỉ ngồi đó như một tên ngốc, để mặc thiên hạ làm điều xấu xa ? ..... Trên đời này không phải có vô số những người như pho tượng Phật, thỏng tay nhìn, làm kẻ mù người điếc sao ? ..." Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang"
    Trích Cửu Nguyệt Ưng Phi "... Khoan thứ vĩ đại hơn báo phục rất nhiều. Dĩ nha hoàn nha, dĩ huyết hoàn huyết, câu nói này không thích hợp với Diệp Khải Nguyên. Cái mà chàng dùng là Thiên Địa Phi đao. Đao lượng của cây đao này là ai, chứ không phải là hận. Thượng Quan Tiểu Tiên có phải cũng có thể hiểu được đạo lý này? Đinh Linh Lâm cũng không hỏi gì thêm, vì trong lòng nàng lúc này chỉ có ái chứ không có hận, nàng đang nhìn vào đôi mắt Diệp Khải Nguyên... Sinh mạng tốt đẹp như vậy, ái tình kỳ diệu như vậy. Một người nếu vẫn không thể quên thù hận, há không ngu xuẩn lắm sao? ..."
    Trích Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm "... Mạnh Tinh Hồn chợt thở dài, tưởng chừng muốn đem cuộc sống của mình hòa nhập với dòng nước.... Đang nghĩ vẩn vơ, chợt hắn trông thấy một bóng người lờ mờ trong sương tiến lại gần. ... Tiểu Điệp tới gần, rồi không một lời chào, chợt hỏi: - Anh muốn chết ư? ... Mạnh Tinh Hồn định trả lời, nhưng không nghĩ ra lời nào để đối đáp. Tiểu Điệp lại tiếp: - Anh muốn chết cũng không sao. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi một câu. Mạnh Tinh Hồn buột miệng: - Cô hỏi gì? Thiếu nữ nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi: - Anh đã từng sống bao giờ chưa? Mạnh Tinh Hồn không ngờ một nữ nhân lại hỏi mình câu đó. Hắn chợt nhớ lại những cuộc truy hoan cuồng loạn của mình, ngôi nhà đơn độc trong núi và cuộc sống không bằng hữu, không thân nhân và cũng không một người tri kỷ.... Chỉ có giết người và lẩn tránh người đời, không để lộ tung tích của mình, cốt sao để khỏi bị người khác giết chết. Quả thật hắn có cuộc sống thật sự hay không? Như vậy mà gọi là cuộc sống ư? ..."
    Trích Bích Huyết Tẩy Ngân Thương "... Tạ Ngọc Luân vẫn chờ Mã Như Long về, câu đầu tiên cô hỏi là: -Ngươi không biết hắn là ai mà cũng đồng ý làm bạn sao? Mã Như Long đáp: -Cho dù mọi người trong thiên hạ đều cho y là kẻ thù, muốn phanh thây y, thì tôi vẫn muốn kết bạn với y! -Tại sao chứ? -Chẳng tại sao cả! Chỉ bốn chữ "chẳng tại sao cả" đã nói lên sự chí thành của việc kết bạn này. Nếu "vì một cái gì" mới kết bạn, thì những người ta quen là loại bạn thế nào, và chính ta là một người bạn như thế nào? ..."
    Cô gái sau cánh cửa lại nói:- Trên cửa có một lỗ hổng, tôi đang tắm trong này, anh uống rượu say rồi không được lại nhìn trộm.Tiểu Mã lập tức bỏ bình rượu xuống, mau mắn lại tìm lỗ hổng trên cánh cửa.- Quyền Đầu
    Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là hắn quá mềm, có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn và cũng rất nhiều người đã lợi dụng nhược điểm ấy, tự nhiên là họ đã thành công. Hắn cũng biết rõ như thế, hắn biết hắn bị người lợi dụng nhưng hắn cũng không làm sao cải biến. Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn ngàn lần nhưng hắn không bằng lòng làm chỉ một lần không phải với ai. Có nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi . Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau. Hắn chưa từng làm cho ai đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người đổ máu. Mồ hôi và máu, hắn đã đổ ra cho rất nhiều người. Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm thường khiến cho người rơi nước mắt, nước mắt cảm kích, nước mắt thương cảm. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài. Nàng biết Lý Tầm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt, hắn gần như không hề cự tuyệt với ai. - Đa tình kiếm khách Vô tình kiếm
    Ðặng lão bản không thể không thừa nhận, bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, quy củ trên đời này, vốn ít nhất một nửa là từ quyền đầu ra.Quyền đầu của ta cứng hơn người, quy củ của ta hay hơn ngươi.- Quyền Đầu
    Đinh Vân Lâm vẩu môi:- Nam nhân là những kẻ đáng chết ! Đáng chết hết !Bỗng nàng ôm Diệp Khai, cắn vào vành tai chàng, nhẹ giọng tiếp:- Nam nhân trong thiên hạ có chết hết, ta không hề quan tâm ! Chỉ cần một người còn sống sót, là đủ cho ta rồi.Trích trong Biên Thành Lãng Tử
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã thế này rồi thì mạn phép sweet bằng hữu PM cho chấp pháp bản cốc đổi tên topic thành "đàm luận về các tác gia võ hiệp " thì hay và đúng ( nhất là nội dung mở rộng và phong phú hơn )
    ( dạo này bận vvá trời à ..... )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  6. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1

    Nếu bằng hữu là mode thì cứ đổi, mình chẳng có ý kiến. Với lại có cũng như ko mà. Hi vọng bằng hữu nhanh hết bân, vào đây chơi cho vui. Huynh đài (????) và Loving bằng hữu uyên bác nhể!!!
    Thân
    love is much more than a feeling...
  7. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả dám nhận hai tiếng uyên bác. Cũng là nhặt nhạnh từ những nguồn tài liệu khác nhau thôi. Người ta đọc thiên kinh vạn quyển cũng còn chưa được tiếng là uyên bác nữa là mình. Danh sách truyện của NLS thì tui cũng có, những truyện đã chuyển qua Việt ngữ tui cũng post lên hết rùi còn đâu nữa...
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  8. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Nhờ Loving bằng hữu post lại danh sách truyện của NLS hiện có (nếu có tên Việt và tên nguyên bản khác nhau thì chỉ rõ giùm, cảm ơn). Tôi tìm trên các mạng kiếm hiệp tìm bài nghiên cứu về NLS nhưng ko có. Có ai biết ở đâu có ko?
    love is much more than a feeling......
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    TIO đã đổi tên topic như gợi ý của Ngon_Gio_Buon bằng hữu. Cái tên mới này cũng sát với tình hình topic đấy chứ!
    Chúc các vị cuối tuần vui vẻ.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    NGB có list các truyện của Ngoạ Long Sinh đây .
    1 . Phong trần hiệp ẩn - 1957
    2 . Kinh hồng nhất kiếm chấn giang hồ - 1957
    3 . Phi yên kinh long - 1959
    4 . Thiết địch thần kiếm - 1969
    5 . Ngọc thoa minh - 1960
    6 . Thiên hương tiêu ( trận bão hương trời ) - 1961
    7 . Vô danh tiêu - 1961
    8 . Giáng tuyết huyền sương - 1963
    9. Tố thủ kiếp - 1963
    10 . Thiên nhai hiệp lữ - 1963
    11 . Thiên kiếm tuyệt đao - 1964
    12 . Kim kiếm điêu linh - 1964
    13 . Phong vũ yến quy lai - 1956
    14 . Hoàn tình kiếm - 1967
    15 . Phiêu hoa lệnh - 1967
    16 . Song phượng kỳ - 1968
    17 . Thiên hạc phổ - 1968
    18 . Chỉ kiếm vi môi - 1968

    19 . Thuý tụ ngọc hoàn - 1969
    20 . Thiết kiếm ngọc bội - 1969
    21 . Tiêu kỳ - 1969
    22 . Huyết kiếm đan tâm - 1970
    23 . Thần châu hào hiệp truyện - 1970
    24 . Hàn mai ngạo sương - 1970
    25 . Ngọc thủ điếm tướng lục - 1971
    26 . Kim phưỡng tiễn - 1972
    27 . Phi linh - 1972
    28 . Bát hoang phi long kí - 1972
    29 . Vô hình kiếm - 1973
    30 . Kim bút điểm long ký - 1973
    31 . Yên toả giang hồ - 1975
    32 . Dao hoa phóng ưng truyện - 1975
    33 . Hoa phượng - 1975
    34 . Xuân thu bút - 1975
    35 . U linh tứ diễm - 1976
    36 . Kiếm vô ngấn - 1977
    37 . Thiên long giáp - 1978
    38 . Hắc bạch kiếm - 1979
    39 . Phi hoa trục nguyệt - 1984
    40 . Kiếm khí dộng triệt cửu trùng thiên - 1989
    41 . Tân tiên hạc thần châm - 1989
    42 . Viên tử Yên - 1989
    43 . Cửu long ngọc bội - 1990
    44 . Vương phi chi tử - 1991
    45 . Ngọc chưởng thanh miêu - 1991
    46 . Nhất đại thiên kiêu - 1994
    ( Trong 46 tác phẩm trên , 10 tác phẩm in nghiêng là 10 tác phẩm mà Ngọa Long Sinh nhờ người khác viết thay 1 phần )
    To sweet bằng hữu : 2 chữ "uyên bác " ấy NGB ko dám nhận đâu , đúng như Loving bằng hữu nói đấy bao nhiêu người đọc sách từ vạn cổ chí kim , sự hiểu biết hơn người mà còn chưa dám nói mình uyên bác huống chi ......
    ( dạo này cốc loạn quá ... )
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 07/12/2003

Chia sẻ trang này